Dân Số – Chương 33
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Đây là các cuộc hành trình của con cháu Is-ra-ên khi họ ra khỏi đất Ai Cập theo các đạo quân họ, bởi tay Mô-se và A-rôn.
2 Và Mô-se ghi lại các xuất phát điểm của họ thuộc các cuộc hành trình họ theo lệnh của YHWH, và đây là các cuộc hành trình họ theo các xuất phát điểm của họ.
3 Và, họ lên đường từ Ram-se vào tháng thứ nhất, vào ngày mười lăm của tháng thứ nhất, từ hôm sau lễ Vượt Qua. Con cháu Is-ra-ên ngang nhiên (*) ra đi trước mắt tất cả người Ai Cập.
(*) Xem chú thích [02] Xuất Hành 14:8.
4 Và người Ai Cập thì chôn cất những người mà YHWH đã đánh phạt trong họ, là mọi con trưởng, và YHWH đã thực thi sự phán xét trên các thần của chúng.
5 Và con cháu Is-ra-ên lên đường từ Ram-se và đóng trại tại Su-cốt.
6 Và họ lên đường từ Su-cốt và đóng trại tại Ê-tam ở cuối đồng hoang.
7 Và họ lên đường từ Ê-tam, và quay về Phi Ha-hi-rốt ở trước Ba-anh Sê-phôn và đóng trại trước Mít-đôn.
8 Và họ lên đường từ trước Phi Ha-hi-rốt và vượt qua giữa biển hướng về đồng hoang, và đi ba ngày đường trong đồng hoang Ê-tam, và đóng trại tại Ma-ra.
9 Và họ lên đường từ Ma-ra và đến Ê-lim, và ở Ê-lim là mười hai suối nước và bảy mươi cây chà là, và họ đóng trại tại đó.
