Nhị Luật – Chương 26

1 “Và rồi, khi anh em vào đến xứ mà YHWH Đức Chúa Trời ban cho anh em làm sản nghiệp, và anh em chiếm hữu nó, và cư ngụ trong nó,

2 thì hãy lấy phần đầu của mọi thổ sản mà anh em đem từ xứ anh em, mà YHWH Đức Chúa Trời anh em ban cho anh em, và để vào giỏ, và đi đến nơi mà YHWH Đức Chúa Trời anh em sẽ chọn để dựng trại cho danh Ngài ở đó,

3 và hãy đến với thầy tế lễ đang tại vị trong chính những ngày ấy và thưa với người: ‘Hôm nay tôi tuyên xưng với YHWH Đức Chúa Trời ông rằng tôi đã vào đến xứ mà YHWH đã thề với các tổ phụ chúng ta ban cho chúng ta.’

4 Và thầy tế lễ sẽ nhận cái giỏ từ tay anh em và để nó trước bàn thờ của YHWH Đức Chúa Trời anh em.

5 Và anh em hãy đáp và thưa trước mặt YHWH Đức Chúa Trời anh em: ‘Tổ phụ con là người A-ram đã phiêu bạt và đi xuống Ai Cập và kiều ngụ tại đó với một ít người, và ở đó đã trở thành một dân tộc lớn, mạnh và đông.

6 Và người Ai Cập đã xử tệ với chúng con và hạ nhục chúng con, và chất lên chúng con nô dịch nặng nề.

7 Và chúng con kêu lên YHWH Đức Chúa Trời của các tổ phụ chúng con, và YHWH nghe tiếng chúng con, và thấy cảnh nhục nhã của chúng con, và lao khổ của chúng con, và áp bức của chúng con.

8 Và YHWH đã đem chúng con ra khỏi Ai Cập bằng bàn tay quyền năng và bằng cánh tay dang rộng, và bằng sự kinh khiếp vĩ đại, và bằng các dấu lạ, và bằng các phép màu,

9 và đem chúng con vào nơi này và ban cho chúng con xứ này, là xứ đượm sữa và mật.

10 Và bây giờ, kìa: con đem dâng phần đầu của thổ sản mà Ngài – YHWH – đã ban cho con.’ Và anh em hãy để nó lại trước mặt YHWH Đức Chúa Trời anh em, và sấp mình xuống trước mặt YHWH Đức Chúa Trời anh em.

11 Và anh em hãy hân hoan về mọi điều tốt lành mà YHWH Đức Chúa Trời anh em ban cho anh em và cho gia đình anh em: anh em, và người Lê-vi, và ngoại kiều ở giữa anh em.

12 Khi anh em nộp phần mười xong mọi phần mười của thu nhập mình vào năm thứ ba, là năm của phần mười, và trao cho người Lê-vi, cho ngoại kiều, cho kẻ mồ côi và cho người góa bụa, và họ ăn trong các cổng anh em và no nê,

13 thì anh em hãy thưa trước mặt YHWH Đức Chúa Trời anh em: ‘Con đã lấy phần thánh từ nhà và trao nó cả cho người Lê-vi, và cho ngoại kiều, cho kẻ mồ côi và cho người góa bụa, như mọi mạng lệnh mà Ngài đã truyền cho con. Con không bỏ qua mạng lệnh Ngài, cũng không quên.

14 Con đã không ăn từ nó trong sự vô pháp mình, và đã không lấy từ nó trong sự ô uế, và đã không đưa từ nó cho người chết. Con đã nghe theo tiếng YHWH Đức Chúa Trời con. Con đã làm như mọi điều Ngài truyền cho con.

15 Hãy đoái xem từ nơi ngự thánh Ngài từ trời, và ban phước cho dân Ngài là Is-ra-ên và đất mà Ngài đã ban cho chúng con như điều Ngài đã thề với các tổ phụ chúng con, là xứ đượm sữa và mật.’”

16 “Ngày nay YHWH Đức Chúa Trời anh em truyền cho anh em thực hiện các quy định này và tuân giữ các phán quyết này, và hãy thực thi chúng với cả trái tim mình và với cả linh hồn mình.

17 Hôm nay, anh em xác quyết YHWH là Vị Thần của anh em và bước đi trong đường lối Ngài, và tuân giữ các quy định Ngài, và các mạng lệnh Ngài, và các phán quyết Ngài, và lắng nghe tiếng Ngài.

18 Và hôm nay YHWH xác quyết anh em là dân đặc biệt của Ngài – như điều Ngài đã phán với anh em – cũng để tuân giữ mọi mạng lệnh Ngài,

19 và để ban cho anh em sự độc tôn trên mọi dân tộc mà Ngài đã tạo dựng, về sự ca tụng, và về danh tiếng, và về vinh quang, và để anh em làm một dân thánh cho YHWH Đức Chúa Trời anh em như điều Ngài đã phán.”