Nhị Luật – Chương 34
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Và Mô-se từ cao nguyên Mô-áp lên núi Nê-bô, đỉnh Phích-ga, đối diện Giê-ri-cô. Và YHWH cho ông xem toàn đất Ga-la-át, đến tận Đan,
2 và toàn Nép-ta-li, và đất Ép-ra-im và Ma-na-se, và toàn đất Giu-đa đến tận Biển Tây,
3 và miền nam, và đồng bằng thung lũng Giê-ri-cô, thành Cây Chà Là, đến tận Xoa.
4 Và YHWH phán với ông: “Đây là xứ mà Ta đã thề với Áp-ra-ham, với Y-sác và với Gia-cốp rằng: ‘Ta sẽ ban nó cho dòng dõi con.’ Ta cho con xem tận mắt mình, nhưng con sẽ không được vào đó.”
5 Và Mô-se, đầy tớ của YHWH, qua đời tại đó, trong xứ Mô-áp, theo lệnh của YHWH.
6 Và Ngài chôn ông trong một thung lũng trong xứ Mô-áp, đối diện Bết Phê-ô, và không ai biết mộ của ông cho đến ngày nay.
7 Và Mô-se được một trăm hai mươi tuổi khi ông qua đời. Mắt ông không mờ, và sức ông không giảm.
8 Và con cháu Is-ra-ên than khóc Mô-se trên bình nguyên Mô-áp ba mươi ngày. Và những ngày than khóc để tang Mô-se kết thúc.
9 Và Giô-suê, con trai Nun, được đổ đầy Linh khôn ngoan vì Mô-se đã đặt tay mình trên người. Và con cháu Is-ra-ên nghe theo người và làm như điều YHWH đã truyền cho Mô-se.
10 Và không còn trỗi dậy một nhà tiên tri nào trong Is-ra-ên như Mô-se nữa, người đã được YHWH biết mình mặt đối mặt,
11 với mọi dấu lạ và phép màu mà YHWH đã phái ông làm trong đất Ai Cập cho Pha-ra-ôn, và cho tất cả các đầy tớ hắn, và cho cả xứ hắn,
12 và với cả cánh tay mạnh mẽ, và với cả nỗi kinh sợ lớn lao mà Mô-se đã hiển lộ trước mắt toàn Is-ra-ên (*).
(*) [26] Giu-đê 9 cho biết rằng sau khi Mô-se chết đi, thiên sứ trưởng Mi-ca-ên đã đến tranh giành xác của ông với Sa-tan. Các trích đoạn [01] Ma-thi-ơ 17:1-8, [02] Mác 9:2-8, [03] Lu-ca 9:28-36 cho biết khi Chúa JESUS ở trên đỉnh núi biến hình, Mô-se đã đến gặp và trò chuyện cùng Ngài, xác nhận việc nhà tiên tri này đã được hồi sinh vào sự sống vĩnh cửu sau khi vị Tổng Chỉ Huy các thiên sứ giành được ông đi. Bản thân Mô-se chính là một hình bóng kinh điển của Đấng Christ: là nhân vật đứng giữa Đức Chúa Trời và dân Ngài, là một nhà tiên tri đầy rẫy Linh của Đức Chúa Trời, thực hiện những việc quyền năng kinh thiên động địa, rồi chết đi và được hồi sinh sống dậy không lâu sau đó.