Xa-cha-ri – Chương 12
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Sấm truyền lời của YHWH về Is-ra-ên.
YHWH là Đấng giương các tầng trời và lập nền móng của đất, và dựng nên linh khí con người bên trong nó, tuyên phán:
2 “Kìa, Ta sẽ biến Giê-ru-sa-lem thành cái chén quay cuồng cho mọi dân chung quanh, và rồi trong cuộc vây công chống lại Giê-ru-sa-lem lẫn chống lại Giu-đa,
3 thì rồi trong chính ngày ấy, Ta sẽ biến Giê-ru-sa-lem thành tảng đá nặng nề cho mọi dân tộc, mọi kẻ nhấc nó sẽ phải bị te tua. Nhưng mọi quốc gia của đất sẽ họp lại chống lại nó.
4 Trong chính ngày ấy,” YHWH tuyên phán, “Ta sẽ đánh mọi con ngựa với nỗi kinh hãi, và người cưỡi nó với sự điên cuồng. Nhưng Ta sẽ mở mắt Ta trên nhà Giu-đa, còn mọi con ngựa của các dân tộc, Ta sẽ đánh bằng sự mù lòa.
5 Và các tộc trưởng của Giu-đa sẽ nói trong tâm mình: ‘Cư dân Giê-ru-sa-lem là sức mạnh của mình trong YHWH muôn quân, Đức Chúa Trời họ.’
6 Trong chính ngày ấy, Ta sẽ làm cho các tộc trưởng của Giu-đa như một bếp lửa giữa củi, và như một ngọn đuốc lửa giữa bó lúa, và họ sẽ thiêu nuốt bên phải và bên trái tất cả các dân tộc chung quanh. Và cư dân Giê-ru-sa-lem sẽ vẫn cư ngụ tại chỗ mình, tại Giê-ru-sa-lem.”
7 YHWH cũng sẽ cứu các lều trại của Giu-đa đầu tiên, để vinh quang của nhà Đa-vít và vinh quang của cư dân Giê-ru-sa-lem không cao ngạo trên Giu-đa.
8 Trong chính ngày ấy, YHWH sẽ bảo vệ cư dân Giê-ru-sa-lem, và rồi người yếu nhất trong họ trong chính ngày ấy sẽ như Đa-vít, và nhà Đa-vít sẽ như Đức Chúa Trời, như thiên sứ của YHWH trước mặt họ.
9 “Vào rồi trong chính ngày ấy, Ta sẽ truy tìm để tiêu diệt tất cả các nước đến chống lại Giê-ru-sa-lem.”
10 “Ta sẽ đổ trên nhà Đa-vít và trên cư dân Giê-ru-sa-lem linh ân điển và nài xin, và chúng sẽ nhìn lên Ta là Đấng chúng đã đâm, và sẽ than khóc về Ngài như than khóc về đứa con một, và cay đắng về Ngài như cay đắng về đứa con trưởng.
11 Trong chính ngày ấy, sẽ có sự than khóc lớn tại Giê-ru-sa-lem như sự than khóc Ha-đát Rim-môn trong thung lũng Mê-ghi-đô.
12 Và xứ sẽ than khóc, từng gia tộc riêng biệt: gia tộc nhà Đa-vít riêng biệt, và các phụ nữ chúng riêng biệt; và gia tộc nhà Na-than riêng biệt, và các phụ nữ chúng riêng biệt,
13 gia tộc nhà Lê-vi riêng biệt, và các phụ nữ chúng riêng biệt; gia tộc Si-mê-i riêng biệt, và các phụ nữ chúng riêng biệt;
14 tất cả các gia tộc còn lại, từng gia tộc đều riêng biệt, và các phụ nữ chúng riêng biệt.”