Nhị Luật – Chương 8
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 “Mọi mạng lệnh mà tôi truyền cho anh em hôm nay, hãy tuân giữ thực hiện, để anh em được sống và được gia tăng, và tiến vào và chiếm lấy xứ mà YHWH đã thề với các tổ phụ anh em.
2 Và hãy nhớ cả chặng đường mà YHWH Đức Chúa Trời anh em dẫn anh em đi bốn mươi năm nay trong đồng hoang, để khiêm hạ anh em xuống, để thử anh em, để biết điều ở trong tâm anh em: anh em có tuân giữ các mạng lệnh Ngài hay không.
3 Và Ngài khiêm hạ anh em xuống, và để anh em đói, và cho anh em ăn ma-na mà anh em chẳng biết, các tổ phụ anh em cũng chẳng biết, để khiến anh em nhận ra rằng: người sẽ chẳng sống chỉ bởi bánh, mà người sẽ sống bởi mọi điều ra từ miệng YHWH.
4 Bốn mươi năm nay, y phục anh em không cũ mòn khỏi anh em, và chân anh em chẳng sưng phù.
5 Và hãy nhận biết với trái tim mình rằng: như một người sửa phạt con trai mình, thì YHWH Đức Chúa Trời anh em sửa phạt anh em.
6 Nên hãy tuân giữ các mạng lệnh của YHWH Đức Chúa Trời anh em, đi trong các đường lối Ngài và kính sợ Ngài.
7 Vì YHWH Đức Chúa Trời anh em sẽ đưa anh em vào một xứ tốt lành, xứ của sông nước và giếng suối và vực phun ra trên thung lũng và trên đồi núi,
8 là đất của lúa mì và lúa mạch, và cây nho và cây vả và cây lựu, là đất của dầu ô-liu và mật ong,
9 là đất mà anh em sẽ ăn bánh trong nó chẳng khan hiếm, chẳng thiếu bất cứ gì trong nó, là đất mà đá của nó là sắt, và từ rặng núi nó anh em sẽ đào được đồng.
10 Và anh em sẽ ăn và no nê, và chúc tụng YHWH Đức Chúa Trời anh em về xứ tốt lành mà Ngài đã ban cho anh em.
11 Hãy cẩn trọng lấy mình, kẻo anh em quên YHWH Đức Chúa Trời anh em, để không tuân giữ các mạng lệnh Ngài, và các phán quyết Ngài, và các quy định Ngài mà tôi truyền cho anh em hôm nay.
12 Kẻo anh em ăn và no nê, và xây nhà tốt và cư ngụ,
13 và đàn thú vật và bầy gia súc gia tăng, và bạc và vàng thuộc về anh em gia tăng, và mọi thứ thuộc về anh em gia tăng,
14 thì tâm anh em kiêu căng lên, và anh em quên YHWH Đức Chúa Trời là Đấng đã đem anh em ra khỏi Ai Cập, khỏi nhà nô lệ,
15 là Đấng đã dẫn anh em đi trong đồng hoang mênh mông và khủng khiếp, rắn lửa và bọ cạp và đất khô cằn không có nước, là Đấng đem nước ra cho anh em từ tảng đá hoa cương,
16 là Đấng cho anh em ăn ma-na trong đồng hoang, mà các tổ phụ anh em chẳng biết, để khiêm hạ anh em xuống và để thử anh em, để tốt cho anh em trong những ngày sau này của anh em,
17 và anh em nói trong tâm mình: ‘Năng lực ta và sức mạnh của tay ta đã tạo dựng cho ta cơ đồ này.’
18 Nhưng hãy nhớ YHWH Đức Chúa Trời anh em, vì Ngài là Đấng ban cho anh em năng lực tạo dựng cơ đồ, để ấn định giao ước Ngài mà Ngài đã thề với các tổ phụ anh em, như ngày nay.
19 Và rồi, nếu anh em thật quên đi YHWH Đức Chúa Trời anh em và đi theo các thần khác, và phụng thờ chúng và sấp mình xuống với chúng, thì tôi làm chứng với anh em hôm nay rằng: anh em chắc chắn sẽ diệt vong.
20 Như các dân tộc mà YHWH hủy diệt khỏi trước mặt anh em, anh em sẽ diệt vong như vậy, vì anh em không nghe tiếng YHWH Đức Chúa Trời anh em.”