Nhị Luật – Chương 13

1 “Khi một nhà tiên tri hay một người mơ các giấc mộng trỗi dậy giữa anh em, và cho anh em một dấu lạ hay phép màu,

2 Và dấu lạ hay phép màu xảy đến, mà nó bảo với anh em rằng: ‘Chúng ta hãy đi theo các thần khác mà anh em không biết, và chúng ta hãy phụng thờ họ’,

3 thì chớ nghe lời chính tên tiên tri ấy hay chính kẻ mơ mộng ấy, vì YHWH Đức Chúa Trời đang thử anh em để biết anh em có yêu mến YHWH Đức Chúa Trời mình với cả trái tim mình và với cả linh hồn mình không.

4 Anh em hãy đi theo YHWH Đức Chúa Trời anh em, và hãy kính sợ Ngài, và hãy tuân giữ các mạng lệnh Ngài, và lắng nghe tiếng Ngài, và phụng thờ Ngài, và bám lấy Ngài.

5 Còn chính tên tiên tri ấy hay chính kẻ mơ mộng ấy sẽ bị tử hình, vì nó đã phát ngôn nổi loạn với YHWH Đức Chúa Trời anh em, là Đấng đã đem anh em ra khỏi đất Ai Cập, và là Đấng đã chuộc anh em khỏi nhà nô lệ, để lôi kéo anh em khỏi đường lối mà YHWH Đức Chúa Trời anh em đã truyền cho anh em bước đi trên ấy. Và anh em hãy xóa bỏ gian ác khỏi giữa anh em.

6 Khi anh em của anh em, là con trai của mẹ anh em, hay con trai anh em, hay con gái anh em, hay người vợ trong lòng anh em, hay bạn hữu anh em là người như linh hồn anh em vậy, bí mật dụ dỗ anh em rằng: ‘Chúng ta hãy đi và phụng thờ các thần khác’ mà anh em hay các tổ phụ anh em chẳng biết,

7 từ các thần của các dân tộc chung quanh anh em, gần anh em hay xa anh em, từ cuối đất này và cho đến cuối đất kia,

8 thì chớ nhượng bộ nó và chớ nghe nó, và mắt anh em chớ đoái thương nó, và chớ dung tha cũng chớ bao che cho nó,

9 vì anh em phải giết bằng được nó! Tay anh em hãy tra trên nó đầu tiên để xử tử nó, và sau đó là tay của toàn thể dân chúng.

10 Và hãy ném đá nó, và nó sẽ chết vì nó đã tìm cách lôi kéo anh em khỏi YHWH Đức Chúa Trời anh em, là Đấng đã đem anh em ra khỏi đất Ai Cập, khỏi nhà nô lệ.

11 Và cả Is-ra-ên sẽ nghe điều đó và sẽ kính sợ, và sẽ không làm thêm điều gì như việc ác này nữa, ở giữa anh em.

12 Khi anh em nghe được trong một trong các thành của anh em mà YHWH Đức Chúa Trời anh em ban cho anh em cư ngụ ở đó rằng

13 những kẻ là những đứa con của Bê-li-an (*) đã ra từ giữa anh em và lôi kéo cư dân thành của chúng rằng: ‘Chúng ta hãy đi và phụng thờ các thần khác’ mà anh em không biết’,

(*) Belial, một tên khác của Ma Quỷ, còn có nghĩa là “gian tà/tà ác”.

14 thì anh em hãy tìm hiểu và điều tra, và hỏi rõ, và kìa: sự thật đã được thiết lập, sự việc đáng ghê tởm này đã được thực hiện ở giữa anh em,

15 thì anh em phải đánh hạ cư dân chính thành ấy bằng lưỡi gươm. Hãy tận diệt nó và mọi thứ trong nó và súc vật nó bằng lưỡi gươm.

16 Và anh em hãy gom mọi chiến lợi phẩm nó lại giữa quảng trường nó và thiêu hủy trong lửa: thành ấy và mọi chiến lợi phẩm nó, toàn bộ lên YHWH Đức Chúa Trời anh em, và nó sẽ trở thành đống đổ nát vĩnh viễn, không được xây lại thêm nữa.

17 Và chớ có bất cứ gì từ những thứ bị tận hiến (*) ấy bám vào tay anh em, để YHWH quay khỏi cơn thịnh nộ phừng phừng của Ngài và ban tình thương cho anh em, và Ngài sẽ thương xót anh em và làm cho anh em gia tăng như điều Ngài đã thề với các tổ phụ anh em,

(*) Xem chú thích [03] Lê-vi 27:29. Đây là những vật phải hủy diệt dâng lên YHWH.

18 vì anh em hãy nghe tiếng YHWH Đức Chúa Trời anh em, tuân giữ mọi mạng lệnh Ngài mà tôi truyền cho anh em hôm nay, làm điều công chính trong mắt YHWH Đức Chúa Trời anh em.”