Giô-suê – Chương 10
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Và thế là, khi A-đô-ni Xê-đéc, vua Giê-ru-sa-lem (*), nghe rằng Giô-suê đã chiếm được A-hi và tận phá nó: như điều ông đã làm với Giê-ri-cô và vua nó thì ông đã làm như vậy với A-hi và vua nó; và rằng cư dân Ga-ba-ôn đã cầu hòa với Is-ra-ên và ở giữa họ,
(*) Cái tên này có nghĩa là “thành phố hòa bình”, mỉa mai thay có lẽ lại là thành phố đẫm máu nhất hành tinh, đặc biệt là sau khi nó sát hại Đấng Cứu Thế JESUS Christ, Con Trai Đức Chúa Trời.
2 thì chúng vô cùng kinh hãi vì Ga-ba-ôn là một thành lớn, như một đế đô, và rằng nó lớn hơn A-hi, và toàn dân nó là những dũng sĩ.
3 Và A-đô-ni Xê-đéc, vua Giê-ru-sa-lem, sai người đến Hô-ham, vua Hếp-rôn, và với Phi-ram, vua Giạt-mút, và với Gia-phia, vua La-ki, và với Đê-bia, vua Éc-lôn, nói:
4 “Hãy lên với tôi và giúp tôi, và chúng ta sẽ đánh hạ Ga-ba-ôn, vì nó đã cầu hòa với Giô-suê và con cháu Is-ra-ên!”
5 Và năm vua dân A-mô-rít: vua Giê-ru-sa-lem, vua Hếp-rôn, vua Giạt-mút, vua La-ki, vua Éc-lôn tập hợp lại và đi lên, chúng và toàn quân của chúng, và đóng trại cạnh Ga-ba-ôn và đánh nó.
6 Và dân Ga-ba-ôn phái người đến Giô-suê, đến trại quân Ghinh-ganh, thưa: “Đừng buông tay ông khỏi các đầy tớ ông! Hãy mau lên với chúng tôi, và cứu chúng tôi, và giúp chúng tôi với! Vì tất cả các vua dân A-mô-rít cư ngụ trên núi đã hiệp lại đối nghịch chúng tôi!”
7 Và Giô-suê đi lên từ Ghinh-ganh, ông và tất cả các chiến sĩ cùng ông và tất cả các dũng sĩ can trường.
8 Và YHWH phán với Giô-suê: “Chớ sợ hãi chúng, vì Ta phó chúng vào tay con. Sẽ không một kẻ nào trong chúng đứng nổi trước mặt con đâu.”
9 Và Giô-suê bất ngờ đến trên chúng – cả đêm ông đã đi lên từ Ghinh-ganh.
10 Và YHWH đánh tan chúng trước mặt Is-ra-ên, và đánh chúng một trận chém giết lớn tại Ga-ba-ôn, và truy đuổi chúng theo đường lên Bết Hô-rôn, và đánh giết chúng đến tận A-xê-ca và đến tận Ma-kê-đa.
11 Và rồi trong khi chúng chạy trốn trước Is-ra-ên, chúng đang xuống dốc Bết Hô-rôn thì YHWH ném xuống chúng các tảng đá lớn từ trời, đến tận A-xê-ca, và chúng chết: những người chết do mưa đá nhiều hơn những người con cháu Is-ra-ên giết bằng gươm.
12 Bấy giờ Giô-suê thưa với YHWH trong ngày YHWH phó dân A-mô-rít trước con cháu Is-ra-ên, và nói trước mắt Is-ra-ên:
“Mặt trời, hãy đứng yên trên Ga-ba-ôn!
Và mặt trăng, trên thung lũng A-gia-lôn!”
13 Và mặt trời đứng yên và mặt trăng dừng lại, cho đến khi dân chúng đã báo trả kẻ thù mình. Chẳng phải điều ấy được ghi vào cuộn sách Ngay Thẳng (*) sao? Và mặt trời đã ở lại giữa trời, và không vội lặn khoảng một ngày trọn.
(*) Tức sách Jasher.
14 Và chẳng có ngày nào như ngày ấy, trước nó hay sau nó: YHWH lắng nghe tiếng một người vì YHWH chiến đấu cho Is-ra-ên.
15 Và, Giô-suê và cả Is-ra-ên cùng ông trở về trại quân Ghinh-ganh.
16 Và năm vua này chạy trốn, và ẩn núp trong một hang đá tại Ma-kê-đa.
17 Và điều ấy được báo cho Giô-suê, rằng: “Năm vua đã được tìm thấy đang ẩn núp trong một hang đá tại Ma-kê-đa.”
18 Và Giô-suê bảo: “Hãy lăn các tảng đá lớn lên miệng hang và cử người bên nó để canh giữ chúng.
19 Còn anh em không được dừng lại: đuổi theo các kẻ thù anh em và đánh tập hậu chúng! Không được để cho chúng vào được các thành của chúng, vì YHWH Đức Chúa Trời anh em đã phó chúng vào tay anh em.”
20 Và rồi, khi Giô-suê và con cháu Is-ra-ên đánh giết chúng một trận chém giết rất lớn cho đến khi kết liễu chúng, và tàn quân sống sót từ chúng thì đã vào trong các thành pháo đài,
21 thì toàn dân trở về trại quân Ma-kê-đa với Giô-suê cách an lành. Chẳng kẻ nào chĩa được lưỡi mình (*) về con cháu Is-ra-ên.
