Dân Số – Chương 20

1 Và con cháu Is-ra-ên, cả hội chúng, tiến vào đồng hoang Xin vào tháng thứ nhất, và dân chúng cư ngụ ở Ca-đe. Và Mi-ri-am chết tại đó và được chôn tại đó.

2 Và, không có nước cho hội chúng, và họ tụ họp lại chống Mô-se và chống A-rôn.

3 Và dân chúng tranh đấu với Mô-se và nói rằng: “Ôi giá mà chúng tôi đã chết khi anh em chúng tôi chết trước mặt YHWH!

4 Và vì sao ông đem hội đoàn của YHWH vào đồng hoang này để chúng tôi và súc vật chúng tôi chết tại đó?

5 Và vì sao ông đem chúng tôi lên khỏi Ai Cập để đem chúng tôi vào chốn độc địa này, chẳng phải là nơi có hạt giống, hay cây vả, hay cây nho, hay cây lựu, và chẳng có cả nước uống?”

6 Và Mô-se và A-rôn đi khỏi trước hội đoàn, đến cửa Lều Hội Kiến và sấp mặt mình xuống. Và vinh quang của YHWH hiện ra với họ.

7 Và YHWH phán với Mô-se rằng:

8 “Hãy lấy gậy và triệu tập hội chúng, con và A-rôn anh con, và hãy phán với tảng đá trước mắt họ và nó sẽ phun nước nó ra, và con sẽ đem nước ra cho họ từ tảng đá và cho họ uống, hội chúng và súc vật của họ.”

9 Và Mô-se lấy cây gậy từ trước mặt YHWH như điều Ngài truyền cho ông.

10 Và Mô-se và A-rôn triệu tập hội đoàn đến trước tảng đá và nói với họ: “Hãy nghe đây những kẻ nổi loạn! Bọn ta sẽ đem nước ra cho các người từ tảng đá này nhé?”

11 Và Mô-se giơ tay mình và đánh tảng đá bằng cây gậy mình hai lần thì nhiều nước phun ra, và hội chúng và súc vật của họ uống.

12 Và YHWH phán với Mô-se và với A-rôn: “Vì các con không tin Ta để tôn thánh Ta trước mắt con cháu Is-ra-ên, bởi vậy các con sẽ không được đem hội đoàn này vào đất mà Ta đã ban cho chúng.”

13 Chúng là nước của Mê-ri-ba (*), nơi con cháu Is-ra-ên đã tranh đấu với YHWH và Ngài được tôn thánh nơi họ.

(*) Xem chú thích [02] Xuất Hành 17:7 (**).

14 Và Mô-se phái sứ giả từ Ca-đe đến vua Ê-đôm: “Is-ra-ên em trai ngài xin thưa thế này: ngài biết mọi điều khổ cực đã xảy đến cho chúng tôi,

15 và cha ông chúng tôi đi xuống Ai Cập, và chúng tôi đã cư ngụ ở Ai Cập một thời gian dài, và người Ai Cập đã ngược đãi chúng tôi và cha ông chúng tôi.

16 Và chúng tôi kêu lên YHWH và Ngài đã nghe tiếng chúng tôi, và phái thiên sứ, và đem chúng tôi ra khỏi Ai Cập. Và kìa: chúng tôi đang ở Ca-đe là thành ngoài cùng ranh giới ngài.

17 Xin cho chúng tôi đi qua xứ của ngài! Chúng tôi sẽ không đi qua đồng ruộng hay vườn nho, chúng tôi cũng sẽ không uống nước giếng. Chúng tôi sẽ đi con đường của vua, sẽ chẳng quay phải hay trái cho đến khi mà chúng tôi đã đi qua lãnh thổ ngài.”

18 Và Ê-đôm nói với ông: “Ngươi sẽ không được đi qua nơi ta, kẻo ta sẽ tiến ra đối mặt ngươi bằng gươm!”

19 Và con cháu Is-ra-ên thưa với ông ta: “Chúng tôi sẽ đi lên đường cái, và nếu chúng tôi uống nước của ngài, tôi hay súc vật của tôi, thì tôi sẽ trả giá nó, chứ không có việc gì đâu. Tôi sẽ đi qua trên chân mình.”

20 Và ông ta nói: “Ngươi sẽ không được qua!” Và Ê-đôm tiến ra đối mặt họ với nhiều người và với cánh tay hùng hậu.

21 Và Ê-đôm từ chối cho Is-ra-ên đi qua ranh giới mình, và Is-ra-ên quay đi khỏi người.

22 Và họ lên đường từ Ca-đe, và con cháu Is-ra-ên – cả hội chúng – đến núi Hô-rơ.

23 Và YHWH phán với Mô-se và với A-rôn trên núi Hô-rơ, ở biên giới xứ Ê-đôm, rằng:

24 “A-rôn sẽ được quy về với dân mình, vì ông ấy sẽ không được vào xứ mà Ta ban cho con cháu Is-ra-ên vì việc các con đã nổi loạn chống lệnh Ta về nước của Mê-ri-ba.

25 Hãy đem A-rôn và Ê-lê-a-sa con trai ông, và đưa họ lên núi Hô-rơ,

26 và cởi khỏi A-rôn y phục của ông và mặc chúng lên Ê-lê-a-sa con trai ông. Và A-rôn sẽ được quy về và chết ở đó.”

27 Và Mô-se làm như điều YHWH truyền, và họ đi lên núi Hô-rơ trước mắt cả hội chúng.

28 Và Mô-se cởi khỏi A-rôn y phục của ông và mặc chúng lên Ê-lê-a-sa con trai ông, và A-rôn chết ở đó trên đỉnh núi. Và Mô-se và Ê-lê-a-sa xuống khỏi núi.

29 Và cả hội chúng nhận biết rằng A-rôn đã qua đời, và cả nhà Is-ra-ên than khóc A-rôn ba mươi ngày.