Giô-suê – Chương 11

1 Và rồi, khi Gia-bin, vua Hát-so nghe được thì hắn sai người đến Giô-báp, vua Ma-đôn, và đến vua Sim-rôn, và đến vua Ạc-sáp,

2 và đến các vua ở phía bắc trên núi và trong bình nguyên phía nam Ki-nê-rết, và trong thung lũng, và trên cao nguyên Đô-rơ phía tây,

3 dân Ca-na-an về phía đông và về phía tây, và dân A-mô-rít, và dân Hê-tít, và dân Phê-rê-sít, và dân Giê-bu-sít ở trên núi, và dân Hê-vít ở dưới Hẹt-môn, trong đất Mích-pa.

4 Và chúng tiến ra, chúng và tất cả quân đội của chúng cùng chúng, nhiều người đông như cát trên bờ biển, và rất nhiều ngựa và xe.

5 Và tất cả các vua này hiệp lại và đến, và đóng trại cùng nhau ở nước của Mê-rôm để giao chiến với Is-ra-ên.

6 Và YHWH phán với Giô-suê: “Không được sợ hãi trước mặt chúng, vì ngày mai khoảng giờ này, Ta sẽ phó tất cả chúng tử thương trước mặt Is-ra-ên. Con hãy cắt nhượng các con ngựa của chúng, và thiêu các xe của chúng trong lửa.”

7 Và, Giô-suê và tất cả các chiến sĩ cùng ông bất ngờ đến trên chúng bên nước của Mê-rôm, và họ ập xuống chúng.

8 Và YHWH phó chúng vào tay Is-ra-ên. Và họ đánh giết chúng và truy đuổi chúng đến tận Si-đôn Lớn, và đến tận Mít-rê-phốt Ma-im, và đến tận thung lũng Mích-pê về phía đông, và đánh giết chúng cho đến khi không còn lại nổi cho chúng một người sống sót nào.

9 Và Giô-suê làm cho chúng như điều YHWH đã phán với ông: cắt nhượng các con ngựa của chúng, và thiêu các xe của chúng trong lửa.

10 Và, Giô-suê trở lại vào chính lúc ấy và chiếm lấy Hát-so, và vua của nó ông đánh giết bằng gươm, vì Hát-so trước kia chính là đầu của tất cả các vương quốc này.

11 Và họ đánh giết mọi sinh vật ở trong nó bằng lưỡi gươm, tận diệt không còn lại bất cứ vật có hơi thở nào, và thiêu Hát-so trong lửa.

12 Và tất cả các thành của các vua này, và tất cả các vua của chúng, Giô-suê bắt lấy và đánh giết chúng bằng lưỡi gươm, tận diệt chúng như điều Mô-se, đầy tớ của YHWH, đã truyền bảo.

13 Nhưng tất cả các thành đứng trên đồi núi mình thì Is-ra-ên không đốt chúng, trừ Hát-so: Giô-suê đã đốt một mình nó.

14 Và tất cả chiến lợi phẩm của các thành này và súc vật, con cháu Is-ra-ên đã cướp lấy cho mình, nhưng mọi người thì họ đánh giết bằng lưỡi gươm cho đến khi họ tiêu diệt chúng, không để lại một ai còn thở.

15 Như điều YHWH đã truyền cho Mô-se, đầy tớ Ngài, thì Mô-se truyền cho Giô-suê như vậy, và Giô-suê làm như vậy: ông không rút khỏi một lời nào từ tất cả những gì YHWH truyền cho Mô-se.

16 Và, Giô-suê chiếm lấy toàn xứ này: núi, toàn miền nam, và toàn xứ Gô-sen, và thung lũng, và bình nguyên, và núi Is-ra-ên và thung lũng của nó;

17 từ núi Ha-lát lên Sê-i-rơ và đến tận Ba-anh Gát trong thung lũng Lê-ba-non dưới núi Hẹt-môn: và tất cả các vua của chúng ông bắt lấy và đánh chúng, và xử tử chúng.

18 Giô-suê tiến hành chiến tranh với tất cả các vua này nhiều ngày.

19 Chẳng có thành nào làm hòa với con cháu Is-ra-ên, trừ dân Hê-vít cư ngụ ở Ga-ba-ôn: họ đã chiếm lấy tất cả bằng chiến trận.

20 Vì điều ấy là từ YHWH, để làm cứng tâm chúng lại để đối mặt giao chiến với Is-ra-ên, để tận diệt chúng, để chúng không được ơn thương xót mà để tiêu diệt chúng, như điều YHWH đã truyền cho Mô-se.

21 Và, Giô-suê đến vào chính lúc ấy, và cắt đứt dân A-na-kim từ núi, từ Hếp-rôn, từ Đê-bia, từ A-náp, và từ tất cả các núi của Giu-đa và từ tất cả các núi của Is-ra-ên: Giô-suê tận diệt chúng với các thành của chúng.

22 Chẳng còn lại người A-na-kim nào trong đất của con cháu Is-ra-ên; chỉ còn lại ở Ga-xa, ở Gát, và ở Ách-đốt.

23 Và, Giô-suê đã chiếm lấy cả xứ như mọi điều YHWH phán với Mô-se, và Giô-suê ban nó làm sản nghiệp cho Is-ra-ên theo phần phân chia của họ theo các bộ tộc họ. Và xứ được yên nghỉ khỏi chiến tranh.