Dân Số – Chương 24
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Và Ba-la-am thấy ban phước cho Is-ra-ên là vừa mắt YHWH thì ông ta chẳng đi đeo đuổi bói toán như những lần trước, và ông ta xây mặt mình về đồng hoang.
2 Và Ba-la-am ngước mắt mình lên, và thấy Is-ra-ên đóng trại theo các bộ tộc họ, và Linh của Đức Chúa Trời đến trên ông ta,
3 và ông ta cất châm ngôn mình và nói rằng:
“Dụ ngôn của Ba-la-am, con trai Bê-ô,
Dụ ngôn của người mắt mở ra,
4 Dụ ngôn của người nghe lời phán của Đức Chúa Trời,
Là người thấy khải tượng của Đấng Toàn Năng,
Ngã gục và mắt được khai mở:
5 Tốt đẹp sao, các lều người, Gia-cốp, các trại người, Is-ra-ên!
6 Như những khe trải dài, như những vườn bên sông,
Như những lô hội YHWH đã trồng, như những bá hương bên nước.
7 Nước chảy ra từ các thùng người,
Và hạt giống người trong nước dư dật,
Và vua người sẽ vượt trội A-gát,
Và vương quốc người sẽ vươn mình lên.
8 Đức Chúa Trời đã đem người ra khỏi Ai Cập;
Sức mạnh như bò rừng thuộc về người,
Người sẽ nuốt chửng các nước thù địch người,
Và xương chúng người sẽ đập vỡ, và công phá mũi tên người qua.
9 Người rùn xuống, nằm như sư tử,
Và như sư tử trưởng thành, ai sẽ khuấy người dậy?
Kẻ chúc phước người được chúc phước,
Còn kẻ nguyền rủa người bị nguyền rủa!”
10 Và cơn giận của Ba-lác nổi phừng lên với Ba-la-am và hắn đập tay mình, và Ba-lác nói với Ba-la-am: “Ta thỉnh ngươi đến để rủa sả kẻ thù của ta, và kìa, ngươi lại còn chúc phước cho chúng ba lần này!
11 Và bây giờ ngươi hãy cút về chỗ của ngươi đi! Ta đã nói sẽ thật tôn vinh ngươi, nhưng kìa, YHWH đã giữ ngươi lại khỏi sự vinh hiển.”
12 Và Ba-la-am nói với Ba-lác: “Chẳng phải tôi đã nói cả với các sứ giả của ông mà ông đã sai đến tôi rằng:
13 ‘Nếu Ba-lác có cho tôi cả nhà ông ta đầy bạc và vàng: tôi không thể vượt qua lệnh của YHWH Đức Chúa Trời tôi để làm điều lành hay dữ gì từ tâm tôi; điều YHWH phán, thì ấy tôi sẽ nói’ đó sao?
14 Và giờ, kìa, tôi đi về với dân tôi. Hãy đến, tôi sẽ bảo ông điều mà dân này sẽ làm với dân ông trong những ngày sau.”
15 Và ông ta cất châm ngôn mình và nói:
“Dụ ngôn của Ba-la-am con trai Bê-ô,
Và dụ ngôn của người mắt mở ra,
16 Dụ ngôn của người nghe lời phán của Đức Chúa Trời,
Và biết sự nhận biết Đấng Tối Cao,
Thấy khải tượng của Đấng Toàn Năng
Ngã gục và mắt được khai mở:
17 Tôi thấy Ngài, nhưng chẳng phải bây giờ;
Tôi trông Ngài, nhưng chẳng phải gần bên;
Một ngôi sao sẽ tiến ra từ Gia-cốp,
Và một vương trượng sẽ trỗi dậy từ Is-ra-ên;
Và Ngài sẽ đập vỡ các góc Mô-áp
Và hủy phá mọi con cháu Sết.
18 Ê-đôm sẽ thành của chiếm hữu,
Sê-i-rơ sẽ thành của chiếm hữu cho kẻ thù nó
Nhưng Is-ra-ên sẽ được vẻ vang.
19 Và Đấng ra từ Gia-cốp sẽ cầm quyền;
Và tiêu diệt kẻ sống sót từ thành.”
20 Và ông ta thấy A-ma-léc và cất châm ngôn mình và nói:
“A-ma-léc là đầu các nước,
Nhưng kết cục nó đi đến sự diệt vong.”
21 Và ông ta thấy Kê-nít và cất châm ngôn mình và nói:
“Chỗ ở ngươi trường tồn,
Và tổ ngươi đặt trong đá.
22 Nhưng dù vậy, Kê-nít sẽ bị xóa sổ,
Khi mà A-su-rơ sẽ bắt được ngươi.”
23 Và ông cất châm ngôn mình và nói:
“Than ôi! Ai sẽ sống được khi Đức Chúa Trời làm điều ấy?
24 Còn những thuyền từ bờ Kít-tim
Thì sẽ hạ nhục A-su-rơ và hạ nhục Ê-be.
Nhưng nó cũng đi đến sự diệt vong.”
25 Và Ba-la-am trỗi dậy và đi, và trở về chỗ của mình, và Ba-lác cũng đi đường mình.