Xa-cha-ri – Chương 4
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Và vị thiên sứ đã nói chuyện với tôi trở lại và đánh thức tôi, như một người được đánh thức khỏi giấc ngủ mình vậy.
2 Và ông ấy nói với tôi: “Ngươi thấy gì?” Và tôi nói: “Tôi nhìn xem, và kìa, một chân đèn toàn bộ nó bằng vàng, và một cái bình ở trên đỉnh nó, và bảy ngọn đèn nó ở trên nó, và bảy cái ống đến bảy ngọn đèn ở trên đỉnh nó.
3 Và hai cây ô-liu ở phía trên nó, một ở bên phải cái bình và một ở bên trái nó.”
4 Và tôi đáp và nói với vị thiên sứ đang nói chuyện với tôi rằng: “Những điều này là sao, chúa tôi?”
5 Và vị thiên sứ đang nói chuyện với tôi đáp và nói với tôi: “Ngươi không biết những điều này chính là gì sao?” Và tôi nói: “Không, chúa tôi.”
6 Và ông ấy đáp và nói với tôi rằng: “Đây là lời của YHWH cho Xô-rô-ba-bên, phán: ‘Chẳng bởi sức mạnh, cũng chẳng bởi quyền lực, mà là bởi Linh của Ta.’ YHWH muôn quân phán.
7 ‘Ngươi là ai, hả quả núi lớn? Trước mặt Xô-rô-ba-bên sẽ thành đồng bằng mà thôi! Và người sẽ đem viên đá đỉnh (*) ra trong huyên náo: ‘Được ơn thay, được ơn thay cho nó!’”
(*) Viên đá cuối cùng ở trên cùng. Ý nói là Xô-rô-ba-bên sẽ đặt được viên đá cuối cùng của đền thờ ở trên đỉnh vào vị trí của nó và hoàn tất việc xây cất đền thờ.
8 Và lời của YHWH đến với tôi, phán:
9 “Tay của Xô-rô-ba-bên đã lập nền móng Nhà này thì tay người sẽ hoàn tất.” Và anh em sẽ biết rằng YHWH muôn quân đã sai tôi đến với anh em.
10 Vì ai đã coi thường cái ngày của những điều nhỏ nhặt? Nhưng người ta sẽ vui mừng và được thấy viên đá thiếc (*) trong tay Xô-rô-ba-bên. Bảy cái này (**) chính là các con mắt của YHWH tới lui khắp đất.
(*) Dụng cụ kiểm tra độ thẳng, gần như dây chì, nhưng thời xưa dùng một viên đá bọc thiếc lại nên gọi là viên đá thiếc.
(**) Chỉ bảy ngọn đèn.
11 Và tôi đáp và nói với ông ấy: “Hai cây ô-liu này, ở bên phải chân đèn và ở bên trái nó, là gì?”
12 Và tôi đáp lần thứ hai và nói với ông ấy: “Hai nhánh ô-liu ở kề bên hai ống dẫn dầu bằng vàng chảy vàng (*) ra khỏi chúng là gì?”
(*) Chỉ dầu vàng trông như vàng ròng lỏng. Một số bản dịch tự thêm luôn từ “dầu” vào đây để làm rõ nghĩa.
13 Và ông ấy nói với tôi rằng: “Ngươi không biết những thứ này là gì sao?” Và tôi nói: “Không, chúa tôi.”
14 Và ông ấy nói: “Đây là hai người được xức dầu đứng chầu trước Chúa của cả trái đất.”