Nhị Luật – Chương 31
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Và Mô-se đi và nói những lời này với toàn Is-ra-ên,
2 và bảo với họ: “Tôi hôm nay là người một trăm hai mươi tuổi, không thể đi ra và đi vào nữa, và YHWH đã phán với tôi: ‘Con sẽ không vượt qua Giô-đanh này.’
3 Chính YHWH Đức Chúa Trời anh em sẽ vượt qua trước mặt anh em. Ngài sẽ diệt các nước này khỏi trước mặt anh em và anh em sẽ chiếm hữu chúng. Chính Giô-suê sẽ vượt qua trước mặt anh em như điều YHWH đã phán.
4 Và YHWH sẽ làm cho chúng như điều Ngài đã làm cho Si-hôn và cho Óc là các vua dân A-mô-rít và xứ của chúng, là những kẻ mà Ngài đã tiêu diệt ấy.
5 Và YHWH sẽ phó chúng trước mặt anh em và anh em hãy xử chúng theo mọi mạng lệnh mà tôi đã truyền cho anh em.
6 Hãy mạnh dạn và can đảm! Không được sợ hãi, và không được kinh khiếp trước mặt chúng nó, vì chính YHWH Đức Chúa Trời anh em đi với anh em! Ngài sẽ chẳng bỏ mặc anh em và chẳng từ bỏ anh em đâu!”
7 Và Mô-se gọi Giô-suê và nói với ông trước mắt toàn Is-ra-ên: “Hãy mạnh dạn và can đảm! Vì anh sẽ đi với dân này đến xứ mà YHWH đã thề với các tổ phụ họ là ban cho họ, và anh sẽ cho họ thừa hưởng nó.
8 Và chính YHWH sẽ đi trước mặt anh: Ngài sẽ ở cùng anh, sẽ chẳng bỏ mặc anh và sẽ chẳng từ bỏ anh đâu. Chớ sợ hãi cũng chớ nao núng!”
9 Và Mô-se viết lại luật pháp này và trao nó cho các thầy tế lễ, các con cháu Lê-vi, là những người khiêng Hòm Giao Ước của YHWH, và cho tất cả các trưởng lão Is-ra-ên.
10 Và Mô-se truyền cho họ rằng: “Cuối mỗi bảy năm, vào thời điểm năm tha nợ, trong kỳ lễ Lều Trại,
11 khi toàn Is-ra-ên đến trình diện trước mặt YHWH Đức Chúa Trời anh em tại nơi mà Ngài sẽ chọn, thì anh em hãy đọc luật pháp này trước toàn Is-ra-ên vào tai họ.
12 Hãy triệu tập dân chúng lại: đàn ông, và đàn bà, và trẻ con, và ngoại kiều ở trong các cổng anh em, để cho họ được nghe và để cho họ được học tập, và kính sợ YHWH Đức Chúa Trời anh em, và tuân giữ thực hiện mọi lời của luật pháp này.
13 Và con cháu họ là những người không biết sẽ nghe và học tập kính sợ YHWH Đức Chúa Trời anh em tất cả các ngày mà anh em còn sống trên đất mà anh em vượt qua Giô-đanh vào đó để chiếm hữu nó.”
14 Và YHWH phán với Mô-se: “Kìa, ngày qua đời của con đã gần rồi. Hãy gọi Giô-suê và trình diện mình tại Lều Hội Kiến và Ta sẽ truyền bảo anh ta.” Và Mô-se và Giô-suê đến và trình diện mình tại Lều Hội Kiến.
15 Và YHWH hiện ra tại Lều trong cột mây. Và cột mây đứng trên cửa Lều.
16 Và YHWH phán với Mô-se: “Kìa, con sẽ nằm xuống với các tổ phụ con, còn dân này sẽ trỗi dậy và thông dâm theo các thần ngoại của xứ mà chúng đang tiến vào đó ngay giữa nó, và chúng sẽ từ bỏ Ta và hủy bỏ giao ước Ta mà Ta đã lập với chúng.
17 Và cơn giận Ta sẽ nổi phừng lên với chúng trong chính ngày ấy, và Ta sẽ từ bỏ chúng và ẩn mặt Ta khỏi chúng, và chúng sẽ bị cắn nuốt và biết bao điều dữ và khốn khổ sẽ tìm được chúng, và chúng sẽ nói trong chính ngày ấy: ‘Chẳng phải vì Đức Chúa Trời mình không còn ở giữa mình mà những điều dữ này tìm được mình hay sao?’
18 Còn Ta, Ta chắc chắn sẽ ẩn mặt Ta trong chính ngày ấy vì mọi điều gian ác mà chúng sẽ làm khi hướng mặt đến các thần khác.
19 Còn bây giờ, hãy viết cho mình bài ca này và dạy nó cho con cháu Is-ra-ên! Hãy đặt nó vào miệng họ để bài ca này trở thành lời chứng cho Ta chống lại con cháu Is-ra-ên.
20 Vì Ta sẽ đưa chúng vào đất mà Ta đã thề với các tổ phụ chúng, đượm sữa và mật, và chúng sẽ ăn, và no nê, và béo mũm, và hướng mặt về các thần khác và phụng thờ chúng nó, và khinh bỏ Ta và hủy bỏ giao ước Ta.
21 Và rồi, khi biết bao điều dữ và khốn khổ sẽ tìm được chúng, thì bài ca này sẽ là lời chứng trả lời trước mặt chúng, vì nó sẽ không bị quên lãng khỏi miệng dòng dõi chúng đâu, vì Ta biết suy tưởng của chúng mà chúng đang nghĩ hôm nay, trước khi Ta đem chúng vào xứ mà Ta đã thề.”
22 Và Mô-se viết bài ca này trong chính ngày ấy và dạy nó cho con cháu Is-ra-ên.
23 Và Ngài truyền cho Giô-suê, con trai Nun và phán: “Hãy mạnh dạn và can đảm! Vì con sẽ đem con cháu Is-ra-ên vào xứ mà Ta đã thề với họ, và Ta sẽ ở cùng con.”
24 Và thế là, khi Mô-se viết xong những lời của luật pháp này vào một cuộn sách cho đến khi chúng kết thúc,
25 thì Mô-se truyền cho những người Lê-vi khiêng Hòm Giao Ước của YHWH rằng:
26 “Hãy lấy cuộn sách luật pháp này và đặt nó cạnh Hòm Giao Ước của YHWH Đức Chúa Trời anh em, và nó sẽ ở đó làm lời chứng chống lại anh em!
27 Vì tôi biết tính phản nghịch của anh em và sự cứng cổ của anh em. Kìa: khi tôi còn sống với anh em hôm nay, anh em đã là những kẻ phản nghịch lại với YHWH, thì thật huống chi là sau cái chết của tôi!
28 Hãy triệu tập cho tôi các trưởng lão của các bộ tộc anh em và các quan chức anh em, và tôi sẽ nói vào tai họ những lời này, và sẽ kêu trời và đất làm chứng với họ!
29 Vì tôi biết sau cái chết của tôi rằng anh em chắc chắn sẽ bại hoại, và lui khỏi đường lối mà tôi đã truyền cho anh em, và điều dữ trong những ngày sau sẽ giáng xuống anh em, vì anh em sẽ làm điều dữ trong mắt YHWH, để chọc tức Ngài bằng công việc của tay anh em.”
30 Và Mô-se nói vào tai cả hội đoàn Is-ra-ên những lời của bài ca này, cho đến khi chúng kết thúc: