A-ghê – Chương 1

1 Vào năm thứ hai của vua Đa-ri-út, vào tháng thứ sáu, vào ngày mồng một của tháng, lời của YHWH đến bởi tay nhà tiên tri A-ghê cho Xô-rô-ba-bên con trai Sa-anh-thi-ên, tổng đốc của Giu-đa, và cho Giô-sua con trai Giô-xa-đác, thầy tế lễ cả, phán:

2 YHWH muôn quân phán thế này, rằng: “Dân này bảo: ‘Thời điểm chưa đến, là thời điểm để xây lại Nhà của YHWH.’”

3 Và lời của YHWH đến bởi tay nhà tiên tri A-ghê, phán:

4 “Có phải là lúc cho các con, để các con cư ngụ trong các căn nhà được lợp mái của mình, còn Nhà này bị hoang tàn không?

5 Nên bây giờ, YHWH muôn quân phán thế này: ‘Hãy để tâm mình về đường lối mình.

6 Các con gieo nhiều mà thu ít, ăn mà không no, uống mà không đã, mặc mà không ấm mình, và kẻ làm thuê thì tiền công vào trong túi lủng.’

7 YHWH muôn quân phán thế này: ‘Hãy để tâm mình về đường lối mình.

8 Hãy lên núi đem gỗ về, và xây dựng Nhà ấy đi, và Ta sẽ hài lòng về nó và được tôn vinh,’ YHWH phán,

9 ‘Các con ngóng trông nhiều mà kìa được ít, và đem được về nhà thì Ta thổi lên nó. Vì cớ gì vậy?’ YHWH muôn quân tuyên phán: ‘Vì Nhà của Ta, bởi nó bị hoang tàn, còn các con thì chạy mỗi người về nhà mình!

10 Vì thế các tầng trời đóng lại khỏi sương móc trên các con, và đất đóng hoa màu nó lại.

11 Ta đã gọi một cơn hạn hán đến trên đất, và trên núi non, và trên ngũ cốc, và trên rượu mới, và trên dầu, và trên những thứ đất sinh ra, và trên người, và trên súc vật, và trên mọi công việc của bàn tay.’”

12 Và Xô-rô-ba-bên con trai Sa-anh-thi-ên, và Giô-sua con trai Giô-xa-đác, thầy tế lễ cả, và toàn bộ phần còn sót của dân chúng nghe theo tiếng của YHWH Đức Chúa Trời mình và theo những lời của nhà tiên tri A-ghê, bởi YHWH Đức Chúa Trời họ đã sai ông đến, và dân chúng kính sợ trước mặt YHWH.

13 Và A-ghê, sứ giả của YHWH, truyền sứ điệp của YHWH cho dân chúng rằng: “‘Ta ở cùng các con,’ YHWH tuyên phán.”

14 Rồi YHWH khuấy động linh của Xô-rô-ba-bên con trai Sa-anh-thi-ên, tổng đốc Giu-đa, và linh của Giô-sua con trai Giô-xa-đác, thầy tế lễ cả, và linh của toàn bộ phần còn sót của dân chúng, và họ đến và thực hiện công việc tại Nhà của YHWH muôn quân Đức Chúa Trời mình,

15 vào ngày hai mươi bốn của tháng thứ sáu, vào năm thứ hai của vua Đa-ri-út.