Nhị Luật – Chương 7

1 “Khi YHWH Đức Chúa Trời anh em đưa anh em vào xứ mà anh em tiến vào đó để chiếm hữu nó, và đuổi đi nhiều dân tộc khỏi trước mặt anh em: dân Hê-tít, và dân Ghi-rê-ga-sít, và dân A-mô-rít, và dân Ca-na-an, và dân Phê-rê-sít, và dân Hê-vít, và dân Giê-bu-sít, là bảy dân tộc lớn hơn và mạnh hơn anh em,

2 và YHWH Đức Chúa Trời phó chúng trước mặt anh em, thì anh em hãy đánh giết chúng, phải tận diệt chúng, chớ lập giao ước với chúng, và chớ thương xót chúng,

3 và chớ kết thông gia với chúng: chớ gả con gái anh em cho con trai chúng và chớ lấy con gái chúng cho con trai anh em,

4 vì nó sẽ đem con cái anh em đi khỏi việc theo tôi và phục vụ các thần khác, và cơn thịnh nộ của YHWH sẽ nổi phừng lên với anh em và nhanh chóng tiêu diệt anh em.

5 Nhưng thay vào đó, anh em sẽ xử chúng thế này: các bàn thờ chúng anh em hãy triệt hạ, và các trụ thờ chúng anh em hãy đập tan, và các luống thờ (*) chúng anh em hãy đốn ngã, và các hình chạm chúng anh em hãy thiêu hủy trong lửa.

(*) Xem chú thích [02] Xuất Hành 34:13.

6 Vì anh em là một dân thánh cho YHWH Đức Chúa Trời anh em. YHWH Đức Chúa Trời anh em đã chọn anh em để làm một dân đặc biệt thuộc về Ngài, khỏi mọi dân trên mặt đất.

7 YHWH gắn bó với anh em và chọn anh em chẳng từ sự đông đúc của anh em hơn mọi dân tộc khác đâu, vì anh em là ít ỏi nhất trong mọi dân tộc.

8 Nhưng vì tình yêu thương của YHWH với anh em và vì việc Ngài giữ lời thề mà Ngài đã thề với các tổ phụ anh em, YHWH đã đem anh em ra bằng bàn tay quyền năng, và chuộc anh em khỏi nhà nô lệ, khỏi tay Pha-ra-ôn, vua Ai Cập.

9 Nên hãy biết rằng YHWH Đức Chúa Trời anh em chính là Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời thành tín, giữ giao ước và lòng nhân từ cho những người yêu mến Ngài và tuân giữ các mạng lệnh Ngài đến nghìn thế hệ,

10 và báo ứng những kẻ ghét Ngài vào mặt nó để hủy diệt nó: Ngài sẽ chẳng trì hoãn với những kẻ ghét Ngài đâu. Ngài sẽ báo ứng nó vào mặt nó.

11 Và, anh em hãy tuân giữ các mạng lệnh, và các quy định, và các phán quyết, mà tôi truyền cho anh em hôm nay để thực hiện chúng.

12 Và rồi, nếu anh em nghe các phán quyết này và tuân giữ, và thực hiện chúng, thì YHWH Đức Chúa Trời sẽ giữ với anh em giao ước và lòng nhân từ mà Ngài đã thề với các tổ phụ anh em.

13 Và Ngài sẽ yêu thương anh em, và sẽ ban phước cho anh em, và sẽ gia tăng anh em, và ban phước cho bông trái của bụng anh em, và bông trái của đất đai anh em, ngũ cốc anh em, và nước nho anh em, và dầu anh em, con cái của thú vật anh em, và các con con của bầy gia súc anh em trên đất mà Ngài đã thề với các tổ phụ anh em là ban cho anh em.

14 Anh em sẽ được ban phước hơn mọi dân tộc. Sẽ chẳng có nam vô sinh hay nữ hiếm muộn nơi anh em hay nơi súc vật anh em.

15 Và YHWH sẽ lấy đi khỏi anh em mọi đau ốm, và mọi dịch bệnh hiểm nghèo của Ai Cập mà anh em biết thì Ngài sẽ chẳng giáng chúng trên anh em, và sẽ giáng chúng trên mọi kẻ thù ghét anh em.

16 Và, anh em hãy nuốt chửng tất cả các dân tộc mà YHWH Đức Chúa Trời anh em phó cho anh em. Mắt anh em chớ đoái thương chúng, và chớ phục vụ các thần của chúng, vì ấy là một cái bẫy cho anh em.

17 Khi anh em nói trong tâm mình: ‘Các dân tộc này lớn hơn mình, làm sao mình có thể trục xuất được chúng?’,

18 thì chớ sợ hãi chúng. Phải nhớ điều YHWH Đức Chúa Trời anh em đã làm cho Pha-ra-ôn và cho cả Ai Cập,

19 những thử thách vĩ đại mà mắt anh em đã thấy, và các dấu lạ, và các phép màu, và bàn tay quyền năng, và cánh tay dang rộng mà YHWH Đức Chúa Trời anh em đã đem anh em ra. YHWH Đức Chúa Trời anh em sẽ làm như vậy cho mọi dân tộc mà trước mặt chúng anh em đang sợ hãi.

20 Và YHWH Đức Chúa Trời anh em sẽ phái cả ong lỗ đến chúng cho đến khi những kẻ còn lại và những kẻ đang lẩn trốn diệt vong khỏi trước mặt anh em.

21 Chớ khiếp sợ trước mặt chúng, vì YHWH Đức Chúa Trời anh em ngự giữa anh em, là Đức Chúa Trời vĩ đại và đáng kinh sợ.

22 Và YHWH Đức Chúa Trời anh em sẽ đuổi các dân tộc này đi khỏi trước mặt anh em từng chút một. Anh em sẽ không thể kết liễu chúng nhanh chóng, kẻo thú đồng gia tăng trên anh em chăng.

23 Và YHWH Đức Chúa Trời anh em sẽ phó chúng trước mặt anh em, và sẽ đánh tan chúng – một sự tan tành khủng khiếp – cho đến khi chúng bị tiêu diệt.

24 Và Ngài sẽ phó vua của chúng vào tay anh em, và anh em hãy hủy diệt danh chúng khỏi thiên hạ. Sẽ chẳng một người nào đứng nổi mình trước mặt anh em đâu, cho đến khi anh em tận diệt chúng.

25 Hình chạm các thần của chúng anh em hãy thiêu hủy trong lửa. Chớ tham muốn bạc hay vàng trên chúng và lấy cho mình, kẻo anh em bị mắc bẫy nơi nó, vì ấy là thứ ghê tởm với YHWH Đức Chúa Trời anh em.

26 Chớ đem thứ ghê tởm vào nhà mình và anh em thành ra bị tận hiến (*) như nó. Anh em phải kinh tởm nó và phải ghê tởm nó, vì nó là thứ tận hiến (*).”

(*) Xem chú thích [03] Lê-vi 27:29. Đây là những vật phải hủy diệt dâng lên YHWH.