Mi-chê – Chương 7

1 Khốn nạn cho tôi! Vì tôi đã thành như người hái trái cây mùa hạ,

Và như người mót trong mùa hái nho,

Chẳng có chùm nào để ăn

Linh hồn tôi khát khao trái đầu mùa.

2 Thánh đồ diệt vong khỏi đất

Và chẳng còn kẻ ngay thẳng trong loài người.

Tất cả bọn chúng đều mai phục máu

Mỗi người săn anh em mình bằng lưới.

3 Tay chúng chuyên ở trên điều ác

Thủ lĩnh và thẩm phán đòi quà hối lộ

Và kẻ lớn công bố sự gian tà của chính linh hồn mình

Và chúng cấu kết nó lại.

4 Người tốt nhất của chúng như chà chuôm,

Kẻ ngay thẳng nhất của chúng hơn hàng rào gai.

Ngày của những kẻ canh giữ ngươi,

Sự trừng trị ngươi đã đến rồi

Bây giờ sẽ là cảnh bối rối của chúng.

5 Đừng tin vào người lân cận

Đừng tin cậy vào người dẫn dắt

Hãy canh giữ cửa miệng mình

Khỏi người phụ nữ nằm trong lòng ngươi.

6 Vì con trai làm nhục cha,

Con gái nổi lên chống lại mẹ mình,

Con dâu chống lại mẹ chồng mình

Và những kẻ thù của một người sẽ là những người nhà mình.

7 Còn tôi sẽ nhìn xem YHWH,

Tôi sẽ trông đợi Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi tôi,

Đức Chúa Trời tôi sẽ nghe tôi.

8 Đừng vui mừng về ta, kẻ thù của ta,

Dù ta ngã, ta sẽ trỗi dậy

Dù ta ngồi trong bóng tối, YHWH là ánh sáng của ta.

9 Ta sẽ gánh chịu cơn thịnh nộ của YHWH

Vì ta đã phạm tội với Ngài,

Cho đến khi Ngài bênh vực lý lẽ của ta

Và thực thi công lý ta

Và đem ta ra ánh sáng

Ta sẽ chiêm ngưỡng sự công chính của Ngài.

10 Và kẻ thù ta sẽ thấy,

Và nhục nhã sẽ bao phủ nó

Là kẻ nói với ta:

“YHWH Đức Chúa Trời của mày, Ông Ta ở đâu cơ?”

Mắt ta sẽ chứng kiến nó

Bấy giờ nó sẽ bị giày đạp như bùn đường.

11 Ngày xây dựng các tường rào ngươi

Chính ngày ấy sắc lệnh sẽ rời xa.

12 Chính ngày ấy, người ta cũng sẽ đến với ngươi,

Từ A-si-ri và các thành Mát-so (*),

Và từ Mát-so, và cho đến Sông (**)

Và từ biển đến biển, núi đến núi.

(*) Xem chú thích [12] II Các Vua 19:24.

(**) Chỉ sông Ơ-phơ-rát.

13 Nhưng đất sẽ trở nên hoang tàn vì các cư dân nó

Bởi bông trái của các hành vi chúng.

14 Hãy chăn dân ngươi bằng gậy ngươi

Bầy của sản nghiệp ngươi

Ở biệt lập trong rừng giữa Cạt-mên

Chúng sẽ ăn gặm Ba-san và Ga-la-át

Như những ngày xa xưa.

15 Như những ngày ngươi ra khỏi đất Ai Cập

Ta sẽ bày tỏ cho nó những việc diệu kỳ.

16 Và các nước sẽ thấy

Và sẽ bị hổ thẹn về mọi sức mạnh mình

Và đặt tay lên miệng,

Tai chúng sẽ điếc.

17 Chúng sẽ liếm bụi đất như rắn,

Chúng sẽ run rẩy khỏi hang mình như giun đất

Chúng sẽ kinh hãi YHWH Đức Chúa Trời chúng ta

Và khiếp sợ vì ngươi.

18 Ai là vị Thần giống như Ngài?

Đấng tha thứ sự gian ác và bỏ qua sự vi phạm

Cho phần còn sót lại của sản nghiệp Ngài.

Ngài chẳng giữ mãi sự tức giận Ngài

Nhưng Ngài vui thích sự nhân từ.

19 Ngài sẽ lại thương xót chúng tôi,

Ngài sẽ khuất phục những tội ác chúng tôi

Và ném tất cả tội lỗi họ xuống đáy biển.

20 “Ngài hãy ban sự chân thật cho Gia-cốp

Lòng nhân từ cho Áp-ra-ham

Mà Ngài đã thề với các tổ phụ chúng con

Từ những ngày xưa.”