Nhị Luật – Chương 16
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 “Hãy tuân giữ tháng A-bíp và làm lễ Vượt Qua cho YHWH Đức Chúa Trời anh em, vì vào tháng A-bíp, YHWH Đức Chúa Trời anh em đã đem anh em ra khỏi Ai Cập trong đêm.
2 Và hãy hiến tế lễ Vượt Qua lên YHWH Đức Chúa Trời anh em, gia súc hay thú vật, tại nơi mà YHWH sẽ chọn để dựng trại cho danh Ngài ở đó.
3 Chớ ăn men cùng nó: trong bảy ngày anh em hãy ăn bánh không men với nó, là bánh khổ đau, vì anh em đã cuống cuồng ra khỏi đất Ai Cập, để anh em ghi nhớ ngày anh em ra khỏi đất Ai Cập tất cả các ngày của cuộc đời anh em.
4 Trong bảy ngày, men sẽ không được nhìn thấy nơi anh em trong khắp lãnh thổ anh em, và chớ để lại đến sáng thịt mà anh em sẽ hiến tế vào chiều tối ngày thứ nhất.
5 Anh em cũng không được hiến tế sinh tế Vượt Qua trong một trong các cổng của anh em mà YHWH Đức Chúa Trời anh em ban cho anh em,
6 chỉ trừ ở nơi mà YHWH Đức Chúa Trời anh em sẽ chọn để dựng trại cho danh Ngài ở đó. Anh em hãy hiến tế sinh tế Vượt Qua vào chiều tối khi mặt trời đang lặn, là thời khắc anh em ra khỏi Ai Cập.
7 Và hãy nấu và ăn ở chỗ mà nơi ấy YHWH Đức Chúa Trời anh em sẽ chọn, và buổi sáng hãy quay lại và đi về lều trại mình.
8 Sáu ngày anh em hãy ăn bánh không men, và vào ngày thứ bảy là ngày hội họp trọng thể cho YHWH Đức Chúa Trời anh em: chớ làm công việc gì.”
9 “Hãy tính cho mình bảy tuần: hãy bắt đầu tính bảy tuần từ khi bắt đầu tra liềm vào lúa chưa gặt,
10 và anh em hãy giữ lễ Các Tuần cho YHWH Đức Chúa Trời anh em với cống vật của lễ vật tự nguyện của tay mình, mà anh em sẽ dâng theo những gì YHWH Đức Chúa Trời anh em ban phước cho anh em.
11 Và anh em hãy hân hoan trước mặt YHWH Đức Chúa Trời anh em: anh em, và con trai anh em, và con gái anh em, và tôi trai anh em, và tớ gái anh em, và người Lê-vi ở trong các cổng anh em, và ngoại kiều, và kẻ mồ côi, và người góa bụa ở giữa anh em, tại nơi mà YHWH Đức Chúa Trời anh em sẽ chọn để dựng trại cho danh Ngài ở đó.
12 Và hãy nhớ rằng anh em đã làm nô lệ tại Ai Cập, và hãy tuân giữ và thực hiện các quy định này.”
13 “Anh em hãy giữ lễ Lều Trại cho mình bảy ngày, khi anh em đã thu hoạch từ sân đập lúa mình và hầm ép rượu mình.
14 Và hãy hân hoan trong kỳ lễ mình: anh em, và con trai anh em, và con gái anh em, và tôi trai anh em, và tớ gái anh em, và người Lê-vi, và ngoại kiều, và kẻ mồ côi, và người góa bụa ở trong các cổng anh em.
15 Bảy ngày anh em hãy giữ lễ cho YHWH Đức Chúa Trời anh em tại nơi mà YHWH sẽ chọn, vì YHWH Đức Chúa Trời anh em sẽ ban phước cho anh em trong mọi thu nhập của anh em, và trong mọi công việc của tay anh em, và anh em sẽ trở nên thật hân hoan!
16 Mỗi năm ba lần, mọi người nam của anh em hãy trình diện trước mặt YHWH Đức Chúa Trời anh em tại nơi mà Ngài sẽ chọn: vào lễ Bánh Không Men, và vào lễ Các Tuần, và vào lễ Lều Trại, và chớ trình diện trước mặt YHWH tay không:
17 mỗi người sẽ dâng theo tay mình (*), theo phước lành của YHWH Đức Chúa Trời anh em mà Ngài ban cho anh em.”
(*) Tức là theo khả năng của mình.
18 “Hãy lập cho mình các thẩm phán và các quan chức trong mọi cổng của anh em mà YHWH Đức Chúa Trời anh em ban cho anh em, cho các bộ tộc anh em. Và họ sẽ phân xử dân chúng những phán quyết công minh.
19 Chớ làm sai lệch công lý, chớ nể mặt, và chớ nhận hối lộ, vì của hối lộ làm mù mắt người khôn ngoan và xuyên tạc lời người công chính.
20 Anh em hãy theo đuổi công lý tuyệt đối, để anh em sống và thừa hưởng xứ mà YHWH Đức Chúa Trời anh em ban cho anh em.”
21 “Chớ dựng cho mình luống thờ (*) bất cứ cây gì bên cạnh bàn thờ của YHWH Đức Chúa Trời anh em mà anh em sẽ lập cho mình.
(*) Xem chú thích [02] Xuất Hành 34:13.
22 Cũng chớ dựng cho mình trụ thờ bằng đá nào, là thứ mà YHWH Đức Chúa Trời anh em căm ghét.”