Nhị Luật – Chương 22
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 “Chớ thấy bò của anh em mình hay gia súc của người đi lạc mà ẩn mình khỏi chúng. Anh em phải trả chúng về cho anh em mình.
2 Còn nếu người anh em của anh em không ở gần anh em, hoặc anh em không biết người ấy, thì hãy dắt nó về giữa nhà mình, và nó sẽ ở với anh em cho đến khi người anh em của anh em tìm hỏi nó, và anh em hãy trả nó về cho người.
3 Và hãy làm như vậy với lừa của người, và hãy làm như vậy với y phục của người, và hãy làm như vậy với bất cứ thứ bị đánh mất gì của anh em mình mà bị lạc mất khỏi người mà anh em tìm thấy ấy: không được ẩn mình đi.
4 Chớ thấy lừa của anh em mình hay bò của người bị ngã trên đường mà ẩn mình khỏi chúng. Anh em phải đỡ nó dậy.
5 Trang phục của đàn ông chớ ở trên đàn bà, đàn ông cũng chớ mặc y phục đàn bà lên, vì bất cứ kẻ nào làm những điều này đều đáng ghê tởm với YHWH Đức Chúa Trời anh em.
6 Khi một tổ chim ngẫu nhiên ở trước mặt anh em trên đường đi, trên bất cứ cây cối nào hay trên đất, là những con non hay những quả trứng, và con mẹ đang ngự lên những con non hay lên những quả trứng, thì anh em chớ bắt con mẹ cùng với các con con.
7 Anh em phải thả con mẹ, và hãy bắt các con con cho mình, để tốt cho anh em và anh em sẽ kéo dài được tuổi thọ (*).
(*) Nguyên tác là “các ngày”.
8 Khi anh em xây nhà mới thì hãy làm lan can cho mái nhà của mình, và anh em sẽ không đem máu vào nhà mình khi có người ngã khỏi nó.
9 Chớ gieo trồng hai loài trong vườn nho mình, kẻo bông trái hạt giống mà anh em gieo trồng và lợi tức của vườn nho sẽ là thánh (*).
(*) Tức là không được ăn mà phải nộp hết vào Đền Thờ.
10 Chớ cày bằng một con bò và một con lừa cùng nhau.
11 Chớ khoác lên gai-trộn-len, là len và gai cùng nhau.
12 Hãy làm các tua cho mình vào bốn mép áo choàng anh em mà bởi nó anh em choàng lên.”
13 “Khi một người lấy vợ và đến với nàng, và ghét bỏ nàng,
14 và đặt điều lời tiếng về nàng và đem tiếng xấu lên nàng và nói: ‘Tôi đã lấy người đàn bà này và đến với cô ta, và không thấy cô ta còn trinh.’
15 Thì cha cô gái và mẹ nàng hãy lấy và đem trinh tiết của cô gái (*) ra cho các trưởng lão thành ấy tại cổng.
(*) Tức tấm vải trải dưới nàng trong đêm tân hôn, còn nguyên dấu máu trinh tiết của nàng. Xem câu 17 bên dưới.
16 Và cha cô gái hãy nói với các trưởng lão: ‘Tôi đã gả con gái tôi cho người này làm vợ, nhưng anh ta ghét bỏ nó.
17 Và kìa: anh ta đặt điều lời tiếng rằng: “Tôi không thấy con gái ông còn trinh”. Và đây là trinh tiết của con gái tôi.’ Và họ sẽ trải tấm vải ra trước mặt các trưởng lão thành ấy.
18 Và các trưởng lão chính thành ấy sẽ tóm lấy người chồng và sửa trị anh ta,
19 và phạt anh ta một trăm miếng bạc, và trao cho cha của cô gái, vì anh ta đã đem tiếng xấu lên một trinh nữ Is-ra-ên, và nàng sẽ là vợ của anh ta: cả đời mình anh ta sẽ không được ruồng bỏ nàng.
20 Còn nếu việc này là thật, trinh tiết của cô gái không được tìm thấy,
21 thì họ hãy đem cô gái đến cửa nhà cha cô ta, và dân thành cô ta sẽ ném đá cô ta, và cô ta sẽ chết vì đã làm điều đồi bại trong Is-ra-ên, làm điếm trong nhà cha mình. Và anh em sẽ xóa bỏ gian ác khỏi anh em.
22 Khi một người đàn ông bị bắt gặp đang nằm với một người đàn bà đã thuộc về một chủ nhân (*) rồi, thì cả hai đứa chúng sẽ chết: người đàn ông đã nằm với người đàn bà, và người đàn bà ấy. Và anh em sẽ xóa bỏ gian ác khỏi Is-ra-ên.
(*) Xem chú thích [01] Khởi Nguyên 20:3.
23 Khi một cô gái là một trinh nữ đã đính hôn với một người đàn ông, và một người đàn ông tìm thấy nàng và nằm với nàng,
24 thì anh em hãy đem cả hai đứa chúng ra cổng chính thành ấy và ném đá chúng, và chúng sẽ chết: cô gái vì việc không la lên trong thành, và người đàn ông vì việc làm nhục vợ của người lân cận mình. Và anh em hãy xóa bỏ gian ác khỏi anh em.
25 Còn nếu người đàn ông tìm thấy cô gái đã đính hôn ở ngoài đồng và người đàn ông ấy tóm lấy nàng và nằm với nàng, thì người đàn ông ấy, kẻ đã nằm với nàng, sẽ chết một mình hắn thôi,
26 còn với cô gái thì chớ làm gì: cô gái không có tội chết, vì như khi một người trỗi dậy nghịch cùng người lân cận mình và giết hại sinh mạng người, thì việc này là như vậy.
27 Vì hắn tìm thấy nàng ngoài đồng, cô gái đã đính hôn đã la lên mà không có người cứu nàng.
28 Khi một người đàn ông tìm thấy một cô gái là một trinh nữ chưa đính hôn, và nắm lấy nàng và nằm với nàng, và họ bị bắt gặp,
29 thì người đàn ông đã nằm với nàng sẽ nộp cho cha cô gái năm mươi miếng bạc, và nàng sẽ trở thành vợ anh ta, vì anh ta đã làm nhục nàng. Cả đời mình anh ta sẽ không được ruồng bỏ nàng.
30 Mỗi người chớ lấy vợ của cha mình, và chớ vén vạt áo cha mình.”