Dân Số – Chương 17

1 Và YHWH phán với Mô-se rằng:

2 “Hãy nói với con cháu Is-ra-ên và lấy từ họ theo nhà cha ông từng cây gậy một, từ tất cả các lãnh đạo họ theo nhà cha ông họ, là mười hai cây gậy. Mỗi người, con hãy viết tên người ấy lên cây gậy của người ấy.

3 Và con hãy viết tên A-rôn lên cây gậy của Lê-vi, vì một cây gậy sẽ là cho mỗi thủ lĩnh nhà cha ông mình.

4 Và con hãy để chúng trong Lều Hội Kiến trước Chứng Ước, nơi mà ở đó Ta gặp các con.

5 Và rồi người nào Ta chọn thì cây gậy người ấy sẽ đâm chồi trên nó. Và Ta sẽ làm câm nín khỏi Ta những tiếng cằn nhằn của con cháu Is-ra-ên, mà chúng cằn nhằn chống lại con.”

6 Và Mô-se nói với con cháu Is-ra-ên, và tất cả các lãnh đạo họ đưa cho ông mỗi lãnh đạo một gậy, mỗi lãnh đạo một gậy, theo nhà cha ông họ, là mười hai cây gậy. Và cây gậy của A-rôn ở giữa các cây gậy của họ.

7 Và Mô-se để các cây gậy đó trước mặt YHWH trong Lều Chứng Ước.

8 Và thế là hôm sau thì Mô-se vào Lều Chứng Ước, thì kìa: gậy của A-rôn thuộc nhà Lê-vi đã đâm chồi, và nó mọc chồi, và nở hoa, và kết trái hạnh nhân!

9 Và Mô-se đem tất cả các cây gậy từ trước mặt YHWH ra cho tất cả con cháu Is-ra-ên, và họ đều xem thấy, và mỗi người lấy cây gậy của mình về.

10 Và YHWH phán với Mô-se: “Hãy trả cây gậy của A-rôn về trước Chứng Ước để giữ làm một dấu hiệu cho những đứa con của sự phản nghịch, và con hãy kết thúc tiếng cằn nhằn của họ khỏi Ta và họ sẽ không chết.”

11 Và Mô-se làm như điều YHWH đã truyền cho ông: ông đã làm như vậy.

12 Và con cháu Is-ra-ên nói với Mô-se rằng: “Kìa, chúng tôi chết, chúng tôi diệt vong, tất cả chúng tôi đều diệt vong!

13 Mọi kẻ nào có lại gần Trại của YHWH đều chết! Chúng tôi sẽ chết hết sao?”