Giô-suê – Chương 14
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Và đây là những gì con cháu Is-ra-ên thừa hưởng trong xứ Ca-na-an, mà thầy tế lễ Ê-lê-a-sa và Giô-suê, con trai Nun, và những thủ lĩnh cha ông của các bộ tộc con cháu Is-ra-ên đã chia cho họ.
2 Sản nghiệp của họ là bởi bắt thăm, như điều YHWH đã truyền phán bởi tay Mô-se, cho chín bộ tộc và phân nửa bộ tộc.
3 Vì Mô-se đã ban sản nghiệp cho hai bộ tộc và phân nửa bộ tộc ở bên kia Giô-đanh, và ông không cấp cho người Lê-vi sản nghiệp nào ở giữa họ.
4 Vì con cháu Giô-sép đã trở thành hai bộ tộc là Ma-na-se và Ép-ra-im, và họ không ban phần gì cho người Lê-vi trong xứ, mà chỉ có các thành để cư ngụ và đất ngoại ô của chúng cho súc vật của họ và cho tài sản của họ.
5 Như điều YHWH đã truyền cho Mô-se, thì con cháu Is-ra-ên đã làm như vậy, và phân chia xứ.
6 Và, con cháu Giu-đa đến gần với Giô-suê tại Ghinh-ganh, và Ca-lép, con trai Giê-phu-nê, người Kê-nít, nói với ông: “Ông biết lời mà YHWH đã phán với Mô-se, người của Đức Chúa Trời, về trường hợp của tôi và về trường hợp của ông tại Ca-đe Ba-nê-a.
7 Tôi được bốn mươi tuổi khi Mô-se, đầy tớ của YHWH, phái tôi đi từ Ca-đe Ba-nê-a để do thám xứ, và tôi đem lời báo về cho ông ấy như những gì trong tim tôi.
8 Và các anh em tôi là những người đã đi lên cùng tôi thì đã làm tan chảy tâm của dân chúng, còn tôi trọn vẹn đi theo YHWH Đức Chúa Trời tôi.
9 Và Mô-se đã thề trong chính ngày ấy rằng: ‘Vùng đất mà trên nó bàn chân anh đã đạp lên nhất định sẽ trở thành sản nghiệp cho anh và cho con cháu anh cho đến mãi mãi, vì anh đã trọn vẹn đi theo YHWH Đức Chúa Trời tôi.’
10 Và bây giờ, kìa, YHWH đã giữ cho tôi sống như điều Ngài đã phán, bốn mươi lăm năm nay từ lúc YHWH phán lời này với Mô-se khi Is-ra-ên đi trong đồng hoang! Và bây giờ, kìa: tôi hôm nay đã được tám mươi lăm tuổi.
11 Tôi hôm nay vẫn còn mạnh khỏe như ngày Mô-se sai tôi đi! Sức lực của tôi bây giờ cũng như sức lực của tôi hồi ấy vậy, cho chiến trận, cả để ra lẫn để vào.
12 Nên bây giờ, hãy cấp cho tôi núi này mà YHWH đã phán trong ngày ấy, vì anh đã nghe trong chính ngày ấy rằng dân A-na-kim ở đó, và các thành thì lớn và là các pháo đài. Có lẽ YHWH ở cùng tôi thì tôi sẽ trục xuất được chúng như điều YHWH đã phán.”
13 Và Giô-suê chúc phước cho ông, và ban Hếp-rôn cho Ca-lép, con trai Giê-phu-nê, làm sản nghiệp.
14 Vì thế, Hếp-rôn trở thành sản nghiệp cho Ca-lép, con trai Giê-phu-nê, người Kê-nít, cho đến ngày nay vì ông đã trọn vẹn đi theo YHWH Đức Chúa Trời của Is-ra-ên.
15 Và tên của Hếp-rôn khi xưa là “Thành của Ạc-ba”: hắn là một người lớn (*) trong dân A-na-kim. Và xứ được yên nghỉ khỏi chiến tranh.
(*) Vĩ đại, hoặc cao lớn, hoặc cả hai.