Xa-cha-ri – Chương 9

1 Sấm truyền lời của YHWH về đất của Ha-đơ-rắc và Đa-mách là chỗ nghỉ nó, khi mắt của loài người và mọi bộ tộc Is-ra-ên đều hướng lên YHWH.

2 Và cả Ha-mát liền kề với nó,

Ty-rơ và Si-đôn, dù nó rất khôn ngoan.

3 Và Ty-rơ đã xây đồn lũy cho mình,

Và chất chứa bạc như bụi đất,

Và vàng ròng như bùn đường.

4 Kìa, Chúa sẽ trục xuất nó,

Và đập sức mạnh nó xuống biển,

Còn nó sẽ bị thiêu nuốt trong lửa.

5 Ách-ca-lôn sẽ thấy và sợ hãi,

Cả Ga-xa cũng sẽ quặt thắt tột cùng,

Và Éc-rôn, vì sự trông mong nó bị hạ nhục,

Và vua sẽ diệt vong khỏi Ga-xa,

Và Ách-ca-lôn sẽ không được cư ngụ.

6 Và kẻ tạp chủng sẽ cư ngụ tại Ách-đốt

Và Ta sẽ cắt đứt sự kiêu hãnh của người Phi-li-tin.

7 Và Ta sẽ cất bỏ máu nó khỏi miệng nó,

Và những thứ ghê tởm của nó khỏi giữa răng nó,

Và người còn lại cũng sẽ thuộc về Đức Chúa Trời chúng ta,

Và sẽ trở nên như tộc trưởng trong Giu-đa

Và Éc-rôn như người Giê-bu-sít.

8 Và Ta sẽ đóng quân cạnh Nhà Ta

Vì kẻ qua và vì người lại.

Và kẻ áp bức sẽ không còn đi qua trên họ nữa,

Vì bây giờ Ta đã trông coi bằng mắt mình.

9 Hãy hân hoan tột cùng, con gái Si-ôn!

Hãy reo mừng, con gái Giê-ru-sa-lem!

Kìa, Vua ngươi sẽ đến với ngươi;

Ngài công chính và có sự cứu rỗi,

Khiêm nhường và cưỡi trên một con lừa,

Và trên một con lừa con, con của lừa cái.

10 Và Ta sẽ dứt bỏ chiến xa khỏi Ép-ra-im

Và ngựa khỏi Giê-ru-sa-lem

Và cây cung chiến trận sẽ bị dứt bỏ,

Và Ngài sẽ công bố hòa bình cho các nước

Và quyền cai trị của Ngài sẽ từ biển đến biển,

Và từ Sông cho đến các tận cùng của đất.

11 “Cả về con, vì huyết của giao ước con

Ta đã thả những tù nhân của con ra khỏi hố

Mà trong nó không có nước.

12 Hãy trở về đồn lũy, các tù nhân của hy vọng,

Chính hôm nay, Ta công bố sẽ phục hồi cho con gấp đôi.

13 Vì Ta sẽ giương Giu-đa ra cho Ta,

Tra đầy cung bằng Ép-ra-im

Và Ta sẽ dấy con cái con lên, Si-ôn,

Trên con cái ngươi, Hy Lạp,

Và Ta sẽ khiến con như gươm của dũng sĩ.”

14 Và YHWH sẽ xuất hiện trên họ

Và mũi tên Ngài tiến ra như tia chớp

Và Chúa YHWH sẽ thổi tù và

Và đi trong bão lốc phương nam.

15 YHWH muôn quân sẽ bảo vệ họ,

Và họ sẽ ăn nuốt và khuất phục bằng đá của ná,

Và họ sẽ uống, ồn ào như bởi rượu

Và được đầy như cái bát, như các góc bàn thờ.

16 Và YHWH Đức Chúa Trời họ sẽ giải cứu họ trong chính ngày ấy

Như bầy gia súc của dân Ngài;

Vì họ sẽ được vẫy trên đất mình như những viên đá của vương miện.

17 Vì sự tốt lành Ngài đến biết bao!

Và vẻ đẹp Ngài đến thế nào!

Ngũ cốc sẽ làm nảy nở các thanh niên

Và rượu mới, các trinh nữ.