Xa-cha-ri – Chương 8
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Và lời của YHWH muôn quân đến, phán:
2 “YHWH muôn quân phán thế này: ‘Ta đã ghen tuông vì Si-ôn một cơn ghen tuông lớn, và với sự cuồng nộ lớn Ta đã ghen tuông vì nó.’
3 YHWH phán thế này: ‘Ta sẽ trở lại với Si-ôn và ngự ở giữa Giê-ru-sa-lem. Và Giê-ru-sa-lem sẽ được gọi là thành Chân Thật, và núi của YHWH muôn quân là Núi Thánh.’
4 YHWH muôn quân phán thế này: ‘Sẽ còn các ông cụ và các bà cụ ngồi tại các quảng trường của Giê-ru-sa-lem, và mỗi người gậy mình sẽ ở trong tay mình vì cao tuổi.
5 Và các quảng trường của thành sẽ đầy các con trai và các con gái, những đứa vui chơi tại các quảng trường nó.”
6 YHWH muôn quân phán thế này: “Dù ấy là điều kỳ diệu trong mắt phần còn sót của dân này trong chính những ngày ấy, nó có kỳ diệu gì trong mắt Ta không?” YHWH muôn quân tuyên phán.
7 YHWH muôn quân phán thế này: “Kìa, Ta sẽ cứu dân Ta khỏi xứ mọc và khỏi xứ lặn của mặt trời.
8 Và Ta sẽ đem họ về, và họ sẽ cư ngụ ở giữa Giê-ru-sa-lem, và họ sẽ là dân Ta; còn Ta sẽ là Đức Chúa Trời họ trong sự chân thật và trong sự công chính.”
9 YHWH muôn quân phán thế này: “Tay các con hãy mạnh mẽ, những người nghe được trong chính những ngày này những lời này từ miệng các nhà tiên tri, trong ngày mà Nhà của YHWH muôn quân được đặt nền móng để Đền Thờ được xây dựng.
10 Vì trước chính những ngày ấy, chẳng có tiền công cho con người, cũng chẳng có tiền công cho súc vật, cũng chẳng có bình an cho người ra và cho kẻ vào vì kẻ địch, nhưng Ta đã đặt mọi người, mỗi người chống lại người lân cận mình.
11 Nhưng bây giờ Ta đối với phần còn sót của dân này sẽ không như những ngày trước kia.” YHWH muôn quân tuyên phán.
12 “Vì hạt giống được an lành, cây nho sẽ cho trái mình, và đất sẽ cho hoa lợi mình, và các tầng trời sẽ cho sương móc mình, và Ta sẽ cho phần còn sót của dân này thừa hưởng mọi thứ này.
13 Và rồi như các con đã trở thành lời nguyền rủa trong các nước, nhà Giu-đa và nhà Is-ra-ên, Ta sẽ cứu các con và các con sẽ trở thành ơn phước như vậy. Đừng sợ. Tay các con hãy mạnh mẽ!”
14 Vì YHWH muôn quân phán thế này: “Như Ta đã hoạch định làm dữ cho các con, khi cha ông các con chọc giận Ta,” YHWH muôn quân phán, “và Ta đã không đổi ý,
15 cũng vậy, Ta đã lại hoạch định trong những ngày này để làm lành với Giê-ru-sa-lem và với nhà Giu-đa. Các con đừng sợ!
16 Đây là những điều các con hãy làm: hãy nói sự thật, mỗi người với người lân cận mình, hãy xét xử chân thật và phán quyết bình an nơi các cổng các con,
17 và mỗi người đừng toan tính trong tâm mình điều dữ cho người lân cận mình, cũng đừng yêu thích thề nguyện giả dối, vì tất cả những điều này Ta căm ghét!” YHWH tuyên phán.
18 Và lời của YHWH muôn quân đến với tôi, phán:
19 YHWH muôn quân phán thế này: “Kỳ kiêng ăn tháng thứ tư, và kỳ kiêng ăn tháng thứ năm, và kỳ kiêng ăn tháng thứ bảy, và kỳ kiêng ăn tháng thứ mười đối với nhà Giu-đa sẽ dành cho hân hoan, và dành cho vui mừng, và dành cho những ngày lễ hội tốt đẹp. Nên hãy yêu mến sự chân thật và bình an.”
20 YHWH muôn quân phán thế này: “Các dân tộc và cư dân nhiều thành sẽ còn đến;
21 và cư dân nơi này sẽ đi đến nơi kia, nói: ‘Chúng ta hãy mau đi khẩn nài trước mặt YHWH và tìm kiếm YHWH muôn quân; cả tôi cũng sẽ đi.’
22 Và nhiều dân và những nước hùng cường sẽ đến tìm kiếm YHWH muôn quân tại Giê-ru-sa-lem, để khẩn nài trước mặt YHWH.”
23 YHWH muôn quân phán thế này: “Trong chính những ngày ấy, mười người từ mọi ngôn ngữ của các nước sẽ tóm lấy, và nắm chặt vạt áo của một người Do Thái, nói: ‘Chúng tôi sẽ đi với các anh, vì chúng tôi đã nghe Đức Chúa Trời ở với các anh!’”