Giô-suê – Chương 13

1 Và Giô-suê đã già, tuổi đã cao, và YHWH phán với ông: “Con đã già, tuổi đã cao, và đất thì còn lại rất nhiều, để chiếm hữu nó.

2 Đây là đất còn lại: cả lãnh thổ của dân Phi-li-tin và cả của dân Ghê-su-rít,

3 từ Si-cô ở trước Ai Cập, và đến tận biên giới Éc-rôn về phía bắc, được tính là thuộc về dân Ca-na-an: năm lãnh chúa của dân Phi-li-tin – người Ga-xa, và người Ách-đốt, người Ách-ca-lôn, người Gát, và người Éc-rôn – và dân A-vim:

4 từ phía nam, toàn xứ Ca-na-an và Mê-a-ra, vốn thuộc về dân Si-đôn, đến tận A-phéc, đến tận biên giới dân A-mô-rít;

5 và xứ dân Ghi-bê-lít, và cả Lê-ba-non về hướng mặt trời mọc, từ Ba-anh Gát dưới núi Hẹt-môn, đến tận cửa khẩu Ha-mát;

6 tất cả cư dân miền núi, từ Lê-ba-non đến tận Mít-rê-phốt Ma-im, tất cả dân Si-đôn. Ta sẽ trục xuất chúng khỏi trước mặt con cháu Is-ra-ên, nhưng hãy bắt thăm nó cho Is-ra-ên làm sản nghiệp như điều Ta đã truyền cho con.

7 Và bây giờ, hãy chia xứ này làm sản nghiệp cho chín bộ tộc, và phân nửa bộ tộc Ma-na-se.”

8 Cùng họ, người Ru-bên và người Gát đã nhận phần sản nghiệp mình mà Mô-se đã cấp cho họ ở bên kia sông Giô-đanh về phía đông, như những gì Mô-se, đầy tớ của YHWH, đã cấp cho họ,

9 Từ A-rô-e bên bờ sông Ạt-nôn và thành ở giữa sông, và cả cao nguyên Mê-đê-ba đến tận Đi-bôn,

10 và tất cả các thành của Si-hôn, vua dân A-mô-rít, trị vì ở Hết-bôn, đến tận biên giới con cháu Am-môn,

11 và Ga-la-át, và biên giới dân Ghê-su-rít và dân Ma-ca-thít, và cả núi Hẹt-môn, và cả Ba-san, đến tận Sanh-ca,

12 toàn vương quốc của vua Óc ở Ba-san, là người cai trị ở Ách-ta-rốt và ở Ết-rê-i. Hắn là người còn lại từ phần sót dân Rê-pha-im, và Mô-se đánh giết chúng và trục xuất chúng.

13 Nhưng con cháu Is-ra-ên không trục xuất dân Ghê-su-rít và dân Ma-ca-thít. Và, dân Ghê-su-rít và dân Ma-ca-thít cư ngụ ở giữa Is-ra-ên cho đến ngày nay.

14 Nhưng ông không ban sản nghiệp cho bộ tộc Lê-vi. Các tế lễ lửa của YHWH Đức Chúa Trời của Is-ra-ên chính là sản nghiệp của họ như điều Ngài đã phán với ông.

15 Và Mô-se cấp cho bộ tộc con cháu Ru-bên theo các gia tộc họ:

16 và biên giới của họ là từ A-rô-e bên bờ sông Ạt-nôn và thành ở giữa sông, và tất cả cao nguyên bên Mê-đê-ba;

17 Hết-bôn và tất cả các thành của nó ở cao nguyên, Đi-bôn, và Ba-mốt Ba-anh, và Bết Ba-anh Mê-ôn,

18 và Gia-hát, và Kê-đê-mốt, và Mê-phát,

19 và Ki-ri-a-ta-im, và Síp-ma, và Xê-rết Ha-sa-cha ở trên núi của thung lũng,

20 và Bết Pê-o, và các dốc núi Pít-ga, và Bết Giê-si-mốt,

21 và tất cả các thành của cao nguyên và cả vương quốc của Si-hôn, vua dân A-mô-rít, cai trị tại Hết-bôn, mà Mô-se đã đánh giết, hắn và các lãnh đạo của Ma-đi-an: Ê-vi, và Rê-kem, và Xu-rơ, và Hu-rơ, và Rê-ba, là các vương hầu của Si-hôn cư ngụ trong xứ ấy.

22 Và con cháu Is-ra-ên giết thuật sĩ Ba-la-am, con trai Bê-ô, bằng gươm cùng những kẻ bị giết bởi họ.

23 Và biên giới con cháu Ru-bên là Giô-đanh và bờ. Đây là sản nghiệp của con cháu Ru-bên theo các gia tộc họ, các thành và các làng mạc họ.

24 Mô-se cũng cấp cho bộ tộc Gát, cho con cháu Gát theo các gia tộc họ.

25 Và địa phận của họ là Gia-ê-xe, và tất cả các thành của Ga-la-át, và phân nửa xứ của con cháu Am-môn, đến tận A-rô-e ở trước Ráp-ba;

26 và từ Hết-bôn đến tận Ra-mát Mít-pê và Bê-tô-nim; và từ Ma-ha-na-im đến tận biên giới của Đê-bia;

27 và trong thung lũng: Bết Ha-ram, và Bết Nim-ra, và Su-cốt, và Xa-phôn, là phần còn lại của vương quốc của Si-hôn, vua Hết-bôn, Giô-đanh và biên giới đến tận cuối biển Ki-nê-rết, ở bên kia Giô-đanh về phía đông.

28 Đây là sản nghiệp của con cháu Gát theo các gia tộc họ, các thành và các làng mạc họ.

29 Mô-se cũng cấp cho phân nửa bộ tộc Ma-na-se, cũng là theo phân nửa bộ tộc con cháu Ma-na-se theo các gia tộc họ,

30 và địa phận của họ là từ Ma-ha-na-im, cả Ba-san, cả vương quốc của Óc, vua Ba-san, và tất cả các làng của Giai-rơ ở Ba-san, là sáu mươi thành;

31 và phân nửa Ga-la-át, và Ách-ta-rốt, và Ết-rê-i, là các thành của vương quốc của Óc tại Ba-san, cho con cháu của Ma-ki, con trai Ma-na-se, cho phân nửa con cháu của Ma-ki theo các gia tộc họ.

32 Đây là những gì mà Mô-se đã phân chia tại bình nguyên Mô-áp, ở bên kia Giô-đanh, Giê-ri-cô về hướng đông.

33 Còn cho bộ tộc Lê-vi thì Mô-se không cấp cho sản nghiệp gì: YHWH Đức Chúa Trời của Is-ra-ên chính là sản nghiệp của họ, như điều Ngài đã phán với họ.