Dân Số – Chương 25

1 Và Is-ra-ên đang cư ngụ ở Si-tim thì dân chúng bắt đầu gian dâm với các con gái Mô-áp.

2 Và chúng mời gọi dân chúng đến các sinh tế của thần chúng, và dân chúng ăn và sấp mình xuống với thần của chúng.

3 Và Is-ra-ên hiệp với Ba-anh Phê-ô, và cơn thịnh nộ của YHWH nổi phừng lên với Is-ra-ên.

4 Và YHWH phán với Mô-se: “Hãy bắt tất cả các kẻ cầm đầu của dân chúng và treo chúng lên YHWH trước mặt trời, và cơn thịnh nộ phừng phừng của YHWH có thể quay khỏi Is-ra-ên.”

5 Và Mô-se nói với các thẩm phán của Is-ra-ên: “Mỗi người hãy giết những người của mình là những kẻ hiệp với Ba-anh Phê-ô!”

6 Và kìa: một thằng từ con cháu Is-ra-ên tới và đem một đứa đàn bà Ma-đi-an đến gần anh em mình trước mắt Mô-se và trước mắt cả hội chúng con cháu Is-ra-ên, và họ thì đang than khóc tại cửa Lều Hội Kiến!

7 Và Phi-nê-a, con trai Ê-lê-a-sa, con trai thầy tế lễ A-rôn thấy thì trỗi dậy từ giữa hội chúng, và lấy một cây giáo vào tay mình,

8 và theo sau thằng Is-ra-ên vào trong lán, và đâm hai đứa chúng, thằng Is-ra-ên và đứa đàn bà, vào bụng dưới của nó. Và tai vạ được kìm lại khỏi con cháu Is-ra-ên.

9 Và những người chết vì tai vạ là hai mươi bốn nghìn.

10 Và YHWH phán với Mô-se rằng:

11 “Phi-nê-a, con trai Ê-lê-a-sa, con trai thầy tế lễ A-rôn, đã quay cơn phẫn nộ của Ta khỏi con cháu Is-ra-ên, khi người sốt sắng với lòng ghen tuông Ta ở giữa họ, và Ta đã không kết liễu con cháu Is-ra-ên trong cơn ghen tuông mình.

12 Vì thế hãy nói: “Kìa, Ta ban cho người giao ước bình an Ta,

13 và giao ước chức tế lễ vĩnh viễn sẽ dành cho người và cho dòng dõi người sau người, vì người đã sốt sắng cho Đức Chúa Trời mình và đã đền chuộc được trên con cháu Is-ra-ên.’”

14 Và tên của thằng Is-ra-ên bị đánh giết, là kẻ bị đánh giết cùng đứa đàn bà Ma-đi-an, là Xim-ri, con trai Sa-lu, một lãnh đạo nhà tổ phụ của người Si-mê-ôn.

15 Còn tên đứa đàn bà Ma-đi-an bị giết là Cốt-bi, con gái Xu-rơ, chính là thủ lĩnh các tộc của nhà tổ phụ trong Ma-đi-an.

16 Và YHWH phán với Mô-se rằng:

17 “Hãy quấy phá người Ma-đi-an và đánh giết chúng!

18 Vì chúng đã quấy phá các con bằng mưu chước mình mà chúng đã dụ dỗ các con trong vụ Phê-ô và trong vụ Cốt-bi, con gái của một lãnh đạo Ma-đi-an, chị em của chúng, là kẻ bị đánh giết trong ngày tai vạ về vụ Phê-ô.”