Mi-chê – Chương 6

1 Hãy nghe điều YHWH phán;

Hãy trỗi dậy, tranh luận với các núi

Và để các đồi nghe được tiếng ngươi!

2 Hãy nghe tranh luận của YHWH

Các núi và các nền trường tồn của đất,

Vì YHWH có cuộc tranh luận với dân Ngài

Và Ngài sẽ nói lý với Is-ra-ên.

3 “Dân Ta, Ta đã làm gì ngươi?

Và Ta đã làm mệt nhọc gì ngươi?

Hãy trả lời Ta đi!

4 Vì Ta đã đem ngươi lên khỏi đất Ai Cập,

Và đã chuộc ngươi khỏi nhà nô lệ

Và đã sai đi trước mặt ngươi Mô-se, A-rôn, và Mi-ri-am.

5 Dân Ta, hãy nhớ lại Ba-lác vua Mô-áp đã bày mưu thế nào

Và Ba-la-am con trai Bê-ô đã trả lời nó ra sao

Từ Si-tim cho đến Ghinh-ganh,

Để nhận biết sự công chính của YHWH!”

6 Với thứ gì tôi sẽ trình diện YHWH

Cúi mình với Đức Chúa Trời cao cả?

Tôi sẽ trình diện Ngài với các tế lễ thiêu

Với những con bê một tuổi sao?

7 YHWH có vui lòng với muôn nghìn chiên đực

Với muôn vạn sông dầu không?

Tôi sẽ dâng con đầu lòng của tôi vì vi phạm tôi,

Bông trái của lòng tôi vì tội lỗi linh hồn tôi chăng?

8 Hỡi loài người! Ngài đã bảo cho ngươi điều gì là thiện,

Và điều gì YHWH đòi hỏi từ ngươi:

Chẳng phải là thực thi công lý, và yêu mến sự nhân từ

Và bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời ngươi sao?

9 Tiếng của YHWH kêu lên với thành

Và người khôn sẽ thấy danh Ngài.

Hãy nghe cây gậy và Đấng đã chỉ định nó.

10 Chẳng phải vẫn còn ở nhà gian ác

Kho báu gian ác và ê-pha non ghê tởm sao?

11 Ta sẽ coi là trong sạch những cái cân gian ác

Và những trái cân giả dối trong bao ư?

12 Vì những kẻ giàu của nó đầy rẫy sự cường bạo,

Và các cư dân nó nói điều dối trá

Và lưỡi chúng trí trá trong miệng chúng.

13 Nên Ta cũng sẽ đánh ngươi đau ốm

Hoang tàn vì các tội lỗi ngươi.

14 Ngươi sẽ ăn mà không được no,

Và sự trống trải ngươi sẽ ở giữa ngươi

Ngươi sẽ di dời mà không thoát được

Và thứ gì ngươi cho chạy thoát được, Ta sẽ phó cho gươm.

15 Ngươi sẽ gieo mà không được gặt;

Ngươi sẽ đạp ô-liu mà không được thoa dầu;

Và nước nho mà không không được uống rượu.

16 Vì ngươi giữ luật lệ của Ôm-ri

Và mọi việc làm của nhà A-háp,

Và bước đi trong mưu chước chúng

Để Ta làm cho ngươi thành hoang vu,

Và các cư dân nó thành nỗi xuýt xoa,

Và các ngươi sẽ mang lấy nỗi sỉ nhục của dân Ta.