Ha-ba-cúc – Chương 2

1 Tôi sẽ đứng trên vọng gác mình,

Và chốt mình trên thành lũy

Và canh xem Ngài sẽ phán gì tôi

Và tôi sẽ trả lời gì khi tôi được sửa dạy.

2 Và YHWH trả lời và phán:

“Hãy ghi chép lấy khải tượng;

Và công bố trên các tấm bảng,

Để người đang đọc nó chạy được.

3 Vì khải tượng còn đến thời điểm ấn định

Nhưng cuối cùng nó sẽ nói, và không lừa dối

Dù nó chậm chạp, hãy chờ đợi nó,

Vì nó chắc chắn sẽ đến, không trì hoãn.

4 Kìa: người bị làm cho kiêu căng

Linh hồn nó đâu ngay thẳng nơi nó,

Nhưng người công chính sẽ sống bởi đức tin mình.

5 Thì huống hồ kẻ tráo trở bởi rượu

Kiêu ngạo và chẳng ở nhà

Kẻ mở rộng tham vọng mình như mồ mả, còn nó như cái chết,

Thì sẽ chẳng thỏa mãn,

Nhưng gom về mình mọi nước

Và tập hợp về mình mọi dân.”

6 Chẳng phải những người này, tất cả bọn họ, đều sẽ cất châm ngôn và câu đố mai mỉa chống lại nó và nói:

“Khốn cho kẻ gia tăng thứ chẳng thuộc về mình!

Và chất nặng của cầm lên mình cho đến khi nào?!

7 Chẳng phải các con nợ của ngươi sẽ thình lình nổi lên

Và những kẻ làm ngươi run rẩy sẽ tỉnh dậy

Và ngươi sẽ trở thành của cướp cho họ sao?

8 Vì ngươi đã cướp phá nhiều nước

Tất cả những kẻ còn lại của các dân sẽ cướp phá ngươi,

Vì máu người và bạo lực

Của đất, thành phố và mọi cư dân trong nó.

9 Khốn cho kẻ thèm muốn lợi bất nghĩa cho nhà mình,

Để lót ổ mình trên nơi cao,

Để được giải cứu khỏi tay điều dữ.

10 Ngươi đã âm mưu điều sỉ nhục cho nhà mình

Khi tiêu diệt nhiều dân tộc,

Và phạm tội với linh hồn mình.

11 Vì đá sẽ kêu lên từ tường,

Và xà nhà gỗ sẽ đáp lại nó.

12 Khốn cho kẻ xây thành bằng máu,

Và lập thành phố bằng tội ác.

13 Kìa, chẳng phải do YHWH muôn quân

Mà các dân lao động đủ cho lửa

Và các tộc mệt lả đủ cho sự hư không sao?

14 Vì sự nhận biết vinh quang YHWH sẽ đầy rẫy đất

Như nước phủ trên biển.

15 Khốn cho kẻ cho người lân cận mình uống,

Chuốc bầu của mình cho và làm cho say xỉn,

Để ngắm nhìn sự lõa lồ của họ!

16 Ngươi sẽ no đầy sự sỉ nhục thay vì vinh quang.

Ngươi cũng hãy uống và kể như chưa cắt bì đi

Chén của tay phải YHWH sẽ quay lại trên ngươi

Và sự nhục nhã sẽ ở trên vinh quang ngươi.

17 Vì cảnh bạo lực của Lê-ba-non sẽ bao phủ ngươi

Và sự tàn hại của các thú vật sẽ làm chúng kinh hãi

Vì máu người và bạo lực

Của đất, thành phố và mọi cư dân trong nó.

18 Có ích gì pho tượng chạm

Mà người dựng nên nó đã chạm trổ nó,

Pho tượng đúc, cũng là kẻ dạy dỗ điều dối trá,

Mà người dựng nên tin cậy chính thứ mình dựng nên

Để làm ra các thần tượng câm?!

19 Khốn cho kẻ nói với gỗ: ‘Hãy thức dậy!’

Với đá câm: ‘Hãy trỗi dậy!’

Nó sẽ dạy dỗ được chăng?

Kìa, nó được bọc vàng và bạc,

Nhưng chẳng có bất cứ linh khí gì ở trong nó.

20 Còn YHWH ở trong đền thờ thánh Ngài;

Cả trái đất hãy im bặt trước mặt Ngài!”