Giô-suê – Chương 1

1 Và thế là sau cái chết của Mô-se, đầy tớ của YHWH, thì YHWH phán với Giô-suê, con trai Nun, người phục vụ của Mô-se, rằng:

2 “Mô-se, đầy tớ Ta, đã chết. Và bây giờ, hãy trỗi dậy và vượt qua Giô-đanh này, con và toàn dân này, vào xứ mà Ta ban cho họ, cho con cháu Is-ra-ên.

3 Mọi nơi mà trên nó bàn chân các con đạp lên, Ta sẽ ban nó cho các con, như điều Ta đã phán với Mô-se.

4 Từ đồng hoang và Lê-ba-non này, và cho đến sông Lớn, là sông Ơ-phơ-rát, toàn xứ của dân Hê-tít, và cho đến Biển Lớn hướng mặt trời lặn, sẽ là địa phận của các con.

5 Tất cả những ngày của cuộc đời con sẽ không một ai đứng nổi mình trước mặt con. Như Ta đã ở với Mô-se, Ta sẽ ở với con. Ta sẽ không bỏ mặc con, cũng sẽ không từ bỏ con đâu.

6 Hãy mạnh dạn và can đảm, vì con sẽ cho dân này thừa hưởng xứ mà Ta đã thề với các tổ phụ họ ban cho họ.

7 Chỉ là hãy mạnh dạn và thật can đảm để tuân giữ thực hiện theo tất cả luật pháp mà Mô-se, đầy tớ Ta, đã truyền cho con: không được lui khỏi nó qua phải hay trái, để con được thành công trong mọi nơi con đi.

8 Cuốn sách luật pháp này chớ rời khỏi miệng con, nhưng hãy suy ngẫm nó ngày và đêm, để tuân giữ thực hiện theo mọi điều ghi trong nó. Vì như thế, con sẽ làm cho đường lối mình được thịnh vượng, và khi ấy con sẽ thành công.

9 Chẳng phải Ta đã truyền cho con sao? Hãy mạnh dạn và can đảm! Không được run sợ và không được nao núng! Vì YHWH Đức Chúa Trời con ở cùng con trong mọi nơi con đi.”

10 Và Giô-suê truyền cho các quan chức của dân chúng rằng:

11 “Hãy đi qua giữa trại quân và truyền cho dân chúng rằng: ‘Hãy chuẩn bị cho mình lương thực! Vì trong ba ngày nữa anh em sẽ vượt qua Giô-đanh này, để tiến chiếm xứ mà YHWH Đức Chúa Trời anh em ban cho anh em để chiếm hữu nó.’”

12 Giô-suê cũng nói với người Ru-bên, và với người Gát, và với nửa bộ tộc Ma-na-se rằng:

13 “Hãy nhớ lời mà Mô-se, đầy tớ của YHWH, đã truyền cho anh em rằng: ‘YHWH Đức Chúa Trời anh em ban nghỉ ngơi cho anh em và ban cho anh em đất này.’

14 Những người vợ của anh em, con trẻ của anh em, và súc vật của anh em sẽ ở lại trong đất mà Mô-se đã ban cho anh em bên này Giô-đanh; còn anh em hãy vũ trang vượt qua trước mặt anh em mình – tất cả những dũng sĩ can trường – và giúp đỡ họ,

15 cho đến khi mà YHWH ban nghỉ ngơi cho anh em của anh em như anh em, và họ cũng chiếm hữu được đất mà YHWH Đức Chúa Trời anh em ban cho họ. Thì, anh em sẽ trở về đất tài sản mình và chiếm hữu nó, mà Mô-se, đầy tớ của YHWH, đã ban cho anh em ở bên này Giô-đanh, hướng mặt trời mọc.”

16 Và họ trả lời Giô-suê rằng: “Mọi điều ông truyền cho chúng tôi, chúng tôi sẽ thực hiện, và mọi nơi mà ông phái chúng tôi, chúng tôi sẽ đi đến.

17 Như mọi sự chúng tôi đã nghe theo Mô-se, chúng tôi sẽ nghe theo ông như vậy, chỉ là YHWH Đức Chúa Trời ông hãy ở với ông, như Ngài đã ở với Mô-se.

18 Bất cứ kẻ nào chống lệnh ông và không nghe lời ông, trong mọi sự mà ông sẽ truyền cho nó, sẽ bị xử tử! Chỉ là ông hãy mạnh dạn và can đảm.”