Giô-suê – Chương 16

1 Và phần bắt thăm cho con cháu Giô-sép ra từ Giô-đanh, Giê-ri-cô, đến nước của Giê-ri-cô về phía đông, đến đồng hoang, đi lên từ Giê-ri-cô vào núi Bê-tên,

2 và đi ra từ Bê-tên đến Lu-xơ, và đi ngang qua địa phận dân A-rê-kít đến A-ta-rốt,

3 và đi xuống phía tây đến địa phận dân Giáp-lê-tít, đến tận địa phận Bết Hô-rôn Hạ và đến Ghê-xe, và đầu ra của nó là biển.

4 Và con cháu Giô-sép là Ma-na-se và Ép-ra-im nhận sản nghiệp.

5 Và ranh giới của con cháu Ép-ra-im theo các gia tộc họ, là ranh giới của sản nghiệp họ về phía đông, là A-tê-rốt A-đa đến tận Bết Hô-rôn Thượng,

6 và ranh giới đi ra biển, đến Mít-mê-thát về phía bắc, và ranh giới đi vòng qua phía đông đến Tha-a-nát Si-lô, và đi ngang qua nó về phía đông đến Gia-nô-ách,

7 và đi xuống từ Gia-nô-ách, đến A-ta-rốt và Na-ra-tha, và đến Giê-ri-cô, và đi ra Giô-đanh.

8 Ranh giới đi từ Tháp-bu-ách về hướng tây đến suối Ca-na, và đầu ra của nó là biển. Đây là sản nghiệp của bộ tộc con cháu Ép-ra-im, theo các gia tộc họ.

9 Và các thành được tách riêng cho con cháu Ép-ra-im ở giữa sản nghiệp của con cháu Ma-na-se, tất cả các thành và các làng mạc của chúng.

10 Và họ không trục xuất dân Ca-na-an cư ngụ ở Ghê-xe, và dân Ca-na-an cư ngụ ở giữa Ép-ra-im cho đến ngày nay và trở thành lao dịch phục vụ.