Dân Số – Chương 6

1 Và YHWH phán với Mô-se rằng:

2 “Hãy nói với con cháu Is-ra-ên, và bảo với họ: Khi một người nam hay nữ nào thề nguyện đặc biệt lời thề nguyện Na-xi-rê để biệt riêng mình cho YHWH,

3 thì người ấy hãy biệt riêng mình khỏi rượu và thức uống say. Người ấy chớ uống giấm rượu và giấm gây say, cũng chớ uống bất cứ chất lỏng nào từ nho, và chớ ăn nho tươi hay khô.

4 Tất cả các ngày biệt riêng của người ấy, người ấy chớ ăn thứ gì làm từ cây nho, từ hột và cho đến vỏ.

5 Tất cả các ngày thề nguyện biệt riêng của người ấy, dao cạo sẽ không đi qua trên đầu người ấy cho đến khi các ngày mà người biệt riêng mình cho YHWH được trọn: người ấy sẽ nên thánh, và để các lọn tóc đầu mình mọc dài.

6 Trong suốt thời gian biệt riêng cho YHWH, người ấy chớ đến gần xác chết.

7 Vì cha mình hay vì mẹ mình, vì anh em mình hay vì chị em mình, người ấy chớ làm nhơ nhuốc mình vì họ khi họ chết, bởi sự biệt riêng của Đức Chúa Trời người ấy đang ở trên đầu người ấy.

8 Tất cả các ngày biệt riêng của người ấy, người ấy sẽ là thánh cho YHWH.

9 Và khi người nào chết đột tử bên người ấy, và người làm ô uế đầu của sự biệt riêng của người ấy, thì người ấy hãy cạo đầu mình trong ngày thanh tẩy mình: người ấy sẽ cạo nó vào ngày thứ bảy.

10 Và vào ngày thứ tám, người ấy hãy đem hai con chim gáy hoặc hai con bồ câu con đến thầy tế lễ tại cửa Lều Hội Kiến.

11 Và thầy tế lễ sẽ dâng một con làm tế lễ tội lỗi, và một con làm tế lễ thiêu, và làm lễ đền chuộc trên người ấy khỏi điều người ấy phạm tội bởi thi thể, và thánh hóa đầu người ấy trong chính ngày ấy.

12 Và người ấy hãy biệt riêng mình cho YHWH các ngày tái biệt riêng của mình, và đem một con chiên con một tuổi làm tế lễ lầm lỗi, còn các ngày trước đó sẽ hủy bỏ, vì sự biệt riêng của người ấy đã bị ô uế.

13 Và đây là luật của người Na-xi-rê: vào ngày làm trọn các ngày biệt riêng của người ấy, người ta sẽ đem người đến cửa Lều Hội Kiến.

14 Và người ấy sẽ đem dâng lễ vật mình lên YHWH: một con chiên con một tuổi không tì vết làm tế lễ thiêu, và một con chiên cái một tuổi không tì vết làm tế lễ tội lỗi, và một con chiên đực không tì vết làm tế lễ bình an,

15 và một giỏ bánh không men, bánh bột trộn dầu, và bánh xốp không men xức dầu, và tế lễ thực phẩm chúng và lễ quán chúng.

16 Và thầy tế lễ sẽ đem dâng trước mặt YHWH, và dâng tế lễ tội lỗi người ấy và tế lễ thiêu người ấy.

17 Và ông sẽ dâng con chiên đực sinh tế của tế lễ bình an lên YHWH, cùng giỏ bánh không men. Và thầy tế lễ sẽ dâng tế lễ thực phẩm người ấy và lễ quán người ấy.

18 Và người Na-xi-rê sẽ cạo đầu sự biệt riêng của mình tại cửa Lều Hội Kiến, và lấy tóc đầu sự biệt riêng của mình, và bỏ vào lửa ở dưới sinh tế của tế lễ bình an.

19 Và thầy tế lễ sẽ lấy cái giò đã nấu chín từ con chiên đực, và một cái bánh không men từ giỏ, và một bánh xốp không men, và trao vào bàn tay người Na-xi-rê, sau khi người ấy tự cạo sự biệt riêng của mình. 

20 Và thầy tế lễ sẽ đưa đẩy chúng làm tế lễ đưa đẩy trước mặt YHWH: nó là thánh, dành cho thầy tế lễ, cùng cái ngực của tế lễ đưa đẩy, và cùng cái chân của lễ vật dâng cao, và sau đó, người Na-xi-rê sẽ được uống rượu.

21 Đây là luật của người Na-xi-rê, là người đã thề nguyện lễ vật mình lên YHWH theo sự biệt riêng mình, bên cạnh những thứ mà tay người ấy có khả năng: như lời thề nguyện người ấy mà người ấy đã thề nguyện, thì người ấy sẽ làm như vậy, theo luật của sự biệt riêng của người ấy.’”

22 Và YHWH phán với Mô-se rằng:

23 “Hãy nói với A-rôn và với các con trai ông rằng: ‘Các con sẽ chúc phước cho con cháu Is-ra-ên, nói với họ thế này:

24 YHWH ban phước cho ngươi và gìn giữ ngươi!

25 YHWH chiếu sáng mặt Ngài với ngươi và làm ơn cho ngươi!

26 YHWH cất mặt Ngài lên (*) với ngươi và ban cho ngươi bình an!’

(*) Một sự cải thiện về nét mặt đối với một ai: thuật ngữ này có nghĩa là “hài lòng” với ngươi.

27 Và họ hãy đặt danh Ta trên con cháu Is-ra-ên, và Ta sẽ ban phước cho bọn họ.”