Nhị Luật – Chương 23
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 “Người bị chấn thương giập tinh hoàn và người bị cắt dương vật sẽ không được vào hội đoàn của YHWH.
2 Kẻ tạp chủng sẽ không được vào hội đoàn của YHWH, dù đến thế hệ thứ mười của nó sẽ không được vào hội đoàn của YHWH.
3 Người Am-môn và Mô-áp sẽ không được vào hội đoàn của YHWH, dù đến thế hệ thứ mười của chúng sẽ không được vào hội đoàn của YHWH, cho đến mãi mãi,
4 vì việc chúng đã không cứu trợ anh em bằng bánh và bằng nước trên đường khi anh em ra khỏi Ai Cập, và rằng chúng đã thuê nghịch với anh em Ba-la-am con trai Bê-ô từ Phê-thô-rơ, A-ram Na-ha-ra-im, để nguyền rủa anh em.
5 Nhưng YHWH Đức Chúa Trời anh em không nghe Ba-la-am, và YHWH Đức Chúa Trời anh em đã đổi lời nguyền rủa thành lời chúc phước cho anh em, vì YHWH Đức Chúa Trời anh em yêu thương anh em.
6 Chớ mưu cầu hòa bình chúng hay thịnh vượng chúng tất cả các ngày của anh em, mãi mãi.
7 Chớ ghê tởm người Ê-đôm vì người là anh em mình. Chớ ghê tởm người Ai Cập vì anh em đã là ngoại kiều trong xứ họ.
8 Những con cháu được sinh ra cho họ, là thế hệ thứ ba của họ sẽ được vào hội đoàn của YHWH.
9 Khi anh em ra quân nghịch với quân thù mình thì hãy cẩn trọng khỏi mọi điều xấu xa.
10 Khi trong anh em có người không thanh sạch do điều ngẫu nhiên của buổi đêm (*) thì người ấy hãy đi ra ngoài trại quân, chớ vào giữa trại quân,
(*) Chỉ sự mộng tinh.
11 và rồi trước chiều tối, hãy tắm rửa trong nước, và khi mặt trời lặn người ấy sẽ vào giữa trại quân.
12 Và một chỗ sẽ dành cho anh em ngoài trại quân, và hãy đi ra đó, bên ngoài,
13 và anh em hãy có một cái cọc bên vật dụng mình, và rồi khi anh em đi ngoài thì hãy đào bằng nó, và quay lại và lấp chất thải mình lại.
14 Vì YHWH Đức Chúa Trời anh em là Đấng đi lại giữa trại quân anh em để giải cứu anh em, và để phó kẻ thù anh em trước mặt anh em, và trại quân anh em hãy nên thánh, và Ngài sẽ không thấy nơi anh em thứ bất xứng nào và quay đi khỏi anh em.”
15 “Chớ giao nộp một nô lệ lại cho chủ nó, là người đã được giải cứu đến anh em từ chủ nó.
16 Nó sẽ cư ngụ với anh em ở giữa anh em, tại nơi tốt cho nó mà nó sẽ chọn trong một trong các cổng của anh em: chớ hà hiếp nó.
17 Chớ có gái điếm (*) từ các con gái Is-ra-ên, và chớ có đĩ đực (*) từ các con trai Is-ra-ên.
(*) Hai từ này đặc biệt chỉ người làm nghề mại dâm trong đền miếu, là thứ thường xuyên xảy ra trong các tín ngưỡng ngoại đạo thời xưa.
18 Chớ đem thù lao của một đĩ điếm hay giá trả của một con chó (*) vào nhà YHWH Đức Chúa Trời anh em cho bất cứ lời thề nguyện nào, vì cả hai thứ chúng đều là thứ ghê tởm với YHWH Đức Chúa Trời anh em.
(*) Có lẽ là tiếng lóng chỉ mại dâm nam.
19 Chớ lấy lãi anh em mình: lãi bạc, lãi lương thực, lãi bất cứ thứ gì sinh lãi.
20 Hãy lấy lãi người nước ngoài, còn với anh em mình thì chớ lấy lãi, để YHWH Đức Chúa Trời anh em ban phước cho anh em trong mọi sự vụ của tay anh em trong xứ mà anh em sắp tiến vào đó để chiếm hữu nó.
21 Khi anh em thề nguyện một lời thề với YHWH Đức Chúa Trời anh em, chớ trì hoãn thực hiện nó, vì YHWH Đức Chúa Trời anh em chắc chắn sẽ đòi nó từ anh em, và nó sẽ trở thành một tội lỗi nơi anh em.
22 Còn khi anh em nín thề nguyện lại, thì nó sẽ không trở thành một tội lỗi nơi anh em.
23 Thứ ra khỏi môi anh em thì anh em hãy tuân giữ và thực hiện như điều anh em đã thề nguyện với YHWH Đức Chúa Trời anh em một cách tự nguyện, mà anh em đã nói ra bởi miệng mình.
24 Khi anh em vào vườn nho của người lân cận mình thì hãy ăn nho thỏa thích mình, tùy theo tâm hồn mình, nhưng không được bỏ vào dụng cụ chứa đựng của mình.
25 Khi anh em vào đồng lúa chưa gặt của người lân cận mình thì hãy bứt các bông lúa bằng tay mình, nhưng chớ vung liềm lên đồng lúa chưa gặt của người lân cận mình.”