Nhị Luật – Chương 27

1 Và Mô-se và các trưởng lão Is-ra-ên truyền cho dân chúng rằng: “Hãy tuân giữ mọi quy định mà tôi truyền cho anh em hôm nay.

2 Và rồi vào ngày mà anh em sẽ vượt qua Giô-đanh vào xứ mà YHWH Đức Chúa Trời anh em ban cho anh em, thì hãy dựng cho mình những tảng đá lớn và quét vôi chúng bằng vôi trắng,

3 và viết lên chúng tất cả những lời của luật pháp này khi anh em vượt qua, để anh em tiến vào được xứ mà YHWH Đức Chúa Trời anh em ban cho anh em, là xứ đượm sữa và mật, như điều YHWH Đức Chúa Trời của các tổ phụ anh em đã phán với anh em.

4 Và rồi, khi anh em vượt qua Giô-đanh, anh em hãy dựng những tảng đá này mà tôi truyền cho anh em hôm nay trên núi Ê-banh và quét vôi chúng bằng vôi trắng,

5 và hãy xây tại đó một bàn thờ lên YHWH Đức Chúa Trời anh em, là một bàn thờ đá – chớ vung đồ sắt lên chúng –

6 hãy xây bàn thờ của YHWH Đức Chúa Trời anh em bằng đá nguyên khối, và đem dâng trên nó tế lễ thiêu lên YHWH Đức Chúa Trời anh em,

7 và hiến tế tế lễ bình an và ăn tại đó, và hân hoan trước mặt YHWH Đức Chúa Trời anh em.

8 Và anh em hãy viết lên các tảng đá ấy tất cả những lời của luật pháp này thật rõ ràng.”

9 Và Mô-se và những thầy tế lễ người Lê-vi nói với toàn Is-ra-ên rằng: “Hãy yên lặng và lắng nghe, Is-ra-ên! Ngày nay anh em đã trở thành dân của YHWH Đức Chúa Trời anh em,

10 thì hãy lắng nghe tiếng YHWH Đức Chúa Trời anh em và thực thi các mạng lệnh Ngài và các quy định Ngài mà tôi truyền cho anh em hôm nay.”

11 Và Mô-se truyền cho dân chúng trong chính ngày ấy rằng:

12 “Này sẽ đứng để chúc phước cho dân chúng trên núi Ga-ri-xim khi anh em vượt qua Giô-đanh: Si-mê-ôn, và Lê-vi, và Giu-đa, và Y-sa-ca, và Giô-sép và Bên-gia-min. 

13 Và này sẽ đứng để nguyền rủa trên núi Ê-banh: Ru-bên, Gát, và A-se, và Sa-bu-lôn, Đan và Nép-ta-li.

14 Và người Lê-vi sẽ đáp và nói lớn tiếng với mọi người Is-ra-ên:

15 ‘Đáng nguyền rủa cho kẻ nào làm tượng chạm hay tượng đúc, là vật ghê tởm với YHWH, là công việc của tay thợ thủ công, và đặt trong nơi bí mật!’ Và toàn dân sẽ đáp và nói: ‘A-men!’

16 ‘Đáng nguyền rủa cho kẻ nào rủa sả cha mình hay mẹ mình!’ Và toàn dân sẽ nói: ‘A-men!’

17 ‘Đáng nguyền rủa cho kẻ nào di dời ranh giới người lân cận mình!’ Và toàn dân sẽ nói: ‘A-men!’

18 ‘Đáng nguyền rủa cho kẻ nào làm cho người mù lạc đường!’ Và toàn dân sẽ nói: ‘A-men!’

19 ‘Đáng nguyền rủa cho kẻ nào làm sai lệch công lý của ngoại kiều, kẻ mồ côi và người góa bụa!’ Và toàn dân sẽ nói: ‘A-men!’

20 ‘Đáng nguyền rủa cho kẻ nào nằm với vợ của cha mình, vì nó vén vạt áo cha mình!’ Và toàn dân sẽ nói: ‘A-men!’

21 ‘Đáng nguyền rủa cho kẻ nào nằm với bất cứ thú vật nào!’ Và toàn dân sẽ nói: ‘A-men!’

22 ‘Đáng nguyền rủa cho kẻ nào nằm với chị em mình, là con gái của cha mình hay con gái của mẹ mình!’ Và toàn dân sẽ nói: ‘A-men!’

23 ‘Đáng nguyền rủa cho kẻ nào nằm với mẹ vợ mình!’ Và toàn dân sẽ nói: ‘A-men!’

24 ‘Đáng nguyền rủa cho kẻ nào bí mật đánh chết người lân cận mình!’ Và toàn dân sẽ nói: ‘A-men!’

25 ‘Đáng nguyền rủa cho kẻ nào nhận hối lộ để đánh giết sinh mạng của máu vô tội!’ Và toàn dân sẽ nói: ‘A-men!’

26 ‘Đáng nguyền rủa cho kẻ nào không xác nhận những lời của luật pháp này để thực hiện chúng!’ Và toàn dân sẽ nói: ‘A-men!’”