Nhị Luật – Chương 11

1 “Và, anh em hãy luôn luôn yêu mến YHWH Đức Chúa Trời anh em, và tuân giữ các nhiệm vụ Ngài, và các quy định Ngài, và các phán quyết Ngài, và các mạng lệnh Ngài.

2 Và ngày nay anh em hãy nhận biết – chứ chẳng phải con cái anh em, là những người chẳng biết, và là những người chẳng chứng kiến sự sửa trị của YHWH Đức Chúa Trời anh em, sự vĩ đại Ngài, bàn tay quyền năng Ngài, và cánh tay dang rộng của Ngài,

3 và các dấu lạ Ngài và các công việc Ngài mà Ngài đã làm tại giữa Ai Cập, với Pha-ra-ôn vua Ai Cập, và với cả xứ hắn,

4 và điều mà Ngài đã làm với quân đội Ai Cập, với ngựa chúng và xe chúng, mà Ngài đã làm cho nước Biển Sậy phủ lấp lên mặt chúng khi chúng truy đuổi theo anh em, và YHWH đã hủy diệt chúng cho đến ngày nay,

5 và điều mà Ngài đã làm cho anh em trong đồng hoang, cho đến khi anh em tới xa được đến tận nơi này,

6 và điều mà Ngài làm với Đa-than và với A-bi-ram là các con trai Ê-li-áp, con trai Ru-bên, khi đất hả miệng nó ra và nuốt chửng chúng và gia quyến chúng và các lều trại chúng, và mọi vật nơi chân chúng, giữa cả Is-ra-ên –

7 rằng mắt anh em đã thấy mọi công việc vĩ đại của YHWH mà Ngài đã làm.

8 Nên anh em hãy vâng giữ mọi mạng lệnh mà tôi truyền cho anh em ngày nay để anh em được mạnh mẽ, và tiến vào và chiếm hữu xứ mà anh em vượt qua vào đó để chiếm hữu nó,

9 và để anh em kéo dài được những ngày trên đất mà YHWH đã thề với các tổ phụ anh em để ban cho họ và cho dòng dõi họ, là xứ đượm sữa và mật.

10 Vì xứ mà anh em sắp tiến vào đó để chiếm hữu nó không như chính xứ Ai Cập mà anh em đã ra khỏi đó, nơi anh em gieo hạt giống mình và tưới nó bằng chân mình như một vườn rau (*),

(*) Có thể đang chỉ một thiết bị tưới nước chạy bằng cách dùng chân đạp.

11 Nhưng xứ mà anh em tiến vào đó để chiếm hữu nó là một xứ của núi đồi và thung lũng uống nước mưa trời,

12 một xứ mà YHWH Đức Chúa Trời anh em thăm nom nó: mắt của YHWH Đức Chúa Trời anh em liên tục ở trên nó từ đầu năm và cho đến cuối năm.

13 ‘Và rồi, nếu các con thực sự nghe theo các mạng lệnh Ta mà Ta truyền cho các con hôm nay: yêu mến YHWH Đức Chúa Trời các con và phụng sự Ngài với cả trái tim mình và với cả linh hồn mình,

14 thì Ta sẽ ban mưa của xứ các con vào thì của nó, mưa đầu và mưa cuối (*), và các con sẽ thu hoạch ngũ cốc mình, và nước nho mình, và dầu mình.

(*) Trong nông nghiệp Is-ra-ên, có hai đợt mưa quan trọng nhất là “mưa đầu”, khi bắt đầu mùa vụ, giúp hạt giống và mầm non nảy nở vươn lên, và “mưa cuối”, khi chuẩn bị kết thúc mùa vụ, giúp bông trái mẩy căng, sẵn sàng cho thu hoạch.

15 Và Ta sẽ ban cỏ trên cánh đồng các con cho súc vật các con, và các con sẽ ăn và no nê.’

16 Anh em hãy cẩn trọng lấy mình, kẻo trái tim anh em bị quyến dụ, và anh em lầm lạc và phụng sự các thần khác và sấp mình trước chúng,

17 và cơn thịnh nộ của YHWH nổi phừng lên với anh em, và Ngài ngăn trời lại và sẽ chẳng có mưa, và đất sẽ chẳng sinh sản hoa màu nó, và anh em sẽ nhanh chóng diệt vong khỏi xứ tốt lành mà YHWH ban cho anh em.

18 Và, hãy để những lời này của tôi vào trái tim mình và vào linh hồn mình, và hãy buộc chúng làm hiệu lên tay anh em, và chúng hãy làm băng trán giữa hai mắt anh em.

19 và hãy dạy chúng cho con cái anh em, nói về chúng khi anh em ngồi trong nhà mình, và khi anh em đi trên đường, và khi anh em nằm xuống, và khi anh em trỗi dậy.

20 Và hãy viết chúng lên các trụ cửa nhà anh em và trên các cổng anh em,

21 để cho những ngày của anh em và những ngày của con cháu anh em sẽ được nhiều, trên đất mà YHWH đã thề với các tổ phụ anh em ban cho họ, như những ngày của các tầng trời trên đất.

22 Vì nếu anh em thật sự tuân giữ mọi mạng lệnh này mà tôi truyền cho anh em thực hiện chúng, yêu mến YHWH Đức Chúa Trời anh em, bước đi trong mọi đường lối Ngài và bám lấy Ngài,

23 thì YHWH sẽ trục xuất tất cả các dân tộc này khỏi trước mặt anh em, và anh em sẽ chiếm hữu các nước lớn và mạnh hơn anh em.

24 Mọi nơi mà bàn chân anh em đặt lên ấy, đều sẽ thuộc về anh em, từ đồng hoang và Lê-ba-non, từ sông là sông Ơ-phơ-rát, và đến tận biển Tây sẽ là lãnh thổ anh em.

25 Sẽ chẳng một người nào đứng nổi mình trước mặt anh em. YHWH Đức Chúa Trời anh em sẽ gieo nỗi kinh hoàng anh em và sự khiếp sợ anh em trước mặt cả xứ mà anh em sẽ bước lên ấy, như điều Ngài đã phán với anh em.

26 Kìa, tôi đặt trước mặt anh em hôm nay phước lành và nguyền rủa.

27 Phước lành, khi anh em nghe theo các mạng lệnh của YHWH Đức Chúa Trời anh em mà tôi truyền cho anh em hôm nay;

28 và nguyền rủa, nếu anh em không nghe theo các mạng lệnh của YHWH Đức Chúa Trời anh em, và lui khỏi đường lối mà tôi truyền cho anh em hôm nay, để đi theo các thần khác mà anh em không biết.

29 Và rồi, khi YHWH Đức Chúa Trời anh em đem anh em vào xứ mà anh em sắp tiến vào đó để chiếm hữu nó, thì anh em hãy đặt lời chúc phước trên núi Ga-ri-xim và lời nguyền rủa trên núi Ê-banh.

30 Chẳng phải chúng ở bên kia Giô-đanh, sau con đường mặt trời lặn trong xứ của người Ca-na-an cư ngụ trên bình nguyên đối diện Ghinh-ganh, bên những cây sồi của Mô-rê sao?

31 Vì anh em sắp vượt qua Giô-đanh để tiến vào chiếm hữu xứ mà YHWH Đức Chúa Trời anh em ban cho anh em, và anh em sẽ chiếm hữu nó và cư ngụ trong nó.

32 Nên hãy tuân giữ thực hiện mọi quy định và phán quyết mà tôi đặt trước mặt anh em hôm nay.”