Xa-cha-ri – Chương 11

1 Hãy mở cửa đúp ngươi, Lê-ba-non,

Và lửa sẽ thiêu nuốt những cây bá hương của ngươi!

2 Hãy tru rống đi cây thông, vì bá hương đã gục ngã

Những kẻ cao quý đã bị tàn phá

Hãy tru rống đi cây sồi của Ba-san,

Vì rừng rậm đã đổ xuống.

3 Tiếng tru rống của những kẻ chăn

Vì vẻ huy hoàng của chúng đã bị tàn phá.

Tiếng gầm thét của những sư tử tơ

Vì niềm kiêu hãnh của Giô-đanh đã bị tàn phá.

4 YHWH Đức Chúa Trời của ta phán thế này: “Hãy chăn bầy gia súc sắp bị làm thịt.

5 Những kẻ thu mua chúng sẽ giết chúng mà chẳng bị mắc tội, còn những kẻ bán chúng sẽ nói: ‘Chúc tụng YHWH, vì ta sẽ giàu có!’ Mà những kẻ chăn chiên chẳng thương tiếc chúng.

6 Vì Ta sẽ chẳng thương tiếc cư dân của xứ thêm nữa.” YHWH tuyên phán. “Nhưng kìa, Ta sẽ khiến cho con người ta bị tìm thấy, mỗi người bởi tay bạn mình và bởi tay vua mình, và chúng sẽ nghiền nát xứ sở và Ta sẽ chẳng giải cứu khỏi tay chúng.

7 Và Ta chăn bầy gia súc sắp bị làm thịt, những con khốn khổ của bầy gia súc, và Ta lấy cho mình hai cây gậy: một cây Ta gọi là Ân Huệ, và một cây Ta gọi là Ràng Buộc, và Ta chăn bầy gia súc.

8 Và Ta dứt bỏ ba kẻ chăn trong một tháng, linh hồn Ta hết chịu nổi chúng, và linh hồn chúng cũng chán ghét Ta.

9 Và Ta nói: ‘Ta sẽ không chăn các ngươi. Con nào chết, cứ chết đi; con nào bị dứt bỏ, cứ bị dứt bỏ đi; còn những con còn lại mỗi con cứ ăn thịt bạn mình đi.’

10 Rồi Ta lấy cây gậy của Ta là Ân Huệ và chặt gãy nó, để hủy bỏ giao ước Ta mà Ta đã lập với tất cả các dân.

11 Và nó bị hủy bỏ trong chính ngày ấy, và như vậy những con khốn khổ của bầy đang trông chờ Ta nhận biết được rằng ấy là lời của YHWH.’

12 Và Ta phán với chúng: ‘Nếu là tốt trong mắt các ngươi, hãy trả công giá của Ta đi, còn nếu không thì thôi.’ Và chúng cân công giá Ta được ba mươi miếng bạc!”

13 Và YHWH phán với tôi: “Hãy ném nó cho thợ gốm! Giá trị mà Ta được định giá bởi chúng thật lớn!” Và tôi lấy ba mươi miếng bạc ấy và ném nó cho thợ gốm trong Nhà của YHWH.

14 “Rồi Ta chặt gãy cây gậy thứ hai của Ta là Ràng Buộc, để hủy bỏ tình anh em giữa Giu-đa và giữa Is-ra-ên.”

15 Và YHWH phán với tôi: “Hãy lấy lại cho con cả dụng cụ của kẻ chăn ngu dại nữa.

16 Vì kìa, Ta sẽ dấy lên kẻ chăn trong xứ chẳng thăm viếng những con bị dứt bỏ, chẳng tìm kiếm con non, cũng chẳng chữa trị con bị thương, chẳng nuôi dưỡng con đang đứng được, nhưng sẽ ăn thịt con mập mạnh và xé toạc các móng chúng.

17 Khốn cho kẻ chăn của thần tượng,

Là kẻ bỏ bê bầy gia súc.

Gươm hãy ở trên cánh tay nó và trên mắt phải nó,

Cánh tay nó hãy bị khô héo hoàn toàn

Và mắt phải nó mù tịt đi.”