Xa-cha-ri – Chương 7

1 Và rồi vào năm thứ tư của vua Đa-ri-út, lời của YHWH đã đến với Xa-cha-ri vào mùng bốn tháng thứ chín Kít-lêu.

2 Và Bê-tên sai Sa-rết-se và Rê-ghem Mê-léc và những người của ông đến để khẩn nài trước mặt YHWH,

3 nói với các thầy tế lễ là những người đang ở trong Nhà của YHWH muôn quân và với các nhà tiên tri rằng: “Tôi sẽ khóc lóc vào tháng thứ năm để biệt thánh mình như điều tôi đã làm bao nhiêu năm nay chăng?”

4 Và lời của YHWH muôn quân đến với tôi, phán:

5 “Hãy nói với toàn dân của xứ và với các thầy tế lễ rằng: ‘Khi các con kiêng ăn và than khóc vào tháng thứ năm và thứ bảy cả bảy mươi năm nay, các con thực sự kiêng ăn cho Ta, chính Ta ư?

6 Và khi các con ăn và khi các con uống, chẳng phải các con cứ ăn và các con cứ uống sao?

7 Chẳng phải ấy là những lời mà YHWH đã kêu gọi bởi tay các nhà tiên tri thời xưa, khi Giê-ru-sa-lem được cư ngụ và an ổn, và các thành của nó chung quanh nó, và Nê-ghép và Sơ-phê-la được cư ngụ sao?’”

8 Và lời của YHWH đến với Xa-cha-ri, phán:

9 “YHWH muôn quân phán thế này, rằng: ‘Hãy xét xử sự phán xét chân thật, và thực hiện sự nhân từ và thương xót, mỗi người với anh em mình.

10 Và không được áp bức người góa bụa và kẻ mồ côi, kiều dân và kẻ nghèo hèn, và mỗi người không được mưu tính điều dữ trong tâm mình với anh em mình.’

11 Nhưng chúng từ chối chú ý, và bướng bỉnh quay lưng, và làm nặng tai mình lại khỏi nghe được.

12 Và chúng làm cho tim mình thành kim cương để khỏi nghe luật pháp mà YHWH muôn quân đã gửi đến bởi Linh của Ngài, bởi tay các nhà tiên tri thời xưa. Và cơn thịnh nộ lớn đã đến từ YHWH muôn quân.

13 Và rồi như Ngài đã kêu gọi mà chúng không lắng nghe, “chúng kêu gọi, Ta cũng sẽ không lắng nghe như vậy,” YHWH muôn quân phán.

14 “Nhưng Ta đã quay cuồng chúng đến mọi nước mà chúng chưa từng biết, còn xứ sở đã bị hoang vu phía sau chúng khỏi người đi qua và khỏi người trở lại, và chúng đã làm cho đất được yêu thích thành hoang tàn.’”