Dân Số – Chương 32

1 Và đáng kể rất nhiều súc vật là thuộc về con cháu Ru-bên và thuộc về con cháu Gát, và họ nhìn xem đất Gia-ê-xe và đất Ga-la-át, và kìa: nơi ấy là chỗ của súc vật.

2 Và con cháu Ru-bên và con cháu Gát đến và thưa với Mô-se, và với thầy tế lễ Ê-lê-a-sa, và với các lãnh đạo hội chúng rằng:

3 “A-ta-rốt, và Đi-bôn, và Gia-ê-xe, và Nim-ra, và Hết-bôn, và Ê-lê-a-sa, và Sê-bam, và Nê-bô, và Bê-ôn,

4 là đất mà YHWH đã đánh hạ trước mặt hội chúng Is-ra-ên, chính là đất cho súc vật, và các đầy tớ của các ông có súc vật.”

5 Và họ nói: “Nếu chúng tôi tìm được ơn trong mắt ông, thì đất này hãy ban cho các đầy tớ ông làm tài sản. Đừng bắt chúng tôi vượt qua Giô-đanh.”

6 Và Mô-se nói với con cháu Gát và với con cháu Ru-bên: “Anh em các người sẽ ra trận, và các người thì cư ngụ ở đây sao?

7 Và vì cớ gì các người làm nản tâm (*) con cháu Is-ra-ên khỏi việc vượt qua vào xứ mà YHWH đã ban cho họ?

(*) Người Hê-bơ-rơ không gọi là “nản lòng” mà lại là “nản tâm” (trái tim). Dịch giả đã suy nghĩ, và quyết định cứ để nguyên như vậy.

8 Cha ông các người đã làm thế này đây, khi tôi phái họ từ Ca-đe Ba-nê-a đi để xem xứ.

9 Và họ đi lên đến khe Ếch-côn và xem xứ, và làm nản tâm con cháu Is-ra-ên đến nỗi chẳng tiến vào xứ mà YHWH đã ban cho họ.

10 Và cơn thịnh nộ của YHWH đã nổi phừng lên trong chính ngày ấy, và Ngài đã thề rằng:

11 ‘Những người đi lên khỏi Ai Cập, từ người hai mươi tuổi và trở lên, sẽ chẳng hề thấy được xứ mà Ta đã thề với Áp-ra-ham, với Y-sác, và với Gia-cốp, vì chúng chẳng theo Ta trọn vẹn,

12 trừ Ca-lép, con trai Giê-phu-nê người Kê-nít và Giô-suê, con trai Nun, vì họ đã theo YHWH trọn vẹn.’

13 Và cơn thịnh nộ của YHWH đã nổi phừng lên với Is-ra-ên, và Ngài khiến họ lang thang trong đồng hoang bốn mươi năm, cho đến khi cả thế hệ làm điều ác trong mắt YHWH đều đã bị tiêu diệt.

14 Và kìa: các người trỗi dậy thay thế cha ông mình, dòng giống của những kẻ tội đồ, để thổi bùng lên thêm nữa lửa thịnh nộ của YHWH với Is-ra-ên!

15 Vì các người mà quay lưng khỏi theo Ngài, thì Ngài sẽ bỏ mặc họ thêm nữa trong đồng hoang, và các người sẽ hủy diệt cả cái dân tộc này!”

16 Và họ đến gần ông và thưa: “Chúng tôi sẽ xây các chuồng gia súc cho súc vật chúng tôi ở đây, và các thành trì cho con trẻ chúng tôi,

17 còn chúng tôi sẽ vũ trang nhanh chóng đi trước con cháu Is-ra-ên cho đến khi mà chúng tôi đem họ vào chỗ của họ. Còn con trẻ chúng tôi sẽ cư ngụ trong các thành trì pháo đài trước mặt cư dân của xứ.

18 Chúng tôi sẽ không trở về nhà mình cho đến khi con cháu Is-ra-ên mỗi người đã thừa hưởng được sản nghiệp mình,

19 bởi chúng tôi sẽ không thừa hưởng với họ bên kia Giô-đanh và xa hơn nữa, vì sản nghiệp của chúng tôi đã thuộc về chúng tôi qua Giô-đanh về phía mặc trời mọc rồi.”

