Dân Số – Chương 8

1 Và YHWH phán với Mô-se rằng:

2 “Hãy nói với A-rôn, và bảo với ông: ‘Khi con thắp các ngọn đèn, bảy ngọn đèn hãy chiếu sáng ra trước mặt chân đèn.’”

3 Và A-rôn làm như vậy: ông thắp các ngọn đèn nó ra trước mặt chân đèn, như điều YHWH đã truyền cho Mô-se.

4 Và chế tác chân đèn này bằng vàng ghè ép lại: cho đến thân nó, và cho đến nụ nó, đều là ghè ép lại, như kiểu mẫu mà YHWH đã bày tỏ cho Mô-se thì người ta đã làm chân đèn như thế.

5 Và YHWH phán với Mô-se rằng:

6 “Hãy lấy người Lê-vi khỏi giữa con cháu Is-ra-ên và thanh tẩy họ.

7 Và con sẽ làm thế này cho họ để thanh tẩy họ: Hãy rảy trên họ nước tẩy tội, và họ sẽ đưa dao cạo qua trên toàn thể xác mình và giặt y phục mình, và thanh tẩy mình.

8 Và họ hãy lấy một con bò tơ của đàn thú vật và tế lễ thực phẩm nó, là bột trộn trong dầu, và con hãy lấy một con bò tơ thứ hai của đàn thú vật làm tế lễ tội lỗi.

9 Và con hãy đem người Lê-vi đến trước Lều Hội Kiến, và triệu tập cả hội chúng con cháu Is-ra-ên.

10 Và con hãy đem người Lê-vi đến trước mặt YHWH, và con cháu Is-ra-ên sẽ đặt tay họ lên người Lê-vi.

11 Và A-rôn sẽ đưa người Lê-vi làm một tế lễ đưa đẩy trước mặt YHWH từ con cháu Is-ra-ên, và để họ phục vụ các công tác của YHWH.

12 Và người Lê-vi sẽ đặt tay họ trên đầu các con bò tơ và con hãy dâng một con làm tế lễ tội lỗi, và một con làm tế lễ thiêu lên YHWH để làm lễ đền chuộc trên người Lê-vi.

13 Và con hãy để người Lê-vi đứng trước mặt A-rôn và trước mặt các con trai ông, và đưa họ làm tế lễ đưa đẩy lên YHWH,

14 và con sẽ biệt riêng người Lê-vi khỏi giữa con cháu Is-ra-ên và người Lê-vi sẽ thuộc về Ta.

15 Và sau như vậy rồi thì người Lê-vi hãy đến để phục vụ tại Lều Hội Kiến: và con hãy thanh tẩy họ và đưa họ làm tế lễ đưa đẩy.

16 Vì họ đã được dâng trọn cho Ta từ giữa con cháu Is-ra-ên: Ta đã lấy họ cho Ta thế cho mọi con trưởng đầu lòng của tất cả con cháu Is-ra-ên.

17 Vì mọi con trưởng trong con cháu Is-ra-ên, trong người hay trong thú, đều thuộc về Ta. Trong ngày Ta đánh mọi con trưởng trong đất Ai Cập, Ta đã thánh hóa chúng cho Ta,

18 và Ta sẽ lấy người Lê-vi thế cho mọi con trưởng trong con cháu Is-ra-ên.

19 Và Ta ban người Lê-vi là tặng phẩm cho A-rôn và cho các con trai ông từ giữa con cháu Is-ra-ên để phục vụ công tác của con cháu Is-ra-ên trong Lều Hội Kiến và làm lễ đền chuộc trên con cháu Is-ra-ên, và sẽ không có tai vạ nào trong con cháu Is-ra-ên khi con cháu Is-ra-ên đến gần Đền.”

20 Và, Mô-se và A-rôn và cả hội chúng con cháu Is-ra-ên làm cho người Lê-vi như mọi điều YHWH đã truyền cho Mô-se về người Lê-vi: con cháu Is-ra-ên đã làm cho họ như vậy.

21 Và người Lê-vi tẩy tội mình và giặt y phục mình, và A-rôn đưa họ làm tế lễ đưa đẩy trước mặt YHWH, và A-rôn làm lễ đền chuộc trên họ để thanh tẩy họ.

22 Và sau như vậy rồi, người Lê-vi đến phục vụ công tác họ trong Lều Hội KIến trước mặt A-rôn và trước mặt các con trai ông như điều YHWH đã truyền cho Mô-se về người Lê-vi: họ đã làm cho họ như vậy.

23 Và YHWH phán với Mô-se rằng:

24 “Đây là điều về người Lê-vi: từ người hai mươi lăm tuổi và trở lên sẽ đến đầu quân trong công tác Lều Hội KIến,

25 và từ người năm mươi tuổi sẽ nghỉ khỏi đội công tác, và sẽ không phục vụ nữa,

26 và người ấy sẽ phục vụ anh em mình đang ở trong Lều Hội Kiến để giữ nhiệm vụ, còn họ sẽ không phục vụ công tác. Con hãy làm như thế cho người Lê-vi về các nhiệm vụ họ.”