Nhị Luật – Chương 30
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 “Và rồi, khi tất cả những điều này đến trên anh em – phước lành và nguyền rủa – mà tôi đặt trước mặt anh em, và anh em nhớ lại trong tâm mình ở mọi nước mà YHWH Đức Chúa Trời anh em đày anh em đến đó,
2 và anh em trở lại với YHWH Đức Chúa Trời anh em, và lắng nghe tiếng Ngài theo mọi điều mà tôi truyền cho anh em hôm nay, anh em và con cháu anh em, với cả trái tim mình và với cả linh hồn mình,
3 thì YHWH Đức Chúa Trời anh em sẽ đảo ngược cảnh lưu đày của anh em và thương xót anh em, và sẽ trở lại và gom anh em về từ mọi dân tộc mà YHWH Đức Chúa Trời anh em đã phân tán anh em đến đó.
4 Nếu anh em có bị lưu đày đến cuối trời thì từ đó YHWH Đức Chúa Trời anh em sẽ gom anh em về, và Ngài sẽ lấy anh em khỏi đó,
5 và YHWH Đức Chúa Trời anh em sẽ đem anh em về xứ mà các tổ phụ anh em đã chiếm hữu, và anh em sẽ chiếm hữu nó. Và Ngài sẽ làm lành cho anh em, và khiến anh em gia tăng hơn các tổ phụ anh em.
6 Và YHWH Đức Chúa Trời sẽ cắt bì trái tim anh em và trái tim của dòng dõi anh em để yêu mến YHWH Đức Chúa Trời mình với cả trái tim mình, và với cả linh hồn mình, để cho anh em được sống.
7 Và YHWH Đức Chúa Trời anh em sẽ giáng tất cả các lời thề rủa này lên các kẻ thù anh em và lên những kẻ ghét anh em, là những kẻ bắt bớ anh em.
8 Còn anh em sẽ trở lại và lắng nghe theo tiếng của YHWH, và thực hiện mọi mạng lệnh Ngài mà tôi truyền cho anh em hôm nay.
9 Và YHWH Đức Chúa Trời anh em sẽ làm dư dật anh em trong mọi công việc của tay anh em, trong bông trái của bụng anh em, và trong bông trái của súc vật anh em, vì YHWH sẽ trở lại vui thích trên anh em về điều lành, như khi Ngài vui thích trên các tổ phụ anh em,
10 khi anh em lắng nghe theo tiếng của YHWH Đức Chúa Trời anh em, tuân giữ các mạng lệnh Ngài và các quy định Ngài ghi trong cuộn sách luật pháp này, khi anh em trở về với YHWH Đức Chúa Trời anh em với cả trái tim anh em và với cả linh hồn anh em.”
11 “Vì mạng lệnh mà tôi truyền cho anh em hôm nay, nó chẳng huyền diệu quá cho anh em, nó cũng chẳng xa xôi gì.
12 Nó chẳng phải ở trên trời để nói: ‘Ai sẽ lên trời cho chúng ta và lấy nó cho chúng ta, và công bố cho chúng ta, và chúng ta sẽ thực hiện nó?’
13 Nó cũng chẳng ở bên kia biển để nói: ‘Ai sẽ vượt qua bên kia biển cho chúng ta và lấy nó cho chúng ta, và công bố nó cho chúng ta, và chúng ta sẽ thực hiện nó?’
14 Vì lời ấy ở cực kỳ gần anh em, trong miệng anh em và trong tâm anh em, để thực hiện nó.
15 Hãy xem: tôi đặt trước mặt anh em hôm nay sự sống và điều lành, và cái chết và điều dữ.
16 Điều mà tôi truyền cho anh em hôm nay, là yêu mến YHWH Đức Chúa Trời anh em, bước đi trong đường lối Ngài, và tuân giữ các mạng lệnh Ngài, các quy định Ngài và các phán quyết Ngài. Và anh em sẽ được sống và gia tăng, và YHWH Đức Chúa Trời anh em sẽ ban phước cho anh em trong xứ mà anh em tiến vào đó để chiếm hữu nó.
17 Còn nếu trái tim anh em quay đi, và anh em không lắng nghe và bị quyến dụ, và sấp mình xuống với các thần khác và phụng thờ chúng,
18 thì tôi bảo cho anh em hôm nay rằng anh em sẽ chắc chắn diệt vong! Anh em sẽ không kéo dài được các ngày trên đất mà anh em vượt qua Giô-đanh vào đó để chiếm hữu nó đâu!
19 Tôi kêu trời và đất làm chứng cho anh em: tôi đã đặt trước mặt anh em sự sống và cái chết, phước lành và nguyền rủa, thì anh em hãy chọn sự sống đi, để cho anh em và dòng dõi anh em được sống.
20 Hãy yêu mến YHWH Đức Chúa Trời anh em, lắng nghe theo tiếng Ngài và bám lấy Ngài, vì Ngài là sự sống của anh em và là sự dài lâu những ngày của anh em, để cư ngụ trên đất mà YHWH đã thề với các tổ phụ anh em, với Áp-ra-ham, với Y-sác, và với Gia-cốp, là ban cho họ.”