Xa-cha-ri – Chương 3

1 Và Ngài bày tỏ cho tôi thấy thầy tế lễ cả Giô-sua đang đứng trước mặt thiên sứ của YHWH, và Sa-tan đang đứng bên phải ông để đối địch ông.

2 Và YHWH phán với Sa-tan: “YHWH quở trách ngươi, Sa-tan! Chính YHWH, Đấng lựa chọn Giê-ru-sa-lem, quở trách ngươi! Chẳng phải đây là que củi được cứu khỏi lửa sao?”

3 Và Giô-sua đang mặc y phục bẩn thỉu và đứng trước mặt vị thiên sứ.

4 Và Ngài đáp và phán với những vị đang đứng trước mặt mình rằng: “Hãy bỏ y phục bẩn thỉu khỏi ông ấy,” và phán với ông: ‘Kìa, Ta đã khiến tội ác con qua đi khỏi con, và mặc lễ phục cho con.”

5 Và tôi thưa: “Họ hãy đội mũ sạch lên đầu người.” Và họ đội mũ sạch lên đầu ông ấy và mặc y phục cho ông ấy, và vị thiên sứ của YHWH đang đứng đó.

6 Và vị thiên sứ của YHWH làm chứng với Giô-sua rằng:

7 “YHWH muôn quân phán thế này: ‘Nếu con bước đi trong đường lối Ta, và nếu con tuân giữ nhiệm vụ của Ta, thì con cũng sẽ được xét xử nhà Ta và giữ cả các sân Ta, và Ta sẽ cho con chỗ bước đi giữa những vị đang đứng chầu này.

8 Hãy nghe, thầy tế lễ cả Giô-sua, con và các bạn con đang ngồi trước mặt con, vì họ là những con người của ngưỡng vọng (*), vì kìa, Ta đang đem đầy tớ Ta là Chồi Non đến.

(*) Những con người để người khác nhìn vào mà trầm trồ và thấy là được phước một cách kỳ diệu.

9 Vì kìa, hòn đá mà Ta đặt trước mặt Giô-sua, trên một hòn đá là bảy con mắt. Kìa, Ta sẽ khắc các nét khắc nó,’ YHWH tuyên phán, ‘và cất bỏ sự gian ác của chính đất ấy trong một ngày.

10 Trong chính ngày ấy,’ YHWH muôn quân tuyên phán, ‘các con mỗi người sẽ gọi người lân cận mình đến dưới cây nho và đến dưới cây vả.’”