Ma-la-chi – Chương 4
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 “Vì kìa, ngày ấy đang đến, sẽ cháy như lò lửa. Và mọi kẻ kiêu ngạo, và mọi kẻ làm ác sẽ là rơm rạ. Và ngày đang đến ấy sẽ thiêu đốt chúng,” YHWH muôn quân phán, “chẳng để lại cho chúng rễ hay cành.
2 Nhưng Mặt Trời Công Chính sẽ chiếu tỏa trên các con là những người kính sợ danh Ta, và trong cánh Ngài là sự chữa lành. Và các con sẽ tiến ra và lớn mạnh lên như những con bò tơ của chuồng.
3 Và các con sẽ giày đạp những kẻ ác, vì chúng sẽ trở thành tro bụi dưới bàn chân các con trong ngày Ta hành động.” YHWH muôn quân phán.
4 “Hãy nhớ luật pháp của Mô-se đầy tớ Ta mà Ta đã truyền cho người tại Hô-rếp cho toàn thể Is-ra-ên, những luật lệ và các phán quyết.
5 Kìa, Ta sẽ sai đến các con nhà tiên tri Ê-li-gia (*), trước khi ngày lớn và đáng sợ của YHWH đến.
(*) Nói đến một người sẽ mang Linh của Ê-li-gia, chứ không phải là cá nhân Ê-li-gia. Kinh Thánh có kiểu nói này, đơn cử như trong [30] Giê-rê-mi 30:9 cũng gọi Chúa JESUS, vị vua mà Đức Chúa Trời sẽ dấy lên cho Is-ra-ên, là “Đa-vít”, trong khi Ngài không phải Đa-vít, nhưng là một hậu duệ về mặt xác thịt của ông ấy.
6 Và người sẽ phục hồi trái tim của cha ông về con cháu, và trái tim của con cháu về cha ông mình, kẻo Ta đến và đánh đất với sự diệt vong (*) chăng.”
(*) Xem chú thích [03] Lê-vi 27:29. Có thể dịch “sự nguyền rủa”.