Xa-cha-ri – Chương 13

1 Trong chính ngày ấy, sẽ có một dòng suối được mở ra cho nhà Đa-vít và cho cư dân Giê-ru-sa-lem vì tội lỗi và vì sự ô uế.

2 “Và rồi trong chính ngày ấy,” YHWH muôn quân tuyên phán, “Ta sẽ dứt bỏ tên của các thần tượng khỏi xứ, và chúng sẽ không còn được nhớ đến nữa. Ta cũng sẽ khiến cả các kẻ tiên tri lẫn uế linh qua đi khỏi xứ.

3 Và rồi khi một người vẫn còn đang nói tiên tri thì cha nó và mẹ nó là những người đã sinh ra nó sẽ nói với nó: ‘Mày sẽ không sống được, vì mày nói điều dối trá nhân danh YHWH.’ Rồi cha nó và mẹ nó là những người đã sinh ra nó sẽ đâm nó khi nó nói tiên tri.

4 Và rồi trong chính ngày ấy, các kẻ tiên tri sẽ xấu hổ, mỗi người khỏi khải tượng nó khi nó nói tiên tri, và chúng sẽ không mặc áo choàng lông để lừa dối,

5 nhưng sẽ nói: ‘Tôi không phải là nhà tiên tri đâu! Tôi là người làm đất, vì người ta đã mua tôi từ thời trẻ tôi.’

6 Và người ta sẽ nói với nó: ‘Những vết thương giữa hai cánh tay anh đây là thế nào?’ Và nó sẽ nói: ‘Là những vết tôi đã bị đánh trong nhà các bạn mình.’”

7 “Gươm, hãy trỗi dậy chống lại người chăn của Ta,

Và chống lại người là bạn của Ta.” YHWH muôn quân tuyên phán.

“Hãy đánh người chăn, và bầy sẽ tan tác

Và Ta sẽ trở tay Ta trên các con bé nhỏ.”

8 “Và rồi trong toàn xứ,” YHWH tuyên phán,

Hai phần trong nó sẽ bị dứt bỏ, diệt vong,

Còn phần thứ ba sẽ được để lại trong nó.

9 Và Ta sẽ đem phần thứ ba vào lửa,

Và tinh luyện chúng như tinh luyện bạc,

Và thử chúng như thử vàng.

Nó sẽ kêu cầu danh Ta và Ta sẽ đáp lại nó,

Ta sẽ phán: ‘Ấy là dân Ta.’

Và nó sẽ nói: ‘YHWH Đức Chúa Trời tôi!’”