Dân Số – Chương 10
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Và YHWH phán với Mô-se rằng:
2 “Hãy làm cho con hai cây kèn bằng bạc ghè ép lại (*). Con hãy làm chúng và chúng sẽ thuộc về con để họp hội chúng hay để khởi hành các trại quân.
(*) Xem chú thích [02] Xuất Hành 25:18.
3 Và người ta sẽ thổi vào chúng, và cả hội chúng sẽ tập hợp lại con tại cửa Lều Hội Kiến.
4 Và nếu họ thổi vào một chiếc thì các lãnh đạo là những thủ lĩnh nhiều nghìn người Is-ra-ên sẽ tụ họp lại con.
5 Và các con thổi vang thì các trại quân đóng trại phía đông sẽ lên đường.
6 Và các con thổi vang lần hai thì các trại quân đóng trại phía nam sẽ lên đường: người ta sẽ thổi vang để chúng nhổ trại.
7 Còn khi nhóm hội đoàn, các con hãy thổi nhưng không vang.
8 Và các con trai A-rôn là các thầy tế lễ sẽ thổi các kèn ấy, và chúng sẽ thuộc về các con, một quy định vĩnh viễn cho các thế hệ các con.
9 Và khi các con tham chiến trong xứ mình chống lại kẻ thù hà hiếp các con thì các con hãy thổi các kèn ấy, và các con sẽ được nhớ đến trước mặt YHWH Đức Chúa Trời các con, và các con sẽ được giải cứu khỏi kẻ thù mình.
10 Và trong ngày vui mừng của các con, và trong các kỳ lễ các con, và vào đầu các tháng của mình thì các con hãy thổi kèn trên những tế lễ thiêu mình và trên các sinh tế của các tế lễ bình an mình. Và chúng với các con sẽ là kỷ niệm trước mặt Đức Chúa Trời các con: Ta là YHWH Đức Chúa Trời của các con.”
11 Và thế là vào năm thứ hai, vào tháng thứ hai, vào ngày thứ hai mươi trong tháng, đám mây được cất lên khỏi trên Trại Chứng Ước.
12 Và con cháu Is-ra-ên nhổ trại cho hành trình của mình từ đồng hoang Si-nai, và đám mây ngự tại đồng hoang Pha-ran.
13 Và họ ra đi lần đầu tiên theo lệnh của YHWH bởi tay Mô-se.
14 Và cờ hiệu của trại quân con cháu Giu-đa ra đi đầu tiên theo các đạo quân họ, và ở trên đạo quân nó là Na-ha-sôn, con trai A-mi-na-đáp.
15 Và ở trên đạo quân bộ tộc con cháu Y-sa-ca là Na-tha-na-ên, con trai Xu-a.
16 Và ở trên đạo quân bộ tộc con cháu Sa-bu-lôn là Ê-li-áp, con trai Hê-lôn.
17 Và Trại được tháo dỡ, và con cháu Ghẹt-sôn và con cháu Mê-ra-ri khiêng Trại ra đi.
18 Và cờ hiệu của trại quân Ru-bên ra đi theo các đạo quân họ, và ở trên đạo quân nó là Ê-lít-su, con trai Sê-đêu.
19 Và ở trên đạo quân bộ tộc con cháu Si-mê-ôn là Sê-lu-mi-ên, con trai Xu-ri-ha-đai.
20 Và ở trên đạo quân bộ tộc con cháu Gát là Ê-li-sáp, con trai Đê-u-ên.
21 Và người Kê-hát khiêng các vật thánh ra đi, và người ta dựng Trại trước khi họ đến.
22 Và cờ hiệu của trại quân Ép-ra-im ra đi theo các đạo quân họ, và ở trên đạo quân nó là Ê-li-sa-ma, con trai A-mi-hút.
23 Và ở trên đạo quân bộ tộc con cháu Ma-na-se là Ga-ma-li-ên, con trai Phê-đát-su.
24 Và ở trên đạo quân bộ tộc con cháu Bên-gia-min là A-bi-đan, con trai Ghi-đeo-ni.
25 Và cờ hiệu của trại quân Đan, là đội hậu vệ của tất cả các trại quân, ra đi theo các đạo quân họ, và ở trên đạo quân nó là A-hi-ê-xe, con trai A-mi-sa-đai.
26 Và ở trên đạo quân bộ tộc con cháu A-se là Pha-ghi-ên, con trai Óc-ran.
27 Và ở trên đạo quân bộ tộc con cháu Nép-ta-li là A-hi-ra, con trai Ê-nan.
28 Đây là trình tự lên đường của con cháu Is-ra-ên theo các đạo quân họ: và họ lên đường.
29 Và Mô-se nói với Hô-báp, con trai Rê-u-ên người Ma-đi-an là bố vợ Mô-se: “Chúng tôi lên đường đến nơi mà YHWH đã phán: ‘Ta sẽ ban nó cho các con.’ Hãy đi cùng chúng tôi, và chúng tôi sẽ đối tốt với anh, vì YHWH đã phán điều tốt lành cho Is-ra-ên.”
30 Và ông ấy nói với ông: “Tôi sẽ không đi đâu, nhưng thà tôi sẽ đi về với xứ tôi và với thân quyến tôi.”
31 Và ông nói: “Xin đừng bỏ chúng tôi, vì anh biết chúng tôi hạ trại trong đồng hoang thể nào, và anh sẽ làm mắt cho chúng tôi.
32 Và rồi, nếu anh đi cùng chúng tôi, thì rồi chính điều lành mà YHWH sẽ đối tốt với chúng tôi thì chúng tôi sẽ đối tốt với anh.”
33 Và họ lên đường từ núi của YHWH trong ba ngày đường. Và Hòm Giao Ước của YHWH lên đường trước họ trong ba ngày đường để tìm cho họ nơi nghỉ ngơi.
34 Và đám mây của YHWH ở trên họ ban ngày khi họ lên đường khỏi trại quân.
35 Và thế là khi Hòm lên đường thì Mô-se nói: “Hãy trỗi dậy, YHWH, và những kẻ thù Ngài hãy bị tan lạc, và những kẻ ghét Ngài hãy chạy trốn khỏi mặt Ngài!”
36 Và khi nó nghỉ lại, ông nói: “Hãy trở lại, YHWH, với ngàn vạn người Is-ra-ên!”