Sô-phô-ni – Chương 1

1 Lời của YHWH đã đến với Sô-phô-ni, con trai Cút-si, con trai Ghê-đa-lia, con trai A-ma-ria, con trai Ê-xê-chia, trong những ngày của Giô-si-a, con trai A-môn, vua Giu-đa:

2 “Ta sẽ quét sạch tất cả khỏi mặt đất.” YHWH tuyên phán.

3 “Ta sẽ quét sạch người và thú,

Ta sẽ quét sạch chim trời và cá biển,

Và những thứ đá vấp chân, và bọn gian ác,

Và cắt đứt loài người khỏi mặt đất.”

YHWH tuyên phán.

4 “Ta cũng sẽ vươn tay Ta trên Giu-đa

Và trên tất cả cư dân Giê-ru-sa-lem;

Và cắt đứt khỏi nơi này phần còn sót của Ba-anh

Tên bọn thầy cúng (*) với các thầy tế lễ

(*) Xem chú thích [12] II Các Vua 23:5.

5 Và bọn thờ lạy các thiên thể trên các mái nhà

Và những kẻ thờ lạy và thề nguyện với YHWH

Rồi thề nguyện bởi Mo-lóc mình,

6 Và những kẻ quay đi khỏi theo YHWH,

Và những kẻ không tìm kiếm YHWH,

Cũng chẳng cầu hỏi Ngài.

7 Hãy im bặt trước mặt Chúa YHWH!

Vì ngày của YHWH đã gần kề

YHWH đã chuẩn bị một sinh tế,

Ngài đã biệt thánh những người được kêu gọi của Ngài.

8 Và rồi trong ngày sinh tế của YHWH,

Ta cũng sẽ trừng trị các lãnh đạo và các con trai của vua,

Và tất cả những kẻ mặc y phục ngoại lai.

9 Ta cũng sẽ trừng trị tất cả những kẻ nhảy qua ngưỡng cửa (*)

Trong chính ngày ấy

Những kẻ đổ đầy nhà của chủ mình

Với bạo ngược và dối trá.

(*) Là thói tục của người Phi-li-tin với thần Đa-gôn trong [09] I Sa-mu-ên 5:5.

10 Và rồi trong chính ngày ấy,” YHWH tuyên phán,

“Sẽ là tiếng kêu la từ cổng Cá,

Và tru rống từ quận Hai,

Và đổ vỡ lớn từ các đồi.

11 Hãy tru rống, cư dân Mác-tét (*)

Vì mọi dân buôn đã lặng yên

Mọi kẻ mang bạc đã bị cắt đứt.

(*) Một nơi trong Giê-ru-sa-lem.

12 Và rồi vào chính lúc ấy

Ta sẽ lục soát Giê-ru-sa-lem bằng đèn

Và trừng trị những kẻ lắng đọng trên lớp cặn mình (*),

Là những kẻ nói trong tâm mình:

‘YHWH sẽ chẳng làm lành

Cũng sẽ chẳng làm dữ đâu.’

(*) Thuật ngữ chỉ những kẻ an ổn trên tài sản và đời sống cá nhân mình, như rượu lắng đọng trên lớp cặn nó.

13 Và tài sản chúng sẽ để bị cướp đoạt,

Và nhà cửa chúng để bị bỏ hoang.

Và chúng sẽ xây nhà cửa mà không được ở,

Và trồng các vườn nho mà không được uống rượu chúng.”

14 “Ngày lớn lao của YHWH đã gần kề,

Gần kề và tột cùng nhanh chóng,

Tiếng ngày của YHWH

Ở đó dũng sĩ khóc thét đắng cay.

15 Ngày ấy chính là ngày giận dữ,

Ngày tai họa và khốn cùng,

Ngày hủy phá và hoang vu,

Ngày của bóng tối và âm u

Ngày của mây và mù mịt.

16 Ngày của tù và và la hét chống lại các thành lũy

Và chống lại các góc cao (*).

(*) Các thành khi xưa ở mỗi góc tường thành thường được xây kiên cố và cao lên thành một cái tháp để tiện phòng thủ, vì ấy là vị trí nhô ra, có tầm tấn công thuận tiện chống lại quân địch.

17 Và Ta sẽ đem sự khốn khổ đến cho loài người

Và chúng sẽ bước đi như người mù,

Vì chúng đã phạm tội với YHWH;

Và máu chúng sẽ đổ ra như bụi,

Và ruột chúng như phân.

18 Cả bạc của chúng lẫn vàng của chúng

Đều không thể giải cứu chúng

Trong ngày giận dữ của YHWH.

Nhưng bởi lửa ghen Ngài, toàn bộ đất sẽ bị thiêu nuốt

Vì Ngài sẽ thật nhanh chóng thực hiện việc kết liễu

Tất cả dân cư của đất!”