Dân Số – Chương 7

1 Và thế là vào ngày Mô-se dựng xong Trại, thì ông xức dầu nó và thánh hóa nó và mọi vật dụng nó, và bàn thờ và mọi vật dụng nó, và xức dầu chúng và thánh hóa chúng.

2 Và các lãnh đạo Is-ra-ên, những thủ lĩnh nhà cha ông họ – họ là các lãnh đạo của các bộ tộc – chính là những người đứng trên những người được kiểm đếm, dâng hiến

3 và đem các lễ vật mình đến trước mặt YHWH: sáu cỗ xe kiệu và mười hai con bò đực; mỗi cỗ xe bởi hai lãnh đạo, và mỗi con bò bởi một người, và họ đem dâng chúng trước Trại.

4 Và YHWH phán với Mô-se rằng:

5 “Hãy nhận lấy chúng, và chúng sẽ phục vụ công tác Lều Hội Kiến, và hãy giao chúng cho người Lê-vi, mỗi người theo yêu cầu công tác của mình.”

6 Và Mô-se lấy các cỗ xe và bò, và giao chúng cho người Lê-vi.

7 Ông giao hai cỗ xe và bốn con bò cho con cháu Ghẹt-sôn theo yêu cầu công tác của họ.

8 Ông giao bốn cỗ xe và tám con bò cho con cháu Mê-ra-ri theo yêu cầu công tác của họ, trong tay Y-tha-ma, con trai thầy tế lễ A-rôn.

9 Còn cho con cháu Kê-hát thì ông không giao, vì họ mang công tác của Đền trên vai họ.

10 Và các lãnh đạo dâng hiến cho việc cung hiến bàn thờ: trong ngày xức dầu nó, thì các lãnh đạo đem dâng lễ vật mình trước bàn thờ.

11 Và YHWH phán với Mô-se: “Một lãnh đạo mỗi ngày, một lãnh đạo mỗi ngày, họ sẽ đem dâng lễ vật mình cho việc cung hiến bàn thờ.”

12 Và người đem dâng lễ vật mình vào ngày thứ nhất là Na-ha-sôn, con trai của A-mi-na-đáp, của bộ tộc Giu-đa.

13 Và lễ vật của ông là: một đĩa bạc, cân nặng nó là một trăm ba mươi, một chậu bạc, bảy mươi shê-kên, theo shê-kên của Đền: cả hai thứ chúng đều đầy bột trộn dầu làm tế lễ thực phẩm,

14 một thìa vàng, mười (*), đầy hương,

(*) Tức mười shê-kên, theo đơn vị đo lường ghi ngay câu trước.

15 một con bò tơ của đàn thú vật, một con chiên đực, một con chiên con một tuổi làm tế lễ thiêu;

16 một con dê đực làm tế lễ tội lỗi,

17 và làm sinh tế các tế lễ bình an: hai con bò đực, năm con chiên đực, năm con dê đực, năm con chiên con một tuổi. Đây là lễ vật của Na-ha-sôn, con trai A-mi-na-đáp.

18 Vào ngày thứ hai, Na-tha-na-ên, con trai của Xu-a, lãnh đạo của Y-sa-ca, dâng hiến.

19 Ông đem dâng lễ vật mình là một đĩa bạc, cân nặng nó một trăm ba mươi, một chậu bạc, bảy mươi shê-kên, theo shê-kên của Đền: cả hai thứ chúng đều đầy bột trộn dầu làm tế lễ thực phẩm,

20 một thìa vàng, mười, đầy hương,

21 một con bò tơ của đàn thú vật, một con chiên đực, một con chiên con một tuổi làm tế lễ thiêu;

22 một con dê đực làm tế lễ tội lỗi,

23 và làm sinh tế các tế lễ bình an: hai con bò đực, năm con chiên đực, năm con dê đực, năm con chiên con một tuổi. Đây là lễ vật của Na-tha-na-ên, con trai Xu-a.

24 Vào ngày thứ ba là lãnh đạo của con cháu Sa-bu-lôn: Ê-li-áp, con trai của Hê-lôn.

25 Lễ vật của ông là một đĩa bạc, cân nặng nó một trăm ba mươi, một chậu bạc, bảy mươi shê-kên, theo shê-kên của Đền: cả hai thứ chúng đều đầy bột trộn dầu làm tế lễ thực phẩm,

26 một thìa vàng, mười, đầy hương,

27 một con bò tơ của đàn thú vật, một con chiên đực, một con chiên con một tuổi làm tế lễ thiêu;

28 một con dê đực làm tế lễ tội lỗi,

29 và làm sinh tế các tế lễ bình an: hai con bò đực, năm con chiên đực, năm con dê đực, năm con chiên con một tuổi. Đây là lễ vật của Ê-li-áp, con trai Hê-lôn.

