Nhị Luật – Chương 10
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 “Chính lúc ấy YHWH đã phán với tôi: ‘Hãy đẽo cho mình hai bảng đá như trước, và lên núi với Ta, và hãy làm cho mình một hòm gỗ.
2 Và Ta sẽ viết lên các bảng ấy những lời đã ở trên các bảng trước mà con đã làm vỡ, và con hãy đặt chúng vào hòm.’
3 Và, tôi làm một cái hòm gỗ keo, và đẽo hai bảng đá như trước, và tôi lên núi, và hai bảng ấy ở trong tay tôi.
4 Và Ngài viết lên các bảng ấy như những lời viết trước, là Mười Lời (*) mà YHWH đã phán với anh em trên núi từ giữa quầng lửa trong ngày hội họp. Và YHWH trao chúng cho tôi.
(*) Hay “Thập Ngôn”, tức Mười Mạng Lệnh.
5 Và tôi quay lại và xuống khỏi núi, và đặt các bảng ấy vào hòm mà tôi đã làm, và chúng ở đó như điều YHWH đã truyền cho tôi.”
6 Và con cháu Is-ra-ên lên đường từ Bê-rốt Bê-nê Gia-can (*) đến Mô-sê-ra (ở đó A-rôn đã chết và ông đã được chôn ở đó, và Ê-lê-a-sa con trai ông trở thành thầy tế lễ thế chỗ ông).
(*) Nghĩa là “những giếng của các con trai Gia-can”.
7 Từ chỗ đó họ lên đường đến Gút-gô-đa, và từ Gút-gô-đa đến Dốt-ba-tha là xứ của các sông nước.
8 Chính lúc ấy, YHWH tách riêng bộ tộc Lê-vi để khiêng Hòm Giao Ước của YHWH, để đứng trước mặt YHWH, để phụng sự Ngài, và để chúc phước nhân danh Ngài cho đến ngày nay.
9 Vì thế, Lê-vi không có phần hay sản nghiệp với các anh em mình: chính YHWH là sản nghiệp họ, như điều YHWH Đức Chúa Trời anh em đã phán với họ.
10 Còn tôi ở lại trên núi bốn mươi ngày và bốn mươi đêm như những ngày đầu, và YHWH đã nghe tôi cả chính lần ấy: YHWH đã không tiêu diệt anh em.
11 Và YHWH phán với tôi: ‘Hãy trỗi dậy, lên đường đi trước mặt dân chúng, và họ sẽ tiến vào và chiếm hữu xứ mà Ta đã thề với các tổ phụ họ ban cho họ.’”
12 “Và bây giờ, Is-ra-ên, YHWH Đức Chúa Trời anh em còn yêu cầu gì từ anh em, ngoài duy nhất hãy kính sợ YHWH Đức Chúa Trời anh em để bước đi trong mọi đường lối Ngài và yêu mến Ngài, và để phục vụ YHWH Đức Chúa Trời anh em với cả trái tim mình và với cả linh hồn mình,
13 để tuân giữ các mạng lệnh của YHWH và các quy định Ngài mà tôi truyền cho anh em hôm nay, để tốt cho anh em?
14 Kìa: các tầng trời và trời của các tầng trời (*), đất và mọi thứ trong nó đều thuộc về YHWH Đức Chúa Trời anh em.
(*) Trong Kinh Thánh chia trời ra làm ba tầng, thứ nhất là bầu khí quyển của trái đất, nơi chim chóc bay lại, thứ hai là vũ trụ, nơi có các vì sao và thiên hà, và tầng trời thứ ba là Thiên Đường. Từ “trời của các tầng trời” chỉ tầng thứ ba.
15 Nhưng YHWH đã gắn bó với các tổ phụ anh em để yêu thương họ, và Ngài chọn dòng dõi họ sau họ, là anh em, từ tất cả các dân như ngày nay.
16 Nên hãy cắt bì bao quy đầu trái tim anh em, và đừng cứng cổ mình lại thêm nữa,
17 vì YHWH Đức Chúa Trời anh em chính là vị Thần của các thần và Chúa của các chúa, là Đức Chúa Trời vĩ đại, quyền năng và đáng kính sợ, là Đấng chẳng nể mặt cũng chẳng nhận hối lộ,
18 thực thi công lý cho kẻ mồ côi và người góa bụa, và yêu thương ngoại kiều để ban cho người bánh và y phục.
19 Nên anh em hãy yêu thương ngoại kiều vì anh em đã làm các ngoại kiều trong đất Ai Cập.
20 Anh em hãy kính sợ YHWH Đức Chúa Trời anh em, hãy phục vụ Ngài và hãy bám lấy Ngài, và hãy thề nguyện nhân danh Ngài.
21 Ngài là lời ca ngợi của anh em, và Ngài là Đức Chúa Trời của anh em, là Đấng đã làm cho anh em những việc vĩ đại và đáng sợ này mà mắt anh em đã trông thấy.
22 Cha ông anh em đã xuống Ai Cập với bảy mươi người, và giờ thì YHWH Đức Chúa Trời anh em đã làm cho anh em đông như sao trời!”