Xa-cha-ri – Chương 6

1 Và tôi quay lại, và ngước mắt mình lên và nhìn, và kìa, bốn cỗ xe tiến ra từ giữa hai quả núi, và những quả núi ấy là những quả núi đồng.

2 Nơi cỗ thứ nhất là những con ngựa đỏ, và nơi cỗ thứ hai là những con ngựa đen,

3 và nơi cỗ thứ ba là những con ngựa trắng, và nơi cỗ thứ tư là những con ngựa đốm xám.

4 Và tôi đáp và nói với vị thiên sứ đang nói chuyện với tôi: “Những thứ này là gì vậy, chúa tôi?”

5 Và vị thiên sứ đáp và nói với tôi: “Đây là bốn linh của các tầng trời tiến ra từ việc trình diện Chúa của cả trái đất,

6 mà trong ấy, những con ngựa đen tiến ra về đất phương bắc, và những con màu trắng tiến ra theo sau chúng, còn những con đốm tiến ra về đất phương nam.”

7 Và những con màu xám ấy tiến ra và tìm cách đi tới lui trên đất. Và Ngài phán: “Hãy đi đi, tới lui trên đất.” Và chúng tới lui trên đất.

8 Và Ngài gọi tôi và phán với tôi rằng: “Hãy xem, những con tiến ra về đất phương bắc đã làm cho Linh của Ta được nghỉ ngơi trong đất phương bắc.”

9 Và lời của YHWH đến với tôi, phán:

10 “Hãy nhận lấy từ những người lưu đày, từ Hiên-đai, và từ Tô-bi-gia, và từ Giê-đa-gia, và con hãy đến trong chính ngày hôm nay, và vào nhà Giô-si-a, con trai Sô-phô-ni, là những người đã về đến từ Ba-by-lon.

11 Và hãy lấy bạc ấy và vàng ấy, và làm các vương miện, và đội lên đầu Giô-sua con trai Giô-xa-đác, thầy tế lễ cả,

12 và nói với người rằng YHWH muôn quân phán thế này, rằng kìa một người, tên Người là Chồi Non, và Người sẽ mọc lên từ chỗ mình và xây cất Đền Thờ của YHWH.

13 Chính Người sẽ xây cất Đền Thờ của YHWH, và Người mang vinh quang, và ngồi và cai trị trên ngai mình, và làm thầy tế lễ trên ngai mình, và bàn định của bình an sẽ ở giữa hai Đấng họ.’

14 Và những vương miện sẽ làm kỷ vật cho Hê-lem, và cho Tô-bi-gia, và cho Giê-đa-gia, và cho Hên con trai của Sô-phô-ni, trong Đền Thờ của YHWH.”

15 Và những người ở xa sẽ đến và xây dựng Đền Thờ của YHWH, và anh em sẽ biết rằng YHWH muôn quân đã sai tôi đến với anh em. Và điều ấy sẽ được nên nếu anh em chăm chú lắng nghe theo tiếng của YHWH Đức Chúa Trời mình.