Dân Số – Chương 36

1 Và các cha ông đứng đầu các gia tộc con cháu Ga-la-át, con trai Ma-ki, con trai Ma-na-se, từ các gia tộc của con cháu Giô-sép, đến gần và thưa trước mặt Mô-se và trước mặt các lãnh đạo, các cha ông đứng đầu con cháu Is-ra-ên,

2 và nói: “YHWH đã truyền cho chúa tôi ban đất làm sản nghiệp bằng bắt thăm cho con cháu Is-ra-ên, và YHWH đã truyền cho chúa tôi ban sản nghiệp của Xê-lô-phát anh em chúng tôi cho các con gái ông ấy.

3 Và rồi họ mà làm vợ một người con trai nào của các bộ tộc con cháu Is-ra-ên thì sản nghiệp của họ sẽ bị truất khỏi sản nghiệp của cha ông chúng tôi và thêm vào sản nghiệp của bộ tộc nào mà họ đã thuộc về ấy, và nó sẽ bị truất khỏi lá thăm sản nghiệp của chúng tôi.

4 Và nếu đến kỳ Ju-bi-li cho con cháu Is-ra-ên, thì sản nghiệp của họ sẽ được thêm vào sản nghiệp của bộ tộc nào mà họ đã thuộc về ấy, và sản nghiệp của họ sẽ bị truất khỏi sản nghiệp của bộ tộc cha ông chúng tôi.”

5 Và Mô-se truyền cho con cháu Is-ra-ên theo lệnh của YHWH rằng: “Bộ tộc con cháu Giô-sép nói phải.

6 Đây là lời mà YHWH truyền về các con gái Xê-lô-phát, rằng: ‘Họ hãy làm vợ ai vừa mắt họ, tuy nhiên họ hãy làm vợ trong gia tộc của bộ tộc cha họ.

7 Và sản nghiệp của con cháu Is-ra-ên sẽ không chuyển vòng từ bộ tộc sang bộ tộc, vì con cháu Is-ra-ên mỗi người sẽ giữ lấy sản nghiệp của bộ tộc cha ông mình.

8 Và mọi người con gái thừa hưởng sản nghiệp từ bộ tộc con cháu Is-ra-ên hãy làm vợ một người thuộc gia tộc của bộ tộc cha mình, để cho con cháu Is-ra-ên mỗi người sẽ thừa hưởng sản nghiệp của cha ông mình.

9 Và sản nghiệp sẽ không chuyển vòng từ một bộ tộc sang một bộ tộc khác, vì các bộ tộc con cháu Is-ra-ên, mỗi người hãy giữ lấy sản nghiệp mình.’”

10 Như điều YHWH đã truyền cho Mô-se, thì các con gái Xê-lô-phát đã làm như vậy.

11 Và Mách-la, Tiệt-sa, và Hốt-la, và Minh-ca, và Nô-a là các con gái của Xê-lô-phát đều làm vợ các con trai của chú bác mình.

12 Họ làm vợ trong các gia tộc con cháu Ma-na-se, và sản nghiệp của họ ở lại trong bộ tộc của gia tộc cha họ.

13 Đây là những mệnh lệnh và phán quyết mà YHWH truyền bởi tay Mô-se cho con cháu Is-ra-ên tại bình nguyên Mô-áp, bên Giô-đanh, Giê-ri-cô.