10 Và họ lên đường từ Ê-lim, và đóng trại bên Biển Sậy.
11 Và họ lên đường từ Biển Sậy, và đóng trại trong đồng hoang Sin.
12 Và họ lên đường từ đồng hoang Sin, và đóng trại tại Đáp-ca.
13 Và họ lên đường từ Đáp-ca, và đóng trại tại A-lúc.
14 Và họ lên đường từ A-lúc, và đóng trại tại Rê-phi-đim, và ở đó không có nước cho dân chúng uống.
15 Và họ lên đường từ Rê-phi-đim, và đóng trại trong đồng hoang Si-na-i.
16 Và họ lên đường từ đồng hoang Si-na-i, và đóng trại tại Kíp-rốt Ha-tha-va.
17 Và họ lên đường từ Kíp-rốt Ha-tha-va, và đóng trại tại Hát-sê-rốt.
18 Và họ lên đường từ Hát-sê-rốt, và đóng trại tại Rít-ma.
19 Và họ lên đường từ Rít-ma, và đóng trại tại Ri-môn Phê-rết.
20 Và họ lên đường từ Ri-môn Phê-rết, và đóng trại tại Líp-na.
21 Và họ lên đường từ Líp-na, và đóng trại tại Ri-sa.
22 Và họ lên đường từ Ri-sa, và đóng trại tại Kê-hê-la-tha.
23 Và họ lên đường từ Kê-hê-la-tha, và đóng trại tại núi Sê-phe.
24 Và họ lên đường từ Sê-phe, và đóng trại tại Ha-ra-đa.
25 Và họ lên đường từ Ha-ra-đa, và đóng trại tại Mác-hê-lốt.
26 Và họ lên đường từ Mác-hê-lốt, và đóng trại tại Ta-hát.
27 Và họ lên đường từ Ta-hát, và đóng trại tại Ta-rách.
28 Và họ lên đường từ Ta-rách, và đóng trại tại Mít-ga.
29 Và họ lên đường từ Mít-ga, và đóng trại tại Hách-mô-na.
30 Và họ lên đường từ Hách-mô-na, và đóng trại tại Mô-sê-rốt.
31 Và họ lên đường từ Mô-sê-rốt, và đóng trại tại Bê-nê Gia-a-can.
32 Và họ lên đường từ Bê-nê Gia-a-can, và đóng trại tại Hô Ghi-gát.
33 Và họ lên đường từ Hô Ghi-gát, và đóng trại tại Dốt-ba-tha.
34 Và họ lên đường từ Dốt-ba-tha, và đóng trại tại Áp-rô-na.
35 Và họ lên đường từ Áp-rô-na, và đóng trại tại Ê-xi-ôn Ghê-be.
36 Và họ lên đường từ Ê-xi-ôn Ghê-be, và đóng trại tại đồng hoang Xin, chính là Ca-đe.
37 Và họ lên đường từ Ca-đe, và đóng trại trên núi Hô-rơ, ở biên giới xứ Ê-đôm.
38 Và thầy tế lễ A-rôn lên núi Hô-rơ theo lệnh của YHWH và chết tại đó vào năm thứ bốn mươi sau khi con cháu Is-ra-ên ra khỏi đất Ai Cập, vào tháng thứ năm, ngày đầu tiên của tháng.
39 Và A-rôn được một trăm hai mươi ba tuổi khi ông chết tại núi Hô-rơ.
40 Và vua A-rát người Ca-na-an – và hắn cư ngụ ở miền Nam của xứ Ca-na-an – nghe được con cháu Is-ra-ên đang đến (*).
(*) Vua này sau đó ra giao chiến với Is-ra-ên và bị tiêu diệt. Xem [04] Dân Số 21:1-3.
41 Và họ lên đường từ núi Hô-rơ, và đóng trại tại Xa-mô-na.
42 Và họ lên đường từ Xa-mô-na, và đóng trại tại Phu-nôn.
43 Và họ lên đường từ Phu-nôn, và đóng trại tại Ô-bốt.
44 Và họ lên đường từ Ô-bốt, và đóng trại tại Y-giê A-ba-rim ở biên giới Mô-áp.
45 Và họ lên đường từ Y-giê A-ba-rim, và đóng trại tại Đi-bôn Gát.
46 Và họ lên đường từ Đi-bôn Gát, và đóng trại tại Anh-môn Đíp-la-tha-im.
47 Và họ lên đường từ Anh-môn Đíp-la-tha-im, và đóng trại tại núi A-ba-rim, trước Nê-bô.
48 Và họ lên đường từ A-ba-rim, và đóng trại tại bình nguyên Mô-áp, bên Giô-đanh, Giê-ri-cô.
49 Và họ đóng trại bên Giô-đanh, từ Bết Giê-si-mốt đến tận A-bên Si-tim tại bình nguyên Mô-áp.
50 Và YHWH phán với Mô-se tại bình nguyên Mô-áp bên Giô-đanh, Giê-ri-cô, rằng:
51 “Hãy nói với con cháu Is-ra-ên, và bảo với họ: ‘Khi các con vượt qua Giô-đanh vào xứ Ca-na-an
52 thì hãy trục xuất tất cả cư dân của xứ khỏi trước mặt các con, và hãy phá tất cả các ảnh tượng của chúng, và hủy tất cả các hình đúc của chúng, và tất cả các nơi cao của chúng các con hãy triệt hạ.
53 Và các con sẽ chiếm lấy xứ và cư ngụ trong nó, vì Ta ban xứ ấy cho các con chiếm hữu nó.
54 Và các con hãy thừa hưởng xứ ấy bằng bắt thăm theo các gia tộc các con. Cho nhiều người thì các con hãy tăng sản nghiệp người lên, còn cho ít người thì các con hãy giảm sản nghiệp người xuống. Thăm rơi vào ai thì nơi đó sẽ thuộc về người ấy: nó sẽ là dành cho người ấy. Các con sẽ thừa hưởng theo các bộ tộc của cha ông mình.
55 Còn nếu các con không trục xuất cư dân của xứ khỏi trước mặt các con, thì những người mà các con để lại từ chúng sẽ thành gai trong mắt các con và chông nơi hông các con, và chúng sẽ quấy nhiễu các con trên đất mà trong ấy các con cư ngụ.
56 Và rồi như điều Ta định làm với chúng, thì Ta sẽ làm với các con.’”