20 Và Mô-se nói với họ: “Nếu anh em làm điều này, nếu anh em vũ trang trước mặt YHWH cho chiến trận,

21 và tất cả anh em vũ trang vượt qua Giô-đanh trước mặt YHWH, cho đến khi Ngài trục xuất các kẻ thù Ngài khỏi mặt Ngài,

22 và xứ đã được khuất phục trước mặt YHWH, và sau đó anh em sẽ trở về, thì anh em vô tội khỏi YHWH và khỏi Is-ra-ên, và đất này sẽ thuộc về anh em làm tài sản trước mặt YHWH.

23 Còn nếu anh em không làm như vậy, kìa: anh em đã phạm tội với YHWH và hãy biết tội lỗi của anh em sẽ tìm được anh em.

24 Hãy xây cho mình các thành trì cho con trẻ anh em, và các chuồng cho bầy gia súc của anh em, và làm điều đã ra khỏi miệng anh em.”

25 Và con cháu Gát và con cháu Ru-bên thưa với Mô-se rằng: “Các đầy tớ ông sẽ làm như điều chúa tôi truyền bảo.

26 Con trẻ chúng tôi, những người vợ chúng tôi, và tất cả thú vật chúng tôi sẽ ở đó, trong các thành Ga-la-át,

27 còn các đầy tớ ông sẽ vượt qua, tất cả đều vũ trang quân đội trước mặt YHWH cho chiến trận, như điều chúa tôi nói.”

28 Và về họ, Mô-se truyền cho thầy tế lễ Ê-lê-a-sa, và Giô-suê con trai Nun, và những cha ông đứng đầu các bộ tộc con cháu Is-ra-ên,

29 và Mô-se nói với bọn họ: “Nếu con cháu Gát và con cháu Ru-bên vượt qua Giô-đanh với anh em, mọi người vũ trang cho chiến trận trước mặt YHWH, và xứ đã được khuất phục trước mặt anh em, thì hãy ban cho họ đất Ga-la-át làm tài sản.

30 Còn nếu họ không vũ trang vượt qua với anh em thì họ sẽ được ban tài sản ở giữa anh em trong đất Ca-na-an.”

31 Và con cháu Gát và con cháu Ru-bên trả lời rằng: “Điều YHWH phán với các đầy tớ ông, chúng tôi sẽ làm như vậy.

32 Chúng tôi sẽ vũ trang vượt qua trước mặt YHWH vào đất Ca-na-an, và tài sản sản nghiệp chúng tôi ở bên này Giô-đanh sẽ là của chúng tôi.”

33 Và Mô-se ban cho họ – cho con cháu Gát, và cho con cháu Ru-bên, và cho một nửa bộ tộc Ma-na-se con trai Giô-sép – vương quốc của Si-hôn, vua dân A-mô-rít, và vương quốc của Óc, vua xứ Ba-san, với các thành của nó trong lãnh thổ chung quanh các thành của xứ.

34 Và con cháu Gát xây Đi-bôn, và A-ta-rốt, và A-rô-e,

35 và Ạt-rốt Sô-phan, và Gia-ê-xe, và Giô-bê-ha,

36 và Bết Nim-ra và Bết Ha-ran là các thành pháo đài, và các chuồng gia súc.

37 Và con cháu Ru-bên xây Hết-bôn, và Ê-lê-a-lê, và Ki-ri-a-ta-im,

38 và Nê-bô và Ba-anh Mê-ôn (tên chúng đã được thay đổi) và Síp-ma, và gọi các thành mà họ xây theo tên khác.

39 Và con cháu Ma-ki, con trai Ma-na-se đi đến Ga-la-át và chiếm lấy nó, và trục xuất người A-mô-rít là những người ở trong nó.

40 Và Mô-se ban Ga-la-át cho Ma-ki, con trai Ma-na-se, và ông cư ngụ ở trong nó.

41 Và Giai-rơ, con trai Ma-na-se đi và chiếm lấy các khu định cư của chúng và gọi chúng là Ha-vốt Giai-rơ (*).

(*) Các làng của Giai-rơ.

42 Và Nô-bách đi và chiếm lấy Kê-nát và các trị trấn nó, và gọi nó là Nô-bách theo tên mình.