Nhị Luật – Chương 29
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Đây là những lời của giao ước mà YHWH truyền cho Mô-se lập với con cháu Is-ra-ên trong xứ Mô-áp, bên cạnh giao ước mà Ngài đã lập với họ tại Hô-rếp.
2 Và Mô-se gọi toàn thể Is-ra-ên và nói với họ: “Anh em đã thấy mọi điều mà YHWH đã làm trước mắt anh em tại đất Ai Cập cho Pha-ra-ôn, và cho tất cả đầy tớ hắn, và cho toàn xứ hắn.
3 Những thử thách vĩ đại mà mắt anh em đã thấy chính là những dấu lạ và những phép màu vĩ đại.
4 Nhưng YHWH chưa ban cho anh em trái tim để biết, hay mắt để thấy, hay tai để nghe, cho đến ngày nay.
5 ‘Ta đã cho các con đi bốn mươi năm trong đồng hoang, áo các con mặc không sờn khỏi các con, và dép các con không mòn khỏi bàn chân các con.
6 Bánh các con đã không ăn, và rượu và thức say các con đã không uống, để các con biết rằng Ta là YHWH Đức Chúa Trời các con.’
7 Và, anh em đã đến nơi này, và Si-hôn vua Hết-bôn và Óc vua Ba-san đã tiến ra đối mặt chúng ta và chúng ta đã đánh hạ chúng,
8 và chiếm đất của chúng, và ban nó làm sản nghiệp cho người Ru-bên, và cho người Gát, và cho một nửa bộ tộc người Ma-na-se.
9 Và, anh em hãy tuân giữ những lời của giao ước này và thực hiện chúng, để anh em thành công trong mọi việc mà anh em sẽ làm.
10 Anh em đứng hôm nay, tất cả anh em trước mặt YHWH Đức Chúa Trời anh em: những thủ lĩnh anh em, các bộ tộc anh em, các trưởng lão anh em, và các quan lại anh em, mọi người nam của Is-ra-ên,
11 con trẻ của anh em, phụ nữ của anh em, và ngoại kiều của anh em ở giữa các trại anh em, từ người chặt củi của anh em đến người xách nước của anh em,
12 để anh em bước vào giao ước của YHWH Đức Chúa Trời anh em và vào lời thề Ngài mà YHWH Đức Chúa Trời anh em lập với anh em hôm nay,
13 để Ngài thiết lập anh em hôm nay là dân của Ngài và Ngài sẽ làm Đức Chúa Trời của anh em, như điều Ngài đã phán với anh em và như điều Ngài đã thề với các tổ phụ anh em, với Áp-ra-ham, với Y-sác, và với Gia-cốp.
14 Chẳng phải với anh em, với một mình anh em mà tôi lập giao ước này và lời thề này,
15 mà với người nào là người có ở đây với chúng ta hôm nay, đang đứng trước mặt YHWH Đức Chúa Trời chúng ta, và với những người không có ở đây với chúng ta hôm nay.
16 Vì anh em biết thể nào chúng ta đã cư ngụ trong đất Ai Cập, và thể nào chúng ta đã đi qua giữa các nước mà chúng ta đã đi qua,
17 và anh em đã thấy những điều ghê tởm của chúng và các tượng thần chúng, là gỗ và đá, bạc và vàng ở cùng chúng.
18 Kẻo trong anh em có người nam, hay người nữ, hay gia tộc, hay bộ tộc nào mà trái tim mình hôm nay quay khỏi YHWH Đức Chúa Trời chúng ta, để đi phụng thờ các thần của chính các dân tộc ấy, kẻo trong anh em có rễ kết quả độc và ngải cứu,
19 và rồi khi nó nghe những lời thề rủa này thì chúc tụng mình trong tâm mình rằng: ‘Bình an sẽ là của ta dù ta đi theo tà ý của tâm mình, để cho say sưa cuốn đi thèm khát.’
20 YHWH sẽ không chịu tha cho nó đâu, vì khi ấy cơn giận của YHWH và lòng ghen tuông Ngài sẽ bốc lên nghịch với chính nó, và tất cả các lời thề rủa ghi trong cuộn sách này sẽ giáng xuống trên nó và YHWH sẽ xóa tên nó khỏi thiên hạ.
21 Và YHWH sẽ tách nó khỏi tất cả các bộ tộc Is-ra-ên cho tai họa, theo mọi lời thề rủa của giao ước ghi trong cuộn sách luật pháp này.
22 Và thế hệ con cháu anh em sau này là người sẽ trỗi dậy sau anh em, và người nước ngoài là người sẽ đến từ một xứ xa xôi sẽ nói – và họ sẽ thấy những tai ương của chính xứ ấy và các dịch bệnh nó mà YHWH đã giáng trên nó,
23 toàn đất đai nó là lưu huỳnh và muối, cháy thiêu không gieo trồng, cũng không mọc mầm, cũng không nhú lên được trên nó bất cứ rau cỏ gì, như cảnh điêu tàn của Sô-đôm và Gô-mô-rơ, Át-ma và Sê-bô-im mà YHWH đã hủy diệt trong cơn giận Ngài và trong cơn thịnh nộ Ngài –
24 và tất cả các nước sẽ nói: ‘Tại sao YHWH đã làm như thế này cho xứ này? Lửa giận kinh khiếp này là thế nào?!’
25 Và người ta sẽ bảo: ‘Vì chúng nó đã từ bỏ giao ước của YHWH Đức Chúa Trời của các tổ phụ chúng nó, mà Ngài đã lập với chúng nó khi Ngài đưa chúng nó ra khỏi đất Ai Cập,
26 và chúng nó đi và phụng thờ các thần khác và sấp mình xuống với chúng, là những thần mà chúng nó chẳng biết, Ngài cũng chẳng cho chúng nó,
27 nên cơn giận của YHWH đã nổi phừng lên với chính cái xứ ấy, để đem đến trên nó mọi lời nguyền rủa ghi trong cuộn sách này.
28 Và YHWH đã nhổ chúng nó khỏi đất chúng nó trong sự tức giận và trong cơn thịnh nộ, và trong nỗi phẫn uất khủng khiếp, và quẳng chúng nó vào một xứ khác như ngày nay!’
29 Những điều được giấu kín thuộc về YHWH Đức Chúa Trời chúng ta, còn những điều được mặc khải thuộc về chúng ta và con cháu chúng ta cho đến vĩnh viễn, để thực hiện mọi lời của luật pháp này.”