Nhị Luật – Chương 6
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 “Và đây là điều răn, các quy định và phán quyết mà YHWH Đức Chúa Trời anh em truyền dạy anh em thực hiện trong xứ mà anh em sắp vượt qua đó để chiếm hữu nó,
2 để cho anh em kính sợ YHWH Đức Chúa Trời anh em để vâng giữ mọi quy định và mạng lệnh Ngài mà tôi truyền cho anh em: anh em và con cái anh em và con cái của con cái anh em, tất cả các ngày của cuộc đời anh em, và để những ngày của anh em được kéo dài.
3 Và hãy nghe, Is-ra-ên, và tuân giữ thực hiện điều tốt lành cho anh em, và rằng anh em sẽ gia tăng tột độ như điều YHWH Đức Chúa Trời của các tổ phụ anh em đã phán với anh em, tại đất đượm sữa và mật.
4 Hãy nghe, Is-ra-ên: YHWH Đức Chúa Trời chúng ta là một YHWH (*).
(*) Có thể dịch: “Hãy nghe, Is-ra-ên: YHWH là Đức Chúa Trời của chúng ta, YHWH là một.” Lưu ý: Con Trai Đức Chúa Trời đôi khi sử dụng danh của Cha Ngài, vì mọi thứ thuộc về một người cha cũng nghiễm nhiên thuộc về người con theo đặc quyền thừa kế. Điều đó không mâu thuẫn với mệnh đề nêu trong câu này, vì cương vị tối cao “Đức Chúa Trời” thì vẫn chỉ thuộc về một Đấng duy nhất. Xem chú thích [01] Khởi Nguyên 32:30.
5 Và, ngươi hãy yêu YHWH Đức Chúa Trời ngươi với cả trái tim mình, và với cả linh hồn mình, và với cả sức lực mình.
6 Và những lời này mà tôi truyền cho anh em hôm nay hãy ở trong tâm anh em,
7 và hãy nhắc nhở chúng cho con cái anh em, và nói về chúng khi anh em ngồi trong nhà mình, và khi anh em đi trên đường, và khi anh em nằm xuống, và khi anh em trỗi dậy.
8 Và hãy buộc chúng làm hiệu lên tay anh em, và chúng hãy làm băng trán giữa hai mắt anh em.
9 Và hãy viết chúng lên các trụ của nhà anh em và trên các cổng anh em.
10 Và rồi, khi YHWH Đức Chúa Trời anh em đã đưa anh em vào xứ mà Ngài đã thề với các tổ phụ anh em, với Áp-ra-ham, với Y-sác và với Gia-cốp, để ban cho anh em những thành lớn và tốt đẹp mà anh em không xây,
11 và những căn nhà đầy đủ mọi thứ tốt lành mà anh em không thu đầy, những giếng đào mà anh em không đào, vườn nho và cây ô-liu mà anh em không trồng, và anh em ăn và no nê,
12 thì hãy cẩn trọng lấy mình: kẻo anh em quên YHWH là Đấng đã đem anh em ra khỏi đất Ai Cập, khỏi nhà nô lệ.
13 Anh em hãy kính sợ YHWH Đức Chúa Trời anh em và hãy phụng thờ Ngài, và hãy thề nguyện nhân danh Ngài.
14 Chớ đi theo các thần khác từ các thần của các dân tộc chung quanh anh em,
15 vì YHWH Đức Chúa Trời anh em ở giữa anh em là Đức Chúa Trời ghen tuông, kẻo cơn thịnh nộ của YHWH Đức Chúa Trời anh em nổi phừng lên với anh em, và Ngài tiêu diệt anh em khỏi mặt đất.
16 Chớ thử YHWH Đức Chúa Trời, như khi anh em đã thử Ngài tại Ma-sa.
17 Phải tuân giữ các mạng lệnh của YHWH Đức Chúa Trời anh em và các lời chứng Ngài và các quy định Ngài mà Ngài đã truyền cho anh em,
18 và hãy làm điều ngay thẳng và tốt đẹp trong mắt YHWH, để tốt cho anh em, và anh em sẽ tiến vào và chiếm hữu xứ tốt lành mà YHWH đã thề với các tổ phụ anh em
19 để đẩy mọi kẻ thù anh em đi khỏi trước mặt anh em như điều YHWH đã phán.
20 Khi mai này con cái anh em hỏi anh em: “Các lời chứng, và các quy định, và các phán quyết mà YHWH Đức Chúa Trời chúng ta đã truyền cho cha là sao?”
21 thì anh em hãy nói cho con cái mình: ‘Chúng ta đã là nô lệ của Pha-ra-ôn tại Ai Cập, và YHWH đã đem chúng ta ra khỏi Ai Cập bằng bàn tay quyền năng.
22 Và YHWH đã giáng các dấu lạ và các phép màu vĩ đại và khủng khiếp xuống Ai Cập, xuống Pha-ra-ôn, và xuống cả nhà hắn trước mắt chúng ta,
23 và đem chúng ta ra khỏi đó, để đưa chúng ta vào, ban cho chúng ta xứ mà Ngài đã thề với các tổ phụ chúng ta.
24 Và YHWH đã truyền cho chúng ta thực hiện tất cả các quy định này, kính sợ YHWH Đức Chúa Trời chúng ta vì ích lợi của chúng ta hàng ngày, để bảo tồn sự sống chúng ta như ngày nay.
25 Và ấy sẽ là sự công chính cho chúng ta, khi chúng ta tuân giữ thực hiện mọi mạng lệnh này trước mặt YHWH Đức Chúa Trời chúng ta như điều Ngài đã truyền cho chúng ta.’”