(*) Tức là không có ai dám ho he nói gì nghịch lại con cháu Is-ra-ên.
22 Và Giô-suê nói: “Hãy mở cửa hang và đem ra cho tôi năm vua này khỏi hang ấy.”
23 Và họ làm như vậy, và đem ra cho ông năm vua này khỏi hang ấy: vua Giê-ru-sa-lem, vua Hếp-rôn, vua Giạt-mút, vua La-ki, vua Éc-lôn.
24 Và rồi khi họ đem những vua này ra cho Giô-suê, thì Giô-suê gọi mọi người nam của Is-ra-ên và nói với các chỉ huy của các chiến sĩ đi cùng ông: “Hãy lại gần, đạp bàn chân mình lên cổ các vua này.” Và họ đến gần, đạp chân mình lên cổ chúng.
25 Và Giô-suê nói với họ: “Không được sợ hãi cũng không được nao núng! Hãy mạnh dạn và can đảm! Vì YHWH sẽ làm như thế này với tất cả các kẻ thù của anh em mà anh em sẽ giao chiến với chúng.”
26 Và sau đó, Giô-suê đánh chúng và xử tử chúng, và treo chúng lên năm cái cây, và chúng bị treo trên các cây ấy cho đến chiều tối.
27 Và rồi đến lúc mặt trời lặn, Giô-suê truyền lệnh và họ hạ chúng xuống khỏi các cây ấy, và ném chúng vào cái hang mà ở đó chúng đã ẩn trốn, và để những tảng đá lớn lên miệng hang cho đến tận ngày hôm nay.
28 Và Giô-suê chiếm lấy Ma-kê-đa trong chính ngày ấy, và đánh giết nó bằng lưỡi gươm, và vua nó ông tiêu diệt: chúng và mọi sinh vật ở trong nó. Ông không để lại kẻ sống sót nào, và làm với vua Ma-kê-đa như điều ông đã làm với vua Giê-ri-cô.
29 Và, Giô-suê và cả Is-ra-ên cùng ông đi qua từ Ma-kê-đa đến Líp-na và giao chiến với Líp-na.
30 Và YHWH phó cả nó và vua nó vào tay Is-ra-ên, và họ đánh giết nó bằng lưỡi gươm và mọi sinh vật ở trong nó, không để lại kẻ sống sót nào, và làm với vua nó như điều đã làm với vua Giê-ri-cô.
31 Và, Giô-suê và cả Is-ra-ên cùng ông đi qua từ Líp-na đến La-ki và đóng trại bên nó và giao chiến với nó.
32 Và YHWH phó La-ki vào tay Is-ra-ên, và họ chiếm lấy nó vào ngày thứ hai, và đánh giết nó bằng lưỡi gươm và mọi sinh vật ở trong nó, như mọi điều đã làm với Líp-na.
33 Bấy giờ, Hô-ram, vua Ghê-xe, đi lên tiếp viện cho La-ki, và Giô-suê đánh giết hắn và dân hắn cho đến khi không còn lại nổi cho hắn một người sống sót nào.
34 Và, Giô-suê và cả Is-ra-ên cùng ông đi qua từ La-ki đến Éc-lôn, và đóng trại bên nó và giao chiến với nó.
35 Và họ chiếm lấy nó trong chính ngày ấy, và đánh giết nó bằng lưỡi gươm và mọi sinh vật ở trong nó, tận diệt trong chính ngày ấy, như mọi điều đã làm với La-ki.
36 Và, Giô-suê và cả Is-ra-ên cùng ông đi lên từ Éc-lôn đến Hếp-rôn và giao chiến với nó.
37 Và họ chiếm lấy nó và đánh giết nó bằng lưỡi gươm, và vua nó, và tất cả các thành của nó và mọi sinh vật ở trong nó, không để lại kẻ sống sót nào, như điều đã làm với Éc-lôn, và tận diệt nó và mọi sinh vật ở trong nó.
38 Và, Giô-suê và cả Is-ra-ên cùng ông quay lại Đê-bia và giao chiến với nó.
39 Và ông chiếm lấy nó, và vua nó, và tất cả các thành nó, và đánh giết chúng bằng lưỡi gươm, và tận diệt mọi sinh vật ở trong nó, không để lại kẻ sống sót nào: như điều ông đã làm với Hếp-rôn thì ông đã làm như vậy với Đê-bia và với vua nó, cũng như điều ông đã làm với Líp-na và với vua nó.
40 Và, Giô-suê đánh giết cả xứ: miền núi, và miền nam, và thung lũng, và dốc núi, và tất cả các vua của chúng, không để lại kẻ sống sót nào, và tận diệt mọi thứ có hơi thở, như điều YHWH Đức Chúa Trời của Is-ra-ên đã truyền phán.
41 Và, Giô-suê đánh giết chúng từ Ca-đe Ba-nê-a, và đến tận Ga-xa, và cả xứ Gô-sen, và đến tận Ga-ba-ôn.
42 Và Giô-suê một lượt tóm lấy tất cả các vua này và xứ của chúng, vì YHWH Đức Chúa Trời của Is-ra-ên chiến đấu cho Is-ra-ên.
43 Và, Giô-suê và cả Is-ra-ên cùng ông trở về trại quân Ghinh-ganh.