Nhị Luật – Chương 17
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 “Chớ hiến tế lên YHWH Đức Chúa Trời anh em bò hay gia súc mà ở nó có khuyết tật, bất cứ điều tồi tệ gì, vì ấy là điều ghê tởm với YHWH Đức Chúa Trời anh em.
2 Khi tìm thấy ở giữa anh em, trong một trong các cổng anh em mà YHWH Đức Chúa Trời anh em ban cho anh em, một thằng đàn ông hay con đàn bà nào làm điều ác trong mắt YHWH Đức Chúa Trời anh em, vi phạm giao ước Ngài,
3 và đi mà phụng thờ các thần khác và sấp mình xuống với chúng, và với mặt trời hay với mặt trăng, hay với bất cứ thiên thể nào, là điều mà tôi không truyền bảo,
4 và điều ấy được báo cho anh em, và anh em nghe được, thì anh em hãy tìm hiểu rõ, và kìa: sự thật đã được thiết lập, sự việc đáng ghê tởm này đã được thực hiện trong Is-ra-ên,
5 thì anh em hãy đem chính thằng đàn ông hay chính con đàn bà là kẻ đã làm điều ác này đến các cổng anh em, và hãy ném đá chúng – thằng đàn ông ấy hay con đàn bà ấy – và chúng sẽ chết!
6 Bởi miệng hai nhân chứng hay ba nhân chứng, kẻ phải chết sẽ bị xử tử; nó sẽ không bị xử tử bởi miệng một nhân chứng.
7 Tay các nhân chứng sẽ tra trên nó đầu tiên để xử tử nó, và sau đó là tay của toàn thể dân chúng, và anh em sẽ xóa bỏ gian ác khỏi giữa anh em.”
8 “Khi một việc quá khó cho anh em xét xử, giữa máu với máu (*), giữa tranh tụng với tranh tụng, và giữa xô xát với xô xát, là những việc mâu thuẫn trong các cổng anh em, thì anh em hãy trỗi dậy và đi lên chỗ mà nơi ấy YHWH Đức Chúa Trời anh em sẽ chọn,
(*) Thuật ngữ chỉ án mạng.
9 và hãy đến với các thầy tế lễ người Lê-vi và đến với các thẩm phán là những người đang tại vị trong chính những ngày ấy và cầu hỏi, và họ sẽ nói cho anh em lời phán quyết.
10 Và anh em hãy làm theo lệnh của lời mà họ nói với anh em từ chính nơi ấy mà YHWH sẽ chọn, và hãy tuân giữ thực hiện như mọi điều mà họ chỉ dẫn.
11 Anh em hãy thực hiện theo lệnh của luật pháp mà họ chỉ dẫn cho anh em, và theo phán quyết mà họ sẽ nói với anh em. Chớ lui khỏi lời mà họ nói với anh em, qua phải hay trái.
12 Còn kẻ nào mà làm điều ngạo mạn, để không nghe theo thầy tế lễ đứng phục vụ ở đó cho YHWH Đức Chúa Trời anh em, hay theo vị thẩm phán, thì chính kẻ ấy sẽ chết, và anh em sẽ xóa bỏ gian ác khỏi Is-ra-ên.
13 Và toàn dân sẽ nghe và sẽ kính sợ, và không ngạo mạn thêm nữa.”
14 “Khi anh em vào xứ mà YHWH Đức Chúa Trời anh em ban cho anh em và chiếm hữu nó, và cư ngụ trong nó, và anh em nói: ‘Mình sẽ lập trên mình một vua như mọi nước chung quanh mình’,
15 thì anh em phải lập trên mình vị vua mà nơi người YHWH Đức Chúa Trời anh em sẽ lựa chọn. Anh em hãy lập trên mình một vị vua từ giữa anh em mình, không được để trên mình một người ngoại quốc, mà người ấy không phải anh em mình.
16 Nhưng người ấy chớ gia tăng ngựa cho mình và khiến cho dân chúng trở lại Ai Cập để gia tăng ngựa, mà YHWH đã phán với anh em: ‘Chớ tiếp tục trở lại con đường này nữa.’
17 Và người ấy chớ gia tăng vợ cho mình, và tâm người sẽ không lầm lạc. Và người ấy chớ gia tăng quá độ bạc và vàng cho mình.
18 Và rồi khi người ngồi trên ngôi của vương quốc mình, thì người hãy chép lại cho mình một bản sao của luật pháp này lên một cuộn sách từ trước mặt các thầy tế lễ người Lê-vi.
19 Và nó sẽ ở với người, và người sẽ đọc nó tất cả các ngày của cuộc đời người, để người học tập kính sợ YHWH Đức Chúa Trời người, tuân giữ mọi lời của luật pháp này và các quy định này, để thực hiện chúng.
20 Để tâm người không kiêu căng lên với anh em mình, và để không lui khỏi mạng lệnh, qua phải hay trái, để người kéo dài những ngày ở trên vương quốc của mình, người và con cháu người, ở giữa Is-ra-ên.”