Dân Số – Chương 23
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Và Ba-la-am nói với Ba-lác: “Hãy xây ở đây cho tôi bảy bàn thờ và chuẩn bị ở đây cho tôi bảy con bò tơ và bảy con chiên đực.”
2 Và Ba-lác làm như điều Ba-la-am nói. Và Ba-lác và Ba-la-am dâng một con bò tơ và một con chiên đực trên mỗi bàn thờ.
3 Và Ba-la-am nói với Ba-lác: “Hãy đứng bên tế lễ thiêu của mình, còn tôi sẽ đi. Có lẽ YHWH sẽ đến gặp tôi, và Ngài bày tỏ cho tôi lời gì thì tôi sẽ thuật lại cho ông.” Rồi ông đi lên ngọn đồi.
4 Và Đức Chúa Trời gặp Ba-la-am và ông thưa với Ngài: “Con có sắp đặt bảy bàn thờ và dâng một bò tơ và một chiên đực trên từng bàn thờ.”
5 Và YHWH đặt lời trong miệng Ba-la-am và phán: “Hãy trở về với Ba-lác và nói thế này.”
6 Và ông ta trở về với hắn, và kìa, hắn đứng bên tế lễ thiêu mình, hắn và tất cả quan chức Mô-áp.
7 Và ông ta cất châm ngôn mình và nói:
“Ba-lác, vua Mô-áp đã dẫn tôi từ A-ram, từ rặng núi đông phương:
‘Hãy đi nguyền rủa Gia-cốp cho ta! Và hãy đi nạt nộ Is-ra-ên!’
8 Đức Chúa Trời không rủa sả người, tôi sẽ rủa sả làm sao?
Và YHWH không nạt nộ, tôi sẽ nạt nộ thế nào?
9 Vì từ đỉnh đá tôi thấy người, và từ đỉnh núi tôi nhìn người:
Kìa, một dân cư ngụ biệt lập, và chẳng kể mình trong các nước.
10 Ai đếm được bụi cát của Gia-cốp, và tính được một phần tư Is-ra-ên?
Linh hồn tôi hãy chết cái chết của người công chính, và kết cục tôi hãy như người!”
11 Và Ba-lác nói với Ba-la-am: “Ngươi đã làm gì cho ta thế? Ta thỉnh ngươi để rủa sả những kẻ thù của ta, và kìa, ngươi lại còn chúc phước!”
12 Và ông ta trả lời và nói: “Chẳng phải điều YHWH đặt vào miệng tôi, ấy tôi sẽ cẩn thận nói hay sao?”
13 Và Ba-lác nói với ông ta: “Xin hãy đi với ta đến một chỗ khác mà từ đó ngươi sẽ thấy chúng. Ngươi sẽ thấy chỉ phần ngoài cùng của chúng thôi, còn toàn bộ chúng thì ngươi sẽ không thấy, và hãy rủa sả chúng cho ta từ đó.”
14 Và hắn đem ông ta đến cánh đồng Xô-phim, đến đỉnh núi Phích-ga, và ông ta xây bảy bàn thờ, và dâng một bò tơ và một chiên đực trên từng bàn thờ.
15 Và ông ta nói với Ba-lác: “Hãy đứng đây bên tế lễ thiêu của mình, còn tôi sẽ đi gặp gỡ ở kia.”
16 Và YHWH gặp Ba-la-am và đặt lời vào miệng ông ta và phán: “Hãy trở lại với Ba-lác và nói thế này.”
17 Và ông ta đến với hắn, và kìa, hắn đứng bên tế lễ thiêu của mình, và các quan chức của Mô-áp cùng hắn. Và Ba-lác nói với ông ta: “YHWH đã phán gì?”
18 Và ông ta cất châm ngôn mình và nói:
“Hãy trỗi dậy, Ba-lác, và nghe!
Hãy lắng tai về ta, con trai Xếp-bô!
19 Đức Chúa Trời không phải là người mà nói dối,
Hay con trai loài người mà ăn năn.
Điều Ngài đã nói mà Ngài không làm sao?
Và Ngài phán mà không tiến hành nó sao?
20 Kìa, tôi đã nhận việc chúc phước;
Và Ngài đã ban phước, tôi chẳng đảo ngược được nó.
21 Ngài chẳng xem thấy sự vô pháp nơi Gia-cốp,
Cũng chẳng trông thấy điều khốn nạn nơi Is-ra-ên.
YHWH Đức Chúa Trời người ở với người,
Và tiếng gầm của vua ở trong người.
22 Đức Chúa Trời đã đem họ ra khỏi Ai Cập;
Sức mạnh như bò rừng thuộc về người.
23 Vì chẳng có bùa ngải trong Gia-cốp,
Cũng chẳng có phù phép trong Is-ra-ên;
Theo thời gian người ta sẽ nói với Gia-cốp và với Is-ra-ên:
‘Đức Chúa Trời đã làm những gì!’
24 Kìa một dân tộc trỗi dậy như sư tử trưởng thành,
Và nhấc mình lên như sư tử,
Chẳng nằm xuống cho đến khi nuốt chửng con mồi
Và uống máu những kẻ bị giết.”
25 Và Ba-lác nói với Ba-la-am: “Chớ nguyền rủa gì chúng, cũng đừng chúc phước gì chúng!”
26 Và Ba-la-am đáp lại và nói với Ba-lác: “Chẳng phải tôi đã nói với vua rằng mọi điều YHWH phán, thì ấy tôi sẽ làm hay sao?”
27 Và Ba-lác nói với Ba-la-am: “Xin hãy đi và ta sẽ đem ngươi đến một chỗ khác, có lẽ sẽ vừa mắt Đức Chúa Trời, và ngươi sẽ rủa sả chúng cho ta từ đó.”
28 Và Ba-lác đem Ba-la-am đến đỉnh núi Phê-ô, nhìn ra trên mặt hoang mạc.
29 Và Ba-la-am nói với Ba-lác: “Hãy xây cho tôi ở đây bảy bàn thờ và chuẩn bị cho tôi ở đây bảy con bò tơ và bảy con chiên đực.”
30 Và Ba-lác làm như điều Ba-la-am đã nói, và dâng một con bò tơ và một con chiên đực trên từng bàn thờ.