Xa-cha-ri – Chương 5
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Và tôi quay lại, và ngước mắt mình lên và nhìn, và kìa, một cuốn sách đang bay.
2 Và ông ấy nói với tôi: “Ngươi thấy gì?” Và tôi nói: “Tôi thấy một cuốn sách đang bay, chiều dài nó hai mươi am-ma, chiều rộng nó mười am-ma.”
3 Và ông ấy nói với tôi: “Đây là sự nguyền rủa tiến ra trên bề mặt khắp đất, vì mọi kẻ trộm cắp sẽ bị dứt bỏ theo mặt này của nó, và mọi kẻ thề thốt sẽ bị dứt bỏ theo mặt kia của nó.”
4 “Ta sẽ đem nó ra,” YHWH muôn quân tuyên phán, “và nó sẽ vào nhà kẻ trộm và vào nhà kẻ thề dối nhân danh Ta, và ở lại giữa nhà hắn và thiêu hủy nó, cả gỗ nó lẫn đá nó.”
5 Và vị thiên sứ nói chuyện với tôi đi ra, và nói với tôi: “Hãy ngước mắt mình lên và nhìn xem cái gì đang đi ra đây?”
6 Và tôi nói: “Ấy là cái gì vậy?” Và ông ấy nói: “Đây là một cái ê-pha (*) đang đi ra.” Và ông ấy nói: “Đây là mục thị (**) của người ta trên khắp đất.”
(*) Tức là một cái thùng với dung lượng 1 ê-pha. Hồi xưa dùng ê-pha làm đơn vị đo lường nên cái thùng này gọi là cái ê-pha luôn.
(**) Chỉ thứ người ta tập trung nhìn vào.
7 Và kìa, cái nắp chì được nhấc lên, và một mụ đàn bà này đang ngồi ở giữa cái ê-pha.
8 Và ông ấy nói: “Đây là sự gian ác.” Và ông ấy liệng mụ vào giữa cái ê-pha, và liệng khối chì lên miệng nó.
9 Và tôi ngước mắt mình lên và nhìn, và kìa, hai người đàn bà tiến ra, và gió ở trên cánh họ, và họ có cánh như cánh cò, và họ nhấc cái ê-pha lên giữa đất và giữa trời.
10 Và tôi nói với vị thiên sứ đang nói chuyện với tôi: “Họ đem cái ê-pha đến đâu vậy?”
11 Và ông ấy nói với tôi: “Đến xây nhà cho mụ tại đất Si-nê-a (*). Và nó sẽ được lập vững, và mụ sẽ được bỏ lại ở đó trên bệ mình.”
(*) Đất Si-nê-a chính là Ba-by-lon. Hãy đối chiếu với [27] Mặc Khải 18 để lấy thêm thông tin về “mụ đàn bà” này và xem video “Lột mặt nạ Con Dấu” ở link này để xác định mụ ta là thế lực nào.