30 Vào ngày thứ tư là lãnh đạo của con cháu Ru-bên: Ê-lít-su, con trai Sê-đêu.

31 Lễ vật của ông là một đĩa bạc, cân nặng nó một trăm ba mươi, một chậu bạc, bảy mươi shê-kên, theo shê-kên của Đền: cả hai thứ chúng đều đầy bột trộn dầu làm tế lễ thực phẩm,

32 một thìa vàng, mười, đầy hương,

33 một con bò tơ của đàn thú vật, một con chiên đực, một con chiên con một tuổi làm tế lễ thiêu;

34 một con dê đực làm tế lễ tội lỗi,

35 và làm sinh tế các tế lễ bình an: hai con bò đực, năm con chiên đực, năm con dê đực, năm con chiên con một tuổi. Đây là lễ vật của Ê-lít-su, con trai Sê-đêu.

36 Vào ngày thứ năm là lãnh đạo của con cháu Si-mê-ôn: Sê-lu-mi-ên, con trai Xu-ri-ha-đa.

37 Lễ vật của ông là một đĩa bạc, cân nặng nó một trăm ba mươi, một chậu bạc, bảy mươi shê-kên, theo shê-kên của Đền: cả hai thứ chúng đều đầy bột trộn dầu làm tế lễ thực phẩm,

38 một thìa vàng, mười, đầy hương,

39 một con bò tơ của đàn thú vật, một con chiên đực, một con chiên con một tuổi làm tế lễ thiêu;

40 một con dê đực làm tế lễ tội lỗi,

41 và làm sinh tế các tế lễ bình an: hai con bò đực, năm con chiên đực, năm con dê đực, năm con chiên con một tuổi. Đây là lễ vật của Sê-lu-mi-ên, con trai Xu-ri-ha-đai.

42 Vào ngày thứ sáu là lãnh đạo của con cháu Gát: Ê-li-a-sáp, con trai Đê-u-ên.

43 Lễ vật của ông là một đĩa bạc, cân nặng nó một trăm ba mươi, một chậu bạc, bảy mươi shê-kên, theo shê-kên của Đền: cả hai thứ chúng đều đầy bột trộn dầu làm tế lễ thực phẩm,

44 một thìa vàng, mười, đầy hương,

45 một con bò tơ của đàn thú vật, một con chiên đực, một con chiên con một tuổi làm tế lễ thiêu;

46 một con dê đực làm tế lễ tội lỗi,

47 và làm sinh tế các tế lễ bình an: hai con bò đực, năm con chiên đực, năm con dê đực, năm con chiên con một tuổi. Đây là lễ vật của Ê-li-a-sáp, con trai Đê-u-ên.

48 Vào ngày thứ bảy là lãnh đạo của con cháu Ép-ra-im: Ê-li-sa-ma, con trai A-mi-hút.

49 Lễ vật của ông là một đĩa bạc, cân nặng nó một trăm ba mươi, một chậu bạc, bảy mươi shê-kên, theo shê-kên của Đền: cả hai thứ chúng đều đầy bột trộn dầu làm tế lễ thực phẩm,

50 một thìa vàng, mười, đầy hương,

51 một con bò tơ của đàn thú vật, một con chiên đực, một con chiên con một tuổi làm tế lễ thiêu;

52 một con dê đực làm tế lễ tội lỗi,

53 và làm sinh tế các tế lễ bình an: hai con bò đực, năm con chiên đực, năm con dê đực, năm con chiên con một tuổi. Đây là lễ vật của Ê-li-sa-ma, con trai A-mi-hút.

54 Vào ngày thứ tám là lãnh đạo của con cháu Ma-na-sê: Ga-ma-li-ên, con trai Phê-đát-su.

55 Lễ vật của ông là một đĩa bạc, cân nặng nó một trăm ba mươi, một chậu bạc, bảy mươi shê-kên, theo shê-kên của Đền: cả hai thứ chúng đều đầy bột trộn dầu làm tế lễ thực phẩm,

56 một thìa vàng, mười, đầy hương,

57 một con bò tơ của đàn thú vật, một con chiên đực, một con chiên con một tuổi làm tế lễ thiêu;

58 một con dê đực làm tế lễ tội lỗi,

59 và làm sinh tế các tế lễ bình an: hai con bò đực, năm con chiên đực, năm con dê đực, năm con chiên con một tuổi. Đây là lễ vật của Ga-ma-li-ên, con trai Phê-đát-su.

60 Vào ngày thứ chín là lãnh đạo của con cháu Bên-gia-min: A-bi-đan, con trai Ghi-đeo-ni.

61 Lễ vật của ông là một đĩa bạc, cân nặng nó một trăm ba mươi, một chậu bạc, bảy mươi shê-kên, theo shê-kên của Đền: cả hai thứ chúng đều đầy bột trộn dầu làm tế lễ thực phẩm,

62 một thìa vàng, mười, đầy hương,

63 một con bò tơ của đàn thú vật, một con chiên đực, một con chiên con một tuổi làm tế lễ thiêu;

64 một con dê đực làm tế lễ tội lỗi,

65 và làm sinh tế các tế lễ bình an: hai con bò đực, năm con chiên đực, năm con dê đực, năm con chiên con một tuổi. Đây là lễ vật của A-bi-đan, con trai Ghi-đeo-ni.

66 Vào ngày thứ mười là lãnh đạo của con cháu Đan: A-hi-ê-xe, con trai A-mi-sa-đai.

67 Lễ vật của ông là một đĩa bạc, cân nặng nó một trăm ba mươi, một chậu bạc, bảy mươi shê-kên, theo shê-kên của Đền: cả hai thứ chúng đều đầy bột trộn dầu làm tế lễ thực phẩm,

68 một thìa vàng, mười, đầy hương,

69 một con bò tơ của đàn thú vật, một con chiên đực, một con chiên con một tuổi làm tế lễ thiêu;

70 một con dê đực làm tế lễ tội lỗi,

71 và làm sinh tế các tế lễ bình an: hai con bò đực, năm con chiên đực, năm con dê đực, năm con chiên con một tuổi. Đây là lễ vật của A-hi-ê-xe, con trai A-mi-sa-đai.

72 Vào ngày thứ mười một là lãnh đạo của con cháu A-se: Pha-ghi-ên, con trai của Óc-ran.

73 Lễ vật của ông là một đĩa bạc, cân nặng nó một trăm ba mươi, một chậu bạc, bảy mươi shê-kên, theo shê-kên của Đền: cả hai thứ chúng đều đầy bột trộn dầu làm tế lễ thực phẩm,

74 một thìa vàng, mười, đầy hương,

75 một con bò tơ của đàn thú vật, một con chiên đực, một con chiên con một tuổi làm tế lễ thiêu;

76 một con dê đực làm tế lễ tội lỗi,

77 và làm sinh tế các tế lễ bình an: hai con bò đực, năm con chiên đực, năm con dê đực, năm con chiên con một tuổi. Đây là lễ vật của Pha-ghi-ên, con trai Óc-ran.

78 Vào ngày thứ mười hai là lãnh đạo của con cháu Nép-ta-li: A-hi-ra, con trai Ê-nan.

79 Lễ vật của ông là một đĩa bạc, cân nặng nó một trăm ba mươi, một chậu bạc, bảy mươi shê-kên, theo shê-kên của Đền: cả hai thứ chúng đều đầy bột trộn dầu làm tế lễ thực phẩm,

80 một thìa vàng, mười, đầy hương,

81 một con bò tơ của đàn thú vật, một con chiên đực, một con chiên con một tuổi làm tế lễ thiêu;

82 một con dê đực làm tế lễ tội lỗi,

83 và làm sinh tế các tế lễ bình an: hai con bò đực, năm con chiên đực, năm con dê đực, năm con chiên con một tuổi. Đây là lễ vật của A-hi-ra, con trai Ê-nan.

84 Đây là lễ vật cung hiến bàn thờ trong ngày xức dầu nó, từ các lãnh đạo của Is-ra-ên: mười hai đĩa bạc, mười hai chậu bạc, mười hai thìa vàng.

85 Mỗi đĩa bạc là một trăm ba mươi, và mỗi chậu bạc là bảy mươi. Tất cả bạc của các vật dụng là hai nghìn bốn trăm theo shê-kên của Đền.

86 Mười hai thìa vàng đầy hương, mỗi thìa là mười, theo shê-kên của Đền, tất cả vàng của các thìa là một trăm hai mươi.

87 Tất cả bò cho tế lễ thiêu là mười hai bò tơ, mười hai chiên đực, mười hai chiên con một tuổi, và tế lễ thực phẩm chúng, và mười hai con dê đực làm tế lễ tội lỗi.

88 Và tất cả bò của sinh tế các tế lễ bình an là hai mươi tư bò tơ, sáu mươi chiên đực, sáu mươi dê đực, sáu mươi con chiên con một tuổi. Đây là lễ vật cung hiến bàn thờ sau khi xức dầu nó.

89 Và khi Mô-se vào Lều Hội Kiến để nói chuyện với Ngài, thì ông nghe tiếng nói phán với ông từ trên nắp thi ân trên Hòm Chứng Ước, từ giữa hai chê-rúp, và Ngài phán